Kinh hoàng 'ma đá'

Một bộ phận giới trẻ lại có nhận thức lệch lạc, cho rằng ma túy đá không gây nghiện! Kinh hoàng hơn, đối tượng gây án trong cơn phê “đá” thậm chí sát hại người thân, người quen không ghê tay.

Nguyễn Hữu Chính giết bạn gái vì tưởng là trăn tinh

Tội ác mang tên “ảo đá”

Nếu bạn có người thân nghiện ma túy đá, bạn coi chừng có thể vô cớ trở thành nạn nhân bị chính đối tượng “ngáo đá” sát hại bất cứ lúc nào. Đó là thông điệp cảnh báo từ những vụ thảm án có nguyên nhân từ ma túy đá xảy ra trong thời gian gần đây.

Tội phạm gây án sau khi sử dụng ma túy đá ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp, đối tượng bị ảo giác “ma đá” thường hành động phạm tội hết sức dã man, ghê rợn, do trong cơn “phê” không nhận thức được hành vi mình làm nên thậm chí có kẻ gây án xong còn nằm ngủ ngay tại hiện trường.

Điển hình như vụ án Doãn Trung Dũng (45 tuổi, ) sát hại 4 người trong gia đình bà Hát ở Quảng Ninh. Dũng là đối tượng không nghề nghiệp, lại mắc nghiện ma túy. Tối 23/9, Dũng lang thang vạ vật đến nhà bà Hát xin ngủ nhờ, nghĩ nhà mình rộng rãi, trong nhà chỉ có 4 bà cháu (bà Hát và 3 cháu bé, lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi) nên bà Hát đã rủ lòng thương đồng ý cho Dũng vào trú thân.

Bà cụ tốt bụng còn nấu cơm tối đãi Dũng. Bà Hát hoàn toàn không nghi ngờ gã cháu rể bất lương, không biết mục đích ban đầu của Dũng lọt vào nhà bà để trộm cắp tài sản. Sau bữa tối no nê, trong lúc chờ 4 bà cháu bà ngủ say để ra tay trộm cắp, Dũng lấy ma túy đá ra xài.

Sau đó, trong cơn ngáo đá, Dũng đã ra tay sát hại dã man 4 bà cháu bà Hát, từng người lần lượt bị kẻ ác thú đoạt mạng trong cơn phê “ma đá”, sau khi ra tay dã man Dũng lại ngủ ngon lành. Khai tại cơ quan điều tra, Doãn Trung Dũng thú nhận rằng hắn gây án không ghê tay vì khi đó thần kinh hoàn toàn tê liệt do “ảo đá”.

Doãn Trung Dũng kẻ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh

Thực tế đã xảy ra những vụ án mà kẻ phạm tội đoạt mạng người thân như cha mẹ đẻ, anh em ruột, người tình trong cơn phê ma túy đá. Và còn rất nhiều những vụ gây rối trật tự công cộng đầy bi hài khi kẻ ngáo đá nhầm tưởng mình là chim, giữa trưa nắng “bay” lên cột điện rồi “đậu” ở đó khiến người thân và lực lượng cứu hộ nhọc công giải cứu.

Cũng có anh chàng tưởng mình là siêu nhân, trèo lên cửa sổ chung cư cao tầng rồi vắt vẻo đi lại trên đó như nhà ảo thuật. Lại có người đẹp bị ảo đá tưởng mình là cá, giữa mùa đông rét mướt nàng đem lột trần y phục, trầm mình trong nước cống hôi thối để thỏa sức vẫy vùng… Nhiều kẻ khác dùng dao tự hành xác mình mà không biết đau, hoặc có kẻ lại vô cớ tấn công người khác vì hoang tưởng đó là quái vật sắp tấn công mình…

Tại Hà Nội, cuối năm 2013 từng xảy ra vụ án giết người tình bằng 82 nhát dao vì nhầm tưởng người yêu mình là trăn tinh trong cơn ngáo đá. Hung thủ Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê Hưng Yên) sau đó đã bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về tội giết người.

Tại Đà Nẵng, ngày 29/10 vừa qua, đối tượng Nguyễn Hoài Thanh (30 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) trong cơn phê ma túy đã dùng xẻng sát hại dã man người tình từng “đầu gối tay ấp” với mình là chị Võ Thúy V (32 tuổi) trong phòng trọ chỉ vì ảo giác chị này là con rắn sắp tấn công mình nên phải diệt trừ. Hậu quả là chị V chết thảm với vết thương ác hiểm vào phần đầu, mặt khiến thi thể không còn nguyên vẹn. Còn Nguyễn Hoài Thanh đến khi bị công an bắt giữ vẫn đang lẩm bẩm “vừa giết con rắn nát đầu” trong cơn hoang tưởng.

Hiểm họa khôn lường

Những năm gần đây, người nghiện ma túy, đặc biệt là giới trẻ đang có xu hướng chuyển dần sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp, ma túy đá, thay thế cho những loại ma túy truyền thống như heroin, cần sa... Lo ngại nhất là nhận thức lệch lạc của một bộ phận giới trẻ cho rằng MTTH, nhất là ma túy đá không gây nghiện. Vì vậy rất dễ bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để lôi kéo, khuyến khích sử dụng, dùng thử...

Bị can Lê Tấn Tài sá hại bảo vệ bãi tắm ở Đà Nẵng trong cơn ngáo đá

Một bác sĩ chuyên điều trị về thần kinh cho biết: Ma túy đá được xếp vào loại ma túy gây kích thích hệ thần kinh trung ương, dù không gây vật vã như heroin nhưng lại tàn phá sức khỏe con người nhanh chóng. Khi sử dụng, ma túy đá sẽ tác động vào thần kinh trung ương làm não tiết ra rất nhiều dopamine, một chất gây cảm giác hưng phấn, tự tin, hạnh phúc và yêu đời. Càng về sau, nó sẽ khiến con nghiện phải dùng thuốc với liều lượng ngày một tăng bởi nếu không sẽ rơi vào trạng thái bị trầm cảm, buồn bã và sợ hãi.

Nặng hơn là việc phải đối mặt với chứng hoang tưởng ảo giác, lo sợ, bị kích động, môi khô, mắt đỏ, đi loạng choạng, nói một mình, nghĩ là có sâu bò dưới da, dẫn đến cào cấu mặt mũi tay chân cho đến khi rách hẳn, hay sợ bị đuổi đánh, có người theo dõi... Trạng thái này thường được gọi là “ngáo đá”. Nó cũng có thể biến một người hiền lành, nhút nhát trở nên cực kỳ hung hãn vì không thể kiểm soát được bản thân, sẵn sàng phạm những tội mất nhân tính. Hơn nữa, người dùng ma túy đá trong một thời gian dài có nguy cơ đột quỵ cao do hiện tượng thiếu máu não, tăng nhịp cơ tim.

Cũng theo vị bác sĩ này, việc điều trị rối loạn tâm thần cho những đối tượng nghiện ma túy đá đang là vấn đề nan giải, vì đến nay vẫn chưa có phác đồ điều trị hoàn toàn cho những người nghiện loại ma túy tổng hợp dạng đá. Cũng vì vật, nhiều người nhận thức lệch lạc rằng ma túy đá không gây nghiện, chỉ gây ảo giác, hết ảo là khỏi nghiện mà không biết rằng khi bập vào dùng thử “đá”, chính mình đang trở thành mầm mống cho các loại tội phạm nguy hiểm trong xã hội, thậm chí là nguyên nhân dẫn đến những vụ án mạng khủng khiếp.

Đấu tranh phòng chống tệ nạn và tội phạm ma túy nói chung, trong đó có ma túy đá đang là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Điều này đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhưng trong đó quan trọng nhất là vai trò của gia đình và tự thân mỗi cá nhân phải biết nói không với ma túy, đừng để khi biết ân hận thì đã quá muộn.

Sông Trà

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/kinh-hoang-ma-da-303650.html