Khách Việt kể những điều thú vị ở vùng đất 'không cần khóa cửa' tại Hàn Quốc

Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Jeju còn gây ấn tượng với du khách Việt bởi sự an toàn, văn minh, đúng như tên gọi 'hòn đảo tam vô': không trộm cắp, ăn xin và khóa cửa nhà.

Jeju nằm cách đất liền Hàn Quốc khoảng 100km, là hòn đảo lớn nhất quốc gia này và từng được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới năm 2011.

Đảo Jeju có rất nhiều các tên gọi khác như: Samdado có nghĩa là Tam Đa, vì trên đỉnh núi có rất nhiều gió, đá và thiếu nữ; hay Sammudo có nghĩa là Tam Vô, vì nơi đây không có trộm cắp, ăn xin và đặc biệt người dân không cần khóa cửa nhà,…

Jeju là vùng đất của những danh hiệu UNESCO. Nơi đây từng được UNESCO công nhận ba danh hiệu, gồm: Khu vực bảo tồn sinh vật thế giới (năm 2002), Di sản thiên nhiên thế giới (năm 2007) và Công viên địa chất thế giới (năm 2010) (Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh).

Cuộc sống bình yên tại Jeju - vùng đất "không cần khóa cửa" ở Hàn Quốc (Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh).

Lỗ Hữu Đức Anh (travel blogger, quê ở Thái Bình) có cơ hội đặt chân tới đảo Jeju 4 lần. Trong con mắt của anh, Jeju “mang một nét đẹp trầm mặc, cuốn hút, đi hoài không chán”.

Chàng trai trẻ thừa nhận, mỗi điểm đến trên đảo Jeju đều mang một nét đẹp riêng và cảnh vật còn thay đổi theo từng thời điểm trong ngày nên rất ấn tượng. Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hòn đảo này, nam blogger chọn cách lang thang, dạo bộ từng nơi thay vì nhồi nhét nhiều địa điểm một lúc.

“Trải nghiệm kiểu du lịch chậm giúp mình cảm nhận rõ hơn khung cảnh, không gian tuyệt vời ở đảo Jeju. Ví dụ, khu vực chân núi Seongsan Ilchulbong như kho báu bí ẩn, chỉ hiện ra khi thủy triều rút. Khi nước rút, những tảng đá ngầm xuất hiện. Nắng soi chiếu vào rong rêu, hô biến chúng như những viên ngọc bích, còn đất thì vàng ươm như hổ phách”, Đức Anh nhớ lại.

Hầu hết các chuyến đi của Đức Anh tới đảo Jeju đều gắn liền với những cơn mưa rả rích. Tuy nhiên, điều đó cũng giúp chàng trai trẻ cảm nhận được một vẻ đẹp rất khác của hòn đảo lớn nhất xứ kim chi (Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh).

Điểm đến mà Đức Anh yêu thích nhất tại Jeju là ngọn núi lửa Hallasan, nằm ở giữa đảo với độ cao 1.950m, nơi mà anh có thể thỏa mãn đam mê trekking.

Chàng trai quê Thái Bình cho hay, các điểm tham quan ở Jeju hầu như đều cách xa nhau, có những điểm không thể đến bằng phương tiện công cộng nên anh thường chọn taxi để di chuyển.

“Đây cũng là khoản chi phí tốn kém nhất khi du lịch tại đảo, còn lại mọi thứ như đồ ăn, giá phòng đều không đắt, phù hợp với túi tiền của người trẻ”, nam blogger nói thêm.

Nam blogger check-in mùa hoa cẩm tú cầu trên đảo Jeju (Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh).

Về ẩm thực, 9X đặc biệt ấn tượng với món thịt lợn đen nướng trên đảo. Buổi tối, tiết trời se lạnh, du khách ghé quán thịt nướng, thưởng thức miếng thịt nóng hổi xì xèo, mềm mọng và uống cùng chén rượu soju, đủ để thấy say mê và quên hết cái lạnh giá.

Đức Anh đánh giá, đảo Jeju là điểm đến phù hợp với cả du lịch nghỉ dưỡng lẫn du lịch trải nghiệm. Ở đây có những khách sạn, homestay yên bình, song cũng có những con đường hiking và trekking cho những người mê khám phá, chinh phục bằng đôi chân.

Tới Jeju mùa đông, du khách được chiêm ngưỡng những cây hoa trà bung nở rực rỡ (Ảnh: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại VN).

Tương tự như Đức Anh, Diệu Huyền (29 tuổi, ở Hà Nội) cũng đi du lịch đảo Jeju “như cơm bữa”. 6 lần tới đây ngắm cảnh đẹp, tận hưởng không khí trong lành và thưởng thức nhiều món đặc sản thơm ngon, cô gái trẻ đã được trải nghiệm những điều thú vị không phải ở đâu cũng có.

Diệu Huyền chia sẻ, sở dĩ cô và gia đình, bạn bè đều thích du lịch Jeju vì nơi đây có nhiều thứ để tìm hiểu và khám phá. Hai lần đầu, 9X chọn đi tour, còn các lần sau du lịch tự túc cho thuận tiện di chuyển và ăn, ngủ theo ý muốn.

Đảo Jeju có thời tiết 4 mùa nhưng du khách sẽ cảm nhận rõ nhất sự khác biệt ở mùa đông và hè. Mùa hè trên đảo kéo dài từ tháng 6 tới tháng 9, khí hậu mát mẻ, trong lành, biển lúc nào cũng xanh ngắt. Còn mùa đông khoảng từ tháng 12 đến tháng 3, nhiệt độ tầm 3-10 độ, biển êm ả, sóng nhẹ (Ảnh: Phan Bảo Ngọc).

Tại đảo, Huyền có cơ hội được khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng như đảo Udo - nơi đón bình minh tuyệt đẹp; thác nước Cheonjiyeon; hang động Manjanggul; vách đá Jusangjeolli; ghềnh đá đĩa Jisatgae và bờ biển Jungmun; bờ biển Hyeopjae - nơi đón hoàng hôn rực rỡ.

Trong mắt du khách Việt, Jeju gây ấn tượng mạnh cả về cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc cho đến các trải nghiệm ẩm thực, hoạt động ngoài trời.

Trải nghiệm cưỡi ngựa trên đảo Jeju (Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh).

Nữ du khách Việt thích thú tham gia hoạt động thu hoạch quýt - đặc sản nổi tiếng ở đảo Jeju (Ảnh: Nguyễn Ngọc Quyên).

Song, điều khiến nữ du khách đến từ Hà Nội cảm thấy mê hoặc nhất chính là những công trình kiến trúc hiện đại và cổ kính ở vùng đất tam đa này, tiêu biểu như làng dân tộc Seongeup, chùa Yakcheonsa, khách sạn Podo với nét rêu phong, nhuốm màu thời gian hay bảo tàng mỹ thuật hiện đại Jeju, sân vận động World Cup,...

Ngoài ra, 9X còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như đi bộ đường mòn Olle, đi cano, trượt ván nước ở bãi biển Hamdeok, cưỡi ngựa, khám phá vùng nông thôn ở đảo Jeju và tham gia thu hoạch những đặc sản nổi tiếng của đảo như quýt, dương xỉ diều hâu,…

Về ẩm thực trên đảo, Huyền giới thiệu một số món ngon đồng quê mà cô có cơ hội thưởng thức, được chế biến từ hải sản tươi sống như canh cá hố, canh Seongge (canh trứng nhím biển với rong biển), gỏi nước Hanji (mực), bánh Bingddeok,... hay nổi tiếng nhất là thịt lợn đen nướng (Ảnh: D.H).

Cô gái trẻ cũng bày tỏ ấn tượng với sự thân thiện, nhiệt tình của người dân trên đảo Jeju và sự văn minh, an toàn ở từng nơi mà bản thân được đặt chân đến.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/du-khach-viet-ke-nhung-dieu-thu-vi-o-vung-dat-khong-can-khoa-cua-tai-han-quoc-2127247.html