Kết quả HAGL - FLC Thanh Hóa: Cuộc rượt đuổi tỷ số của đội khách

Tiền đạo đội trưởng HAGL trong một chiều sung sức đã giúp đội bóng phố núi có hai bàn thắng trước FLC Thanh Hóa.

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, trong một pha tấn công bên phía cánh trái, tiền vệ Thế Dương phạm lỗi với Ngọc Quang. Trọng tài cho HAGL được hưởng quá đá phạt và ngôi sao Công Phượng đã lập kỳ công bằng cú sút xa. Bóng bay thẳng vào lưới thủ thành Thanh Thắng trong sự ngỡ ngàng của cả hàng phòng vệ đội bóng xứ Thanh. HAGL dẫn bàn 1-0 cho đến hết hiệp một.

Sang hiệp 2 được 5 phút, từ một pha phản công nhanh bên hành lang cánh trái, bộ ba Ngọc Quang, Văn Thanh và Công Phượng tổ chức tấn công và phối hợp nhịp nhàng để rồi cựu cầu thủ đội bóng Mito Hollyhock bấm bóng thật đẹp vào vòng cấm cho Hồng Duy băng xuống đốt cháy khung thành đội khách. Giúp HAGL gia tăng cách biệt 2-0.

Đến phút 60, đội bóng chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân khi A Hoàng phải nhận thẻ vàng thứ hai từ pha vào bóng nguy hiểm. Chơi thiếu người, đội bóng phố núi phải co cụm phòng ngự. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa tung tiền đạo Đình Tùng vào sân để gia tăng sức ép và họ đã có bàn rút ngắn tỷ số 2-1 ở phút 69 khi Uche tận dụng tốt pha lộn xộn trong vòng cấm của HAGL, tung cú sút chéo góc rút ngắn tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.

Phút 76, tiền vệ Quốc Phương ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội khách từ cú dứt điểm ở cự ly gần sau pha đánh đầu ngược của Uche trong một tình huống tấn công trung lộ của FLC Thanh Hóa

Đội hình ra sân của hai đội

HAGL: Vĩnh Lợi – A Hoàng, Tăng Tiến, Đăng Tuấn, Văn Thanh, Ngọc Quang, Ideguchi, Đông Triều, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Toàn

Thanh Hóa: Thanh Thắng – Đình Đồng, Đinh Tiến Thành, Bật Hiếu, Mai Tiến Thành, Thế Dương, văn Bình, Omar, Quốc Phương, Uche, Xuân Cường

Trên sân nhà, “những đứa con của bầu Đức” sẽ có cuộc tiếp đón FLC Thanh Hóa trong trận đấu tâm điểm của vòng 12 V.League 2017

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang phải đối mặt với nhiều lo toan trong cuộc đối đầu với một đội bóng được đánh giá mạnh nhất nhì mùa bóng năm nay.

Đã trải qua 11 vòng đấu của giải vô địch quốc gia mà ông thầy nguyên là cựu thủ môn đội bóng phố núi vẫn phải chạy vạy lo đắp vá những lỗ hổng nơi hàng thủ HAGL.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ đạo các học trò trong một buổi tập. Ảnh Minh Trần

Trong sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ và 2 tiền vệ hộ công của mình, đội bóng chủ sân Pleiku thường bị thủng khi đối phương dùng miếng đánh phòng thủ phản công bởi các tiền vệ chạy cánh của họ thường có xu hướng dâng cao tấn công.

Khi phải đối mặt với một đội bóng vừa mạnh ở hàng tiền vệ, vừa quái ở băng ghế chỉ đạo thì những lo lắng trên là điều hoàn toàn có cơ sở.

Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng đó thì khó khăn chất chồng lên đội bóng trẻ phố núi khi cầu thủ Mobi Fehr, người được đánh giá chơi rất đầu óc và khả năng phán đoán cực kỳ chính xác trong vai trò trung vệ lại không thể có mặt vì án phạt thẻ vàng phạm phải.

Trung vệ Mobi Fehr không có mặt trong trận chiến chiều nay. Ảnh N.H

Thủ không tốt, HAGL đành chỉ mong chờ vào sức mạnh nơi hàng công để giải tỏa sức ép thì hành công lúc này cũng đang gặp phải nhiếu vấn đề. Một trong những vấn đề chính của các học trò HLV Quốc Tuấn là khả năng ghi bàn của các tiền đạo. Ông thầy đội bóng phố núi đã có nhiều thử nghiệm trên hàng tiền đạo của mình nhưng chưa mang lại hiệu quả.

Nhà cầm quân sinh năm 72 đã từng mang cầu thủ chạy cánh Văn Thanh lên đá tiền đạo cùng Văn Toàn và kéo ngôi sao tiền đạo Công Phượng lui về đá hộ công nhưng chiến pháp đó thất bại hoàn toàn khi đối phương ngày càng hiểu rõ tính cách và lối chơi của Phượng.

Văn Thanh và Văn Toàn chơi chưa ăn ý với nhau trên hàng công HAGL. Ảnh N.H

Trong khi không khó để bắt chết Phượng thì Văn Toàn và Văn Thanh lại là bộ đôi tiền đạo mong manh và dễ vỡ nhất của giải đấu quốc nội. Toàn trở nên vô duyên trong các pha ghi bàn của đôi bóng phố núi.

Ở ba lượt trận gần đây nhất, tiề̀n đạo nhỏ con này không thể có một bàn thắng. Còn lại Văn Thanh thì quá lạ lẫm trong vai trò sát thủ trực diện mặc dù những nhà làm chuyên môn HAGL khẳng định ngôi sao này trước khi thành danh ở vai trò hậu vệ cánh đã từng chơi rất hay ở vị trí tiền đạo.

Đội bóng xứ Thanh thiếu sự chỉ đạo của HLV Petrovic. Ảnh Minh Trần

Trong khi đội chủ nhà đang túng trước hụt sau thì đội khách đang tràn đầy hưng phấn với sự trở lại của tiền vệ tuyển thủ quốc gia Hoàng Thịnh ở vị trí đánh chặn.

Chỉ có một khiếm khuyết nhỏ với đội bóng xứ Thanh khi không có sự chỉ đạo của chiến lược gia lão làng Petrovic bởi án kỷ luật.

HAGL bây giờ đang có một thứ sức mạnh gọi là tinh thần sau khi giải tỏa được sức ép nhờ chiến thắng giành được trước Quảng Nam và sự khẳng định từ những cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết như Ngọc Quang, Đăng Tuấn, Việt Hưng. Đội khách sẽ phải trả giá đắt nếu xem thường những cầu thủ trẻ này của đội bóng phố núi.

Biên Thành

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/truc-tiep-hagl-flc-thanh-hoa-kho-cho-cuoc-vay-vung-cua-doi-bong-pho-nui-60367.html