Khán giả Hà Nội khóc từ đầu tới cuối phim 'Đào, phở và piano'

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia trở thành điểm đến của nhiều người bởi sức hút từ phim 'Đào, phở và piano'. Nhiều khán giả chia sẻ không khỏi xúc động sau khi xem bộ phim.

 Tối 19/2, khu vực bán vé tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (NCC) vắng vẻ, không còn cảnh xếp hàng dài như nhiều ngày qua. Hiện tại, đây là nơi duy nhất chiếu Đào, phở và piano, tác phẩm được đông đảo khán giả quan tâm. Để sở hữu chiếc vé cho bộ phim này không hề dễ dàng, nhiều khán giả phải tới tận rạp để mua thay vì đặt trước qua ứng dụng.

Tối 19/2, khu vực bán vé tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (NCC) vắng vẻ, không còn cảnh xếp hàng dài như nhiều ngày qua. Hiện tại, đây là nơi duy nhất chiếu Đào, phở và piano, tác phẩm được đông đảo khán giả quan tâm. Để sở hữu chiếc vé cho bộ phim này không hề dễ dàng, nhiều khán giả phải tới tận rạp để mua thay vì đặt trước qua ứng dụng.

 Theo lịch chiếu phim ngày 19/2 cho thấy Đào, phở và piano luôn trong tình trạng cháy vé (báo đỏ), duy nhất ca chiếu lúc 12h30 là còn vé cho khán giả (báo xanh). Trong khi đó, phim Mai của Trấn Thành phủ sóng rạp, đứng đầu về lượng suất chiếu.

Theo lịch chiếu phim ngày 19/2 cho thấy Đào, phở và piano luôn trong tình trạng cháy vé (báo đỏ), duy nhất ca chiếu lúc 12h30 là còn vé cho khán giả (báo xanh). Trong khi đó, phim Mai của Trấn Thành phủ sóng rạp, đứng đầu về lượng suất chiếu.

 Bên cạnh quầy bán vé trực tiếp là khu vực lấy vé cho khách đặt trước. Khu vực này luôn trong trạng thái xếp hàng do phần lớn khán giả chủ động đặt vé qua các ứng dụng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, ví điện tử.

Bên cạnh quầy bán vé trực tiếp là khu vực lấy vé cho khách đặt trước. Khu vực này luôn trong trạng thái xếp hàng do phần lớn khán giả chủ động đặt vé qua các ứng dụng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, ví điện tử.

 Khoảng 19h, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia dán thông báo toàn bộ suất chiếu ngày 20/2 đã hết, sẽ mở bán trở lại cho ngày 21/2. Tuy nhiên, tờ thông báo in nhầm sang tháng 3 và đã được fanpage đăng bài đính chính.

Khoảng 19h, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia dán thông báo toàn bộ suất chiếu ngày 20/2 đã hết, sẽ mở bán trở lại cho ngày 21/2. Tuy nhiên, tờ thông báo in nhầm sang tháng 3 và đã được fanpage đăng bài đính chính.

 Bên cạnh loạt tác phẩm như Mai, Gặp lại chị bầu hay Madame Web phần lớn khán giả tới Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với mong mỏi có cho mình chiếc vé phim Đào, phở và piano. Cuộc đua giành vé còn kịch tính trong nhiều ngày tới.

Bên cạnh loạt tác phẩm như Mai, Gặp lại chị bầu hay Madame Web phần lớn khán giả tới Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với mong mỏi có cho mình chiếc vé phim Đào, phở và piano. Cuộc đua giành vé còn kịch tính trong nhiều ngày tới.

 Đặc biệt, khu vực soát vé tại các phòng chiếu Đào, phở và piano luôn trong cảnh đông đúc. Phần lớn khán giả là các nhóm bạn, cặp đôi tới xem phim. Dẫu vậy, vẫn có nhiều người tới trễ 5-10 phút so với giờ chiếu.

Đặc biệt, khu vực soát vé tại các phòng chiếu Đào, phở và piano luôn trong cảnh đông đúc. Phần lớn khán giả là các nhóm bạn, cặp đôi tới xem phim. Dẫu vậy, vẫn có nhiều người tới trễ 5-10 phút so với giờ chiếu.

 Đôi bạn trẻ Diệu Thùy và Tú Anh mất nhiều công sức để sở hữu cặp vé xem Đào, phở và piano lúc 16h. Chia sẻ với Tri thức - Znews, Diệu Thùy cho biết: "Lúc mình đặt vé thì trang web đã sập, mình phải dùng tới 2-3 thiết bị và nhờ thêm bạn bè thì mới đặt được vé". Mong chờ từ nhiều ngày qua, Diệu Thùy nói thêm về cảm xúc sau khi xem phim: "Với bộ phim này mình chấm 8/10. Điểm trừ chắc là cái màu phim khá tối so với mắt mình và mạch phim hơi nhanh một chút. Tổng kết thì mình đánh giá phim rất hay".

Đôi bạn trẻ Diệu Thùy và Tú Anh mất nhiều công sức để sở hữu cặp vé xem Đào, phở và piano lúc 16h. Chia sẻ với Tri thức - Znews, Diệu Thùy cho biết: "Lúc mình đặt vé thì trang web đã sập, mình phải dùng tới 2-3 thiết bị và nhờ thêm bạn bè thì mới đặt được vé". Mong chờ từ nhiều ngày qua, Diệu Thùy nói thêm về cảm xúc sau khi xem phim: "Với bộ phim này mình chấm 8/10. Điểm trừ chắc là cái màu phim khá tối so với mắt mình và mạch phim hơi nhanh một chút. Tổng kết thì mình đánh giá phim rất hay".

 Là khán giả "may mắn" có được chiếc vé hiếm hoi, Anh Phương cho biết: "Những bài review thì chỉ đơn sơ cho nên mình rất tò mò muốn xem thực tế phim ra sao. Mình xem thì thấy phim không hay đến mức được Oscar hay những giải thưởng lớn. Nhưng để xem và hiểu về quá khứ, về con người thì được".

Là khán giả "may mắn" có được chiếc vé hiếm hoi, Anh Phương cho biết: "Những bài review thì chỉ đơn sơ cho nên mình rất tò mò muốn xem thực tế phim ra sao. Mình xem thì thấy phim không hay đến mức được Oscar hay những giải thưởng lớn. Nhưng để xem và hiểu về quá khứ, về con người thì được".

 Vốn yêu thích bộ môn lịch sử, Khánh Chi cùng nhóm bạn quyết tâm đặt vé để xem Đào, phở và piano. Đặc biệt, cô học sinh có chia sẻ bất ngờ: "Dù mọi người đã chuẩn bị tâm lý vào rạp là sẽ khóc nhưng không ngờ bộ phim lại cảm động đến thế. Em là một người dễ khóc nên là em khóc từ đầu tới cuối phim. Tiếng đàn piano, cảnh phim, màu phim ngay từ đoạn đầu đã khiến cảm xúc dâng trào".

Vốn yêu thích bộ môn lịch sử, Khánh Chi cùng nhóm bạn quyết tâm đặt vé để xem Đào, phở và piano. Đặc biệt, cô học sinh có chia sẻ bất ngờ: "Dù mọi người đã chuẩn bị tâm lý vào rạp là sẽ khóc nhưng không ngờ bộ phim lại cảm động đến thế. Em là một người dễ khóc nên là em khóc từ đầu tới cuối phim. Tiếng đàn piano, cảnh phim, màu phim ngay từ đoạn đầu đã khiến cảm xúc dâng trào".

 Tại khu vực ghề ngồi, khán giả lựa chọn mua bắp, nước, chụp ảnh check in trong lúc chờ tới ca chiếu. Nhiều khán giả bày tỏ sự hồi hộp thích thú khi chỉ còn ít phút là được thưởng thức Đào, phở và piano, bộ phim gây sốt thời điểm hiện tại.

Tại khu vực ghề ngồi, khán giả lựa chọn mua bắp, nước, chụp ảnh check in trong lúc chờ tới ca chiếu. Nhiều khán giả bày tỏ sự hồi hộp thích thú khi chỉ còn ít phút là được thưởng thức Đào, phở và piano, bộ phim gây sốt thời điểm hiện tại.

Thụy Trang - Nhật Long

Nguồn Znews: https://znews.vn/khan-gia-ha-noi-khoc-tu-dau-toi-cuoi-phim-dao-pho-va-piano-post1460857.html