Khán giả Hà Nội trẻ lại trong đêm nhạc 'Tuổi thơ tôi'

Đêm nhạc 'Tuổi thơ tôi' diễn ra vào tối 18-6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với một loạt ca khúc thiếu nhi quen thuộc đã đưa khán giả trở về với ký ức tuổi thơ.

Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc: Hồng Nhung, Bằng Kiều, bé Nhật Minh, Ngọc Linh.

“Tuổi thơ tôi” là đêm nhạc mở màn cho chuỗi chương trình “In the spotlight” năm 2017, mang hơi thở hoàn toàn khác với những đêm nhạc trước đó. Đêm nhạc thể hiện các ca khúc thiếu nhi từng rất nổi tiếng của của những năm 70, 80 của thế kỷ trước, nhằm tái hiện một phần ký ức thời niên thiếu của khán giả yêu nhạc. Để thực hiện điều này, ekip “Tuổi thơ tôi” đã nỗ lực làm những món quà quê để giúp khán giả gợi nhớ một phần ký ức của mình: Từ những chiếc kẹo dồi, bánh quế, bỏng ngô mời khách cho đến không gian hơn 100m2 tại sảnh của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô được thiết kế với cỏ xanh, hoa tươi, bông lau, gánh hàng quà… Những sắp đặt cầu kỳ, tỉ mỉ và khá tốn kém ấy phần nào mang đến cảm giác thú vị, gần gũi cho khán giả.

Đêm nhạc “Tuổi thơ tôi” vẫn theo phong cách quen thuộc, tối giản về dàn dựng sân khấu, chỉ để ca sĩ giao lưu với khán giả bằng âm nhạc và câu chuyện của mình. Hồng Nhung và Bằng Kiều là những nghệ sĩ gây không ít tò mò. Hồng Nhung là giọng hát được nhiều khán giả yêu mến khi cô mới 11 tuổi. Vì thế, khán giả có cơ sở để chờ đợi được thấy “Bống” Hồng Nhung biểu diễn những bài hát “tủ” của cô khi còn bé thơ. Cô “Bống” đã làm tròn vai trong việc dẫn dắt cảm xúc của khán giả qua những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng như: “Em là hoa hồng nhỏ”, “Nụ cười”, “Đàn sếu”, “Em đi giữa biển vàng”…

Phần song ca của Hồng Nhung và Bằng Kiều.

Bằng Kiều thì khác, anh ít hát nhạc thiếu nhi, vì vậy, sự xuất hiện của Bằng Kiều mang nhiều yếu tố lạ lẫm hơn. Cũng vì không gần gũi với nhạc thiếu nhi nên nam ca sĩ để xảy ra không ít sai sót như gọi nhầm tên ca sĩ, thỉnh thoảng hát nhầm lời, sai lời (trong bài “Đếm sao”, “Cánh én tuổi thơ”). Anh lấp liếm những vấp váp ấy của mình bằng câu chuyện về thời thơ ấu với cách kể hài hước. Những giai điệu đẹp đẽ, trong trẻo và rất đỗi quen thuộc của các bài hát thiếu nhi có lẽ khiến cho khán giả không mấy để ý đến những lỗi vụn vặt của nghệ sĩ. Rất nhiều khán giả đã cùng vỗ tay, hòa giọng với các ca sĩ trong những ca khúc từng gắn bó với tuổi thơ của mình.

Phần kết hợp của Bằng Kiều và bé Nhật Minh trong ca khúc "Hạt gạo làng ta".

Điểm nhấn của đêm nhạc có lẽ là phần thể hiện của hai bé Nhật Minh (quán quân Giọng hát Việt nhí 2016) và Ngọc Linh. Hai giọng ca “nhí” khiến không gian của “Tuổi thơ tôi” trọn vẹn cảm xúc. Giọng hát trong trẻo, hồn nhiên và trong sáng của Nhật Minh và Ngọc Linh trong các ca khúc: “Chỉ có một trên đời”, “Chú ếch con”, “Bụi phấn”, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”… khiến khán giả vỡ òa cảm xúc. Những tràng pháo tay không ngớt dành cho hai “ca sĩ nhí” phần nào nói lên tinh thần các ca khúc thiếu nhi ngày ấy vẫn còn khiến khán giả ở mọi lứa tuổi rung cảm.

Ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn trong chiếc váy được kết bằng hoa tươi.

“Tuổi thơ tôi” không phải là đêm nhạc đầu tiên tái hiện lại những ca khúc thiếu nhi nhưng có lẽ là đêm nhạc thiếu nhi được đầu tư chuẩn mực, kỹ lưỡng và cầu kỳ về âm thanh, ánh sáng và dàn dựng ngoại cảnh. Đây là điều rất đáng ghi nhận của ekip thực hiện trong bối cảnh thị trường âm nhạc đang ngày một kén khán giả và không dễ bán vé.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Am-nhac/871532/khan-gia-ha-noi-tre-lai-trong-dem-nhac-tuoi-tho-toi-