'Không còn cửa' vay mượn, cha khóc ròng vì hết tiền chữa bệnh cho con

Chứng kiến con vật lộn với cơn đau do căn bệnh ung thư hành hạ, người cha cảm thấy bất lực, không cầm nổi những giọt nước mắt.

"Tôi ước mình có thể chịu đau thay con", anh Nguyễn Văn Điệp (quê Hải Dương) nghèn nghẹn nói. Bé Nguyễn Nhật Nam (SN 2017), con trai anh Điệp phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo khi chuẩn bị bước vào lớp 1. Mùa hè năm 2023, con cảm thấy đau ở gần hậu môn. Khối u cứ thế lớn dần lên, Nam được bố đưa đến bệnh viện thăm khám. Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận con mắc bệnh ung thư phần mềm.

Bé Nguyễn Nhật Nam bị ung thư phần mềm.

Ngày đón nhận tin dữ, người cha đau đớn khôn cùng. Nhớ lại, anh không khỏi run rẩy: "Tôi tưởng mình không thể sống nổi, đầu óc quay cuồng khi nghĩ đến có thể mất con mãi mãi".

Thế rồi, anh gác lại mọi việc, đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật. Nhật Nam còn nhỏ, chưa biết sự nguy hiểm của bệnh ung thư. Trong đầu óc của đứa trẻ quá đỗi ngây thơ, con sẽ sớm chữa khỏi bệnh rồi về nhà. Chẳng thể ngờ quá trình điều trị kéo theo những đau đớn thể xác khiến con nhanh chóng kiệt sức.

Mỗi buổi sáng, các cô điều dưỡng cùng bác sĩ đi tiêm truyền khiến Nhật Nam khóc thét lên vì sợ hãi. Có lúc con gặp tác dụng phụ, sốt cao, nhìn thấy mũi tiêm liền hét lên "bố ơi cứu con với" khiến anh Điệp phải quay mặt đi giấu nước mắt.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng Nam từng ngày.

Không chỉ vậy, lúc con chìm vào giấc ngủ sâu, anh Điệp lại nhận được những tin nhắn từ chủ nợ giục trả tiền. Để mua thuốc và đóng viện phí cho con, anh đã vay mượn hơn 100 triệu đồng, đến nay trong người chỉ còn 1 triệu đồng cầm cự.

Ở xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), gia đình anh Điệp thuộc diện khó khăn. Vậy nên 100 triệu đồng là con số rất lớn. Hơn nữa, vợ anh vừa sinh con út được 6 tháng, bà nội lại bị tai biến và tiểu đường. Dù đã gửi con để tiếp tục đi làm công nhân nhưng thu nhập ít ỏi của chị không đủ trang trải sinh hoạt phí cho cả nhà, chưa kể tiền thuốc thang.

Những tháng ngày nằm bệnh viện, Nam khao khát được về nhà gặp em bé. Tất cả những gì con biết về em chỉ là qua những bức ảnh mẹ gửi cho bố. Con ước được bế em, cùng chơi đùa nhưng quá trình điều trị gian nan sẽ còn kéo dài, chưa biết khi nào mới xuất viện.

Nam chỉ mong sớm khỏe lại để về với mẹ và em bé.

Trung bình mỗi tháng, anh Điệp phải trả hơn 10 triệu đồng tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ cho con. Gánh nặng quá lớn trong khi đã hết cách vay mượn, chủ nợ lại liên tiếp giục khiến anh hoàn toàn bất lực. Nhìn đứa con tội nghiệp, người cha nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ để có thêm chi phí tiếp tục chữa bệnh.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vũ xác nhận: Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Điệp rất khó khăn. Con trai Nguyễn Nhật Nam không may mắc bệnh ung thư khiến kinh tế thêm khánh kiệt. Hiện vợ chồng anh Điệp chưa có nhà riêng, vẫn đang ở chung cùng bố mẹ, tài sản không có, lại không làm ra tiền. Rất mong cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ bé Nam.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Điệp, thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

SĐT 0942433699.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.045 (em Nguyễn Nhật Nam)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khong-con-cua-vay-muon-cha-khoc-rong-vi-het-tien-chua-benh-cho-con-2250330.html