Kiệt quệ vì bệnh tật

Sau một cơn bạo bệnh, từ lao động chính trong nhà, anh Lê Văn Dũng (sinh năm 1974), ở thôn Hải An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh bỗng trở thành gánh nặng của gia đình khi bị bại liệt, tổn thương não, phải nằm một chỗ hơn 1 năm nay với chi phí điều trị hằng tháng khá lớn nhưng bệnh tình thì không hề thuyên giảm.

Chị Nhung phải dùng ống thông để truyền thức ăn cho chồng hằng ngày - Ảnh: H.T

Căn nhà của vợ chồng anh Dũng chẳng còn gì đáng giá sau nhiều tháng trời liên tục phải vào bệnh viện để chạy chữa. Chị Võ Thị Nhung, vợ của anh Dũng cho biết, năm 2020, khi đang đi cạo mủ cao su thuê cho người dân quanh thôn thì anh Dũng bỗng đau đầu dữ dội kèm sốt cao đột ngột. Mặc dù được gia đình và hàng xóm kịp thời chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng sức khỏe của anh vẫn không tiến triển. Từ một người khỏe mạnh, hoạt bát, anh Dũng bị biến chứng não, mất dần ý thức, liệt toàn thân, mọi nhu cầu ăn uống, vệ sinh đều phải có người phục vụ.

“Các bác sĩ giữ được tính mạng của chồng tôi nhưng giờ đây anh không thể đi lại, nhận biết được bất kỳ điều gì nữa. Sau một thời gian dài điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế, với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, gia đình tôi đành phải đưa anh về nhà để tiếp tục chăm sóc. Hằng ngày, tôi phải túc trực để dùng ống thông truyền thức ăn cho chồng từ 4-5 lần/ ngày, vệ sinh, hút đàm nhớt liên tục thì anh mới có thể thở được... Số tiền vay mượn để chữa bệnh cho chồng vẫn chưa trả hết, giờ đây tôi không thể làm được công việc gì để kiếm ra tiền vì phải dành rất nhiều thời gian để chăm sóc chồng. Với hoàn cảnh hiện tại, tôi cũng không biết mình có thể gắng gượng được bao lâu nữa...”, chị Nhung nghẹn ngào chia sẻ.

Được biết, trước đây anh Dũng là công nhân của Nông trường Cồn Tiên (Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị) nhưng đã về hưu được 5 năm với mức lương hưu là 1,6 triệu đồng/tháng. Để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình và nuôi các con ăn học, vợ chồng anh Dũng luôn động viên nhau thức khuya, dậy sớm, cố gắng chăm chỉ làm ăn. Thế nhưng, sau cơn bạo bệnh, mọi tài sản, vật nuôi có giá trị trong gia đình đều đã phải bán đi để chữa bệnh cho anh Dũng. Việc học của hai con gặp nhiều khó khăn do kinh tế của gia đình ngày càng kiệt quệ, nợ nần chồng chất.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm để vợ chồng anh Dũng có thêm điều kiện chữa bệnh và các con anh chị không bị dở dang việc học.

Hà Trang

* Mọi sự ủng hộ anh Lê Văn Dũng xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Anh Lê Văn Dũng, thôn Hải An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=161086&title=kiet-que-vi-benh-tat