Khám phá cuộc sống người Mỹ da đen thập niên 1960 (1)

Cuộc sống của người Mỹ da đen trong giai đoạn cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc bùng nổ ở Mỹ đã được nhiếp ảnh Mỹ Bruce Davidson lột tả chân thực.

Bà bảo mẫu người Mỹ da đen trông giữ một em bé da trắng ở công viên Trung tâm, New York năm 1960. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Bà bảo mẫu người Mỹ da đen trông giữ một em bé da trắng ở công viên Trung tâm, New York năm 1960. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Bé gái da đen đứng sau hàng rào mắt cáo của trại tạm cư ở Nam Carolina, 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Các bảo mẫu da đen và trẻ em da trắng ở Charleston, Nam Carolina năm 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Một cuộc tụ họp của người da màu tại một quán bar ở Chicago năm 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Một thanh niên da đen lau chùi cửa kính ghi dòng chữ "Chỉ dành cho người da trắng. Cấm vật nuôi" tại một cửa hiệu ở Hampton, Virginia năm 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Người đàn ông da đen đứng trên khu phố mua sắm của người da trắng ở Hampton, Virginia năm 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Người da màu xếp hàng trước trạm cung cấp thực phẩm số 6 của thành phố New York, 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Một phụ nữ da màu ngồi cạnh phụ nữ da trắng trong một quán cà phê ở New York, 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Người đàn ông da đen nằm ngủ vạ vật trên bờ biển của đảo Coney, new York năm 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Người thanh niên da đen làm nghề bốc vác ở New York, 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Người phụ nữ da màu bị tống lên xe cảnh sát trong một cuộc biểu tình đòi quyền lợi cho người da màu ở New York, 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

Nông dân da màu tại đồn điền của giới chủ da trắng ở Bắc Corolina, 1962. Ảnh: Bruce Davidson/ Magnum Photos.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kham-pha-cuoc-song-nguoi-my-da-den-thap-nien-1960-1-896215.html