Khổ vì người giúp việc thất hứa

(ANTĐ) - Tại nhiều công sở, sau những câu chào hỏi, chúc tụng nhau nhân dịp đầu năm là việc nhờ tìm hộ người giúp việc mới, vì người giúp việc cũ đã về quê ăn tết mà không có hồi âm...

“Rút kinh nghiệm năm ngoái, cô bé giúp việc cho gia đình tôi, sau khi lĩnh đủ một năm tiền lương cộng với tiền tàu xe mà tôi cho để chi phí về quê và lên làm lại thì đã đi thẳng một mạch về quê và không thấy lên nữa. Nên năm nay vợ chồng tôi thống nhất thưởng cho người giúp việc hẳn 1 tháng lương để về quê ăn tết. Tôi còn mua thêm quần áo, bánh kẹo để bác giúp việc về làm quà cho gia đình. Mặc dù việc cơ quan bận tối mắt tối mũi, nhưng ngày 25 tết đích thân chồng tôi đã đưa bác ấy về tận quê và kèm theo lời hứa nếu sau tết bác quay lên làm việc tiếp chúng tôi sẽ mừng tuổi thêm 1 tháng lương nhân dịp đầu năm. Vậy mà mới mùng 4 Tết, vợ chồng tôi nhận được điện thoại thông báo các con bác ấy không cho đi làm nữa vì sợ bác ấy đã già yếu. Do vậy, mấy hôm nay vợ chồng tôi phải đánh vật với hai đứa bé, nhà cửa lúc nào cũng lanh tanh bành, nhìn mà thấy ngán ngẩm. Ông bà nội, ngoại thì ở xa nên không giúp được. Vợ chồng tôi đang “sốt vó” lo tìm người giúp việc. Tôi lên mạng đăng tin, điện thoại đến các trung tâm tìm người giúp việc, thậm chí hỏi người thân, bạn bè xem có ai giới thiệu giúp, nhưng đều không có kết quả. Các trung tâm tìm người giúp việc đều hẹn ít nhất 10 hôm nữa mới có”, chị Vũ Thu Hương, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên buồn bã cho biết. Việc người giúp việc nghỉ làm sau tết không còn là “chuyện lạ” ở nhiều gia đình tại Hà Nội. Có thể họ có công việc ở nhà nên xin nghỉ, nhưng không hiếm những trường hợp tự ý bỏ việc để sang làm cho một gia đình khác, khi nhận được lời hứa hẹn với mức tiền lương cao hơn, hay thậm chí chỉ vì... muốn tăng lương. Chị Nguyễn Thu Ngân, ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm ấm ức kể: “Tết năm ngoái, lặn lội về tận Nam Định vợ chồng tôi mới tìm được một bác giúp việc trên 40 tuổi. Tuy bác ấy không biết nấu ăn hay dọn dẹp gì nhưng tôi vẫn trả 1,5 triệu đồng/tháng vì biết tìm người giúp việc bây giờ rất khó khăn. Tôi phải mất gần 2 tháng chỉ bảo bác ấy mới quen việc. Vậy mà về quê ăn tết xong, bác ấy gọi điện ra đòi... tăng lương, nếu không sẽ bỏ. Tôi tiếc công chỉ bảo nên đành chấp nhận tăng lương và đồng ý cho bác ấy nghỉ tới Rằm tháng Giêng. Bà ngoại đã già, lại bận nhiều việc nên chỉ trông hộ cháu nhà tôi trong vài ngày. Tình hình này, tôi phải xin nghỉ phép để ở nhà trông con, chờ người giúp việc lên làm lại”. Tuy nhiên chị Ngân cho rằng, gia đình chị vẫn còn may mắn vì người giúp việc cho gia đình chị chỉ đòi tăng lương chứ nhiều gia đình cho người giúp việc về nghỉ tết rồi họ “lặn không sủi tăm” thì không biết bao giờ mới tìm được người mới quen việc để thay thế... Tại các trung tâm môi giới người giúp việc ở Hà Nội có hàng trăm người đến đăng ký tìm người giúp việc mỗi ngày. Dù phí môi giới tăng cao nhưng cung vẫn không đủ cầu do nhiều người giúp việc vẫn chưa muốn đi làm vì họ muốn kéo dài thời gian chơi tết. Chị Nguyễn Thu Nga, ở phường Đức Giang, quận Long Biên cho biết: “ Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, ở nhà chỉ có người giúp việc và cháu nhỏ nên không thể không có người giúp việc đỡ đần. Tôi không đòi hỏi nhiều ở người giúp việc, nhưng tìm được một người nhanh nhẹn và trung thực không phải dễ, đấy là chưa nói đến việc phải một thời gian sau họ mới bắt đầu quen công việc và biết sử dụng các thiết bị điện trong gia đình...”. Theo các trung tâm giới thiệu việc làm, những ngày đầu năm là thời gian mà họ liên tục nhận được những cuộc điện thoại đăng ký tìm người giúp việc. Song thời điểm ra tết người đăng ký đi làm chưa có nên nhanh nhất cũng phải sau Rằm tháng Giêng mới đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là thời điểm các gia đình có nhu cầu tìm người giúp việc trả mức lương cao hơn so với trong năm nhưng nhiều công ty cũng đành “bó tay”. Bà Hoàng Thúy Hà, Giám đốc Trung tâm chuyên giới thiệu người giúp việc ở quận Cầu Giấy cho biết, có nhiều lý do khiến người giúp việc không trở lại nhà chủ cũ hoặc đến muộn sau tết. Ngoài lý do người giúp việc trẻ ham vui, người già bận hội hè, thì nhiều người vì tìm được việc tốt hơn hoặc cố tình làm cao để được tăng lương. Hiện nay, không chỉ ở các thành phố lớn mới có nhu cầu cần người giúp việc mà ngay cả ở các tỉnh lẻ nhu cầu này cũng tăng mạnh khiến cho tình trạng đã khan hiếm người giúp việc sau tết lại càng khan hiếm hơn. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tìm người giúp việc ngày càng cao, đặc biệt ở nhiều gia đình tại các thành phố lớn. Tình trạng khan hiếm người giúp việc đã làm nên “cơn sốt người giúp việc” trước và cả sau dịp tết. Vì đã quen có người giúp việc quanh năm nên nhiều gia đình bận rộn gấp bội phần khi người giúp việc về quê ăn tết rồi một đi không trở lại. Với những gia đình có người thân ở gần thì còn khắc phục được trong những ngày chờ tìm được người giúp việc mới. Còn những gia đình khác, không có người thân thì cứ sát đến ngày phải đi làm là họ lại nơm nớp nỗi lo không biết liệu người giúp việc có lên nữa không hay là lên muộn. Và câu chuyện khan hiếm người giúp việc trong dịp tết năm nào cũng đến hẹn lại lên.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=93002&channelid=5