Khi Messi và Barca không còn cần nhau nữa

Ngày Messi rời khỏi Barca có lẽ sẽ không còn xa, khi mà trái tim El Pulga đang hướng về quê hương.

Khi Messi và Barca không còn cần nhau nữa

Messi sẽ hồi hương

Messi sẽ rời Barca để đầu quân cho một đội bóng khác? Đó chắc chắn sẽ là một thông tin nhảm nhí bậc nhất nếu nó được nêu ra trước đây.

Bởi làm gì có chuyện đội bóng TBN để tuột mất đi ngôi sao xuất sắc nhất trong lịch sử của mình. Và ở chiều ngược lại, Messi cũng chẳng dại gì rời bỏ "ngôi nhà" đã cho anh tất cả.

Nhưng vào thời điểm hiện tại, mọi thứ đều có thể diễn ra. Nguồn tin từ Diario Gol cho biết, siêu sao người Argentina muốn tìm cho mình một bến đỗ khác trong những năm cuối sự nghiệp, và vì vậy, anh muốn cài thêm điều khoản được ra đi dưới dạng tự do vào năm 2018.

Messi sẽ sớm trở lại quê nhà, nơi anh làm quen với trái bóng.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên Sports Illustrated, chính El Pulga từng bộc lộ ước mơ được về quê nhà chơi bóng và kết thúc sự nghiệp tại Newell’s Old Boys - nơi anh từng gắn bó khi còn là cậu bé sáu tuổi: "Tôi đã có mọi thứ cùng Barca, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ trở về quê nhà. Tôi muốn sống một cuộc sống yên bình tại Rosario, nơi tôi từng rời đi từ khi còn rất nhỏ".

Có một điều rất thú vị là rất nhiều siêu sao người Argentina sau những năm tháng chinh chiến ở châu Âu đã quay về quê hương chơi bóng trong những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp.

Đó là những trường hợp của Diego Maradona, Juan Riquelme, Juan Veron, Carlos Tevez…trong quá khứ. Gần đây, tiền đạo Kun Aguero cũng đã khẳng định sẽ kết thúc sự nghiệp tại quê nhà. Và bây giờ tới lượt Messi cũng muốn làm điều tương tự.

Quyết định khôn ngoan

Sau hơn một thập kỷ miệt mài phục vụ Barca, có thể thấy, El Pulga đã đem hết những gì tinh túy nhất của một siêu cầu thủ cống hiến hết cho đội bóng. Đó chính là sự đáp lễ vẹn toàn nhất mà anh đã làm cho đội bóng từng cưu mang mình từ khi còn là cậu bé mang trên mình căn bệnh còi xương không đủ tiền điều trị.

Giờ đây, việc tiền đạo người Argentina tìm cho mình niềm vui mới tại quê nhà trong những ngày tháng cuối cùng sự nghiệp cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Ở khía cạnh nào đó, chúng ta có thể thấy lựa chọn hồi hương chơi bóng, thay vì bám trụ để giải nghệ tại Barca là quyết định thông minh của Messi. Nó vừa giúp anh có được một sự nghiệp trọn vẹn tại TBN, vừa thỏa mãn giấc mơ chơi bóng ở quê nhà, đồng thời bảo toàn được tiếng tăm, còn hơn là để lại ấn tượng sa sút trong lòng khán giả.

Messi luôn muốn làm tốt nhất có thể cho Barca.

Thời gian là kẻ thù lớn nhất với các cầu thủ, nó bào mòn tất cả những gì tinh túy nhất của họ, từ thể lực, kỹ thuật cho tới động lực thi đấu… Messi đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.

Ở tuổi 29, có thể thấy thời gian thi đấu đỉnh cao của Messi đã không còn nhiều. Thử hỏi, đến một ngày nào đó, khi những bước chạy của Messi không còn thoăn thoắt như hiện tại, khi phong độ suy giảm, anh sẽ phải làm gì?

Với một cầu thủ mà mới chỉ vài ngày trước còn bị Thư ký Jorge Miadosqui của ĐT Argentina "mắng yêu" là người không biết lo cho bản thân vì quá ham thi đấu, luôn muốn ra sân trong tất cả các trận đấu như El Pulga, liệu anh có chấp nhận một ngày nào đó sẽ mài đũng quần trên băng ghế dự bị để nhìn đồng đội chinh chiến?

Barca cũng đã sẵn sàng

Hơn ai hết, BLĐ Barca nhận thức rõ, với tầm ảnh hưởng to lớn của Messi trong suốt cả thập kỷ qua, nếu không tìm được người thay thế, không lấp đầy được khoảng trống do El Pulga để lại thì họ sẽ gặp thất bại.

Dĩ nhiên, gã khổng lồ xứ Catalunya sẽ không đời nào chấp nhận điều này. Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Barca chiêu mộ thành công Neymar năm 2013, cố huyền thoại Johan Cruyff đã đăng đàn tuyên bố: "Với Neymar trong đội hình, tôi đã nghĩ tới khả năng bán Messi".

Với một đội bóng tầm cỡ như Barca, khi đã tạo ra được một siêu nhân như Messi, họ cũng thừa khả năng để tìm ra cách thay thế anh. Và trong bóng đá thì cách dễ dàng nhất, hiệu quả nhất là khi một siêu sao vụt tắt thì anh ta phải được thay thế bằng một siêu sao khác xứng đáng.

Neymar sẽ thừa kế được Messi?

Là một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, Barca luôn là điểm đến của những ngôi sao hàng đầu. Lịch sử cũng đã rất nhiều lần chứng kiến "gã khổng lồ" xứ Catalan chia tay những tên tuổi xuất sắc như Maradona, Ronaldo (béo), Rivaldo, Ronaldinho, Eto’o, Puyol, Xavi…

Bóng đá cũng như bất cứ sự vật hiện tượng nào khác. Nó phải luôn vận động. Bóng đá hiện tại, thành công sẽ không bao giờ đến với những kẻ chậm chạp. Và như một lẽ tự nhiên, sau những tên tuổi xuất sắc trên sẽ tới lượt những Messi, Iniesta và những ngôi sao khác.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/khi-messi-va-barca-khong-con-can-nhau-nua-20161010234046516.htm