Không làm bậy

Sau lần ngập nặng mới rồi, có người nảy ra ý tưởng kinh doanh: bán xuồng ở Đà Lạt và Bảo Lộc. Cứ mưa to là nước lênh láng và ngày càng ngập lâu, xuồng bơm hơi hoặc làm bằng composite sẽ bán chạy chớ gì?

- Nếu xứ cao nguyên mà vẫn bơi trong nước kiểu đó dài dài, ai biết chừng ý tưởng kinh doanh xuồng sẽ thành hiện thực. Rõ ràng là khi tình trạng phân lô bán nền tràn lan, suối bị lấp, rừng bị đốn sạch thì đô thị vùng cao sẽ tệ lậu. Có bao nhiêu diện tích rừng đã biến thành biệt thự hoặc trang trại nhà kính để trồng rau. Thiên nhiên bị hủy hoại cho cái tham ngắn hạn, con người đang phải trả giá quá mắc.

- Quy định đã có, mà vi phạm thì hà rầm suốt nhiều năm. Cái đang xảy ra là hậu quả đương nhiên của bao nhiêu tích tụ. Có quy được trách nhiệm thuộc về ai thì hiện trạng cũng đã rối nùi. Quy hoạch khẳng định “tôn trọng địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa việc đào đắp và đảm bảo yêu cầu thoát nước đô thị, bảo vệ mặt phủ tự nhiên”. Nhưng dòm trên thực địa thì ai cũng biết như thế nào rồi đó!

- Từ “ngàn thông” thoắt biến thành “ngàn cưa”. Không thể tưởng tượng đến ngày Đà Lạt cứ mưa là ngập, rồi nhiều khách sạn lẫn nhà dân đều gắn máy lạnh. Để giữ gìn đô thị xanh, tuân thủ pháp luật thì nói gọn kiểu bình dân là trước sau đều không được làm bậy.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khong-lam-bay-post695444.html