Không có tiền, góa phụ bất lực xin đưa con về nhà phó mặc cho số phận

Bà Xuân sinh được 2 người con trai thì cả hai đều bệnh tật. Do nằm liệt giường quá lâu, con út bị viêm loét phải nhập viện cấp cứu. Do không có tiền nộp viện phí, bà Xuân khóc ngất, đành đưa con về nhà phó mặc cho số phận.

Mỗi người sinh ra mang một hoàn cảnh khác nhau. Người từ nhỏ đã có cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh, người lại sống trong cảnh nghèo túng, khổ cực, thậm chí có người phải chịu cảnh bệnh tật đày đọa từ thuở lọt lòng.

Gia đình bà Trần Thị Xuân (khu Cốc Hạ 1, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là những mảnh đời mang số phận bất hạnh. Vợ chồng bà sinh được 2 người con là Đoàn Văn Khánh (SN 1984) và Đoàn Văn Quý (SN 1986) đều khuyết tật từ nhỏ.

Không còn tiền chữa bệnh, bà Xuân xin đưa con trai về nhà, phó mặc cho số phận.

Vợ chồng bà Xuân là người cùng làng, lấy nhau rồi sống dựa vào nghề nông. Lúc mang thai con đầu lòng, ông bà mong chờ sinh được người con khỏe mạnh, làm chỗ dựa sau này. Thời điểm đó, điều kiện khó khăn, bà chẳng thăm khám thai kì đều đặn như ngày nay. Vì thế, khi con chào đời, hình hài con không bình thường như những đứa trẻ khác khiến ông bà hết sức đau lòng.

Nghe bác sĩ nói con bị bại não bẩm sinh, vợ chồng bà Xuân vay mượn tiền, bồng bế con đi khắp các bệnh viện nhưng chẳng thể chữa được. Bất lực, ông bà đành đưa con về nhà chăm sóc, hy vọng sinh đứa tiếp theo sẽ khỏe mạnh, giúp đỡ cha mẹ và anh trai.

Càng hy vọng, gia đình nhỏ càng thêm đau đớn khi em Quý ra đời cũng mắc bệnh tương tự. Theo thời gian, các con lớn lên trên giường bệnh. Riêng người con cả vẫn có lúc khỏe mạnh, đi lại bình thường nhưng tinh thần lại không ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi. Bởi thế bà Xuân chẳng lúc nào có thể rời mắt khỏi các con mình. Mọi sinh hoạt của con đều do một mình bà để ý.

Nằm liệt giường nhiều năm, anh Quý bị lở loét nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Năm 2003, người chồng vốn là chỗ dựa duy nhất lại qua đời do bệnh hiểm nghèo. Kể từ đó, bà Xuân đành liều để các con ở nhà để đi làm thuê mướn, bán từng mớ rau, nhặt nhạnh lấy tiền nuôi con.

"Trước đây chúng tôi chưa có nhà, phải ở nhờ anh em, họ hàng. Cách đây ít năm tôi mới mua được mảnh vườn, dựng tạm căn nhà cho 3 mẹ con ở. Vừa rồi chính quyền địa phương hỗ trợ, làm chế độ khuyết tật cho con", bà chia sẻ.

Cùng lúc cả 2 con mắc bệnh, gia đình bà Xuân đang rất cần được giúp đỡ

Do nằm liệt giường nhiều năm, nhiều bộ phận trên cơ thể của người con trai út bị loét và viêm nhiễm, phải nhập viện cấp cứu. Nhưng vì không có bảo hiểm y tế, bà Xuân phải trang trải số tiền nằm ngoài khả năng lo liệu. Đến khi tiêu hết tiền vay mượn, bà bất lực bật khóc, đành đưa con về nhà chịu đựng.

Phòng CTXH Viện Bỏng Quốc gia xác nhận bệnh nhân Đoàn Văn Quý có hoàn cảnh hết sức éo le. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, cha đã mất, chỉ còn mẹ già và một người anh bị bại não. Vừa qua, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về vì không còn tiền điều trị. Rất mong các nhà hảo tâm biết đến, giúp anh Quý có thêm chi phí chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Trần Thị Xuân ở khu Cốc Hạ1, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. SDT: 0337453982

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.255 (anh Đoàn Văn Quý)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khong-co-tien-goa-phu-bat-luc-xin-dua-con-ve-nha-pho-mac-cho-so-phan-2194532.html