Kết nối những tấm lòng nhân ái

Trong những ngày qua, cùng với việc thực hiện tốt các biện pháp trong công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh còn tích cực trong công tác kết nối những tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền đất nước hướng về bà con vùng lũ. Qua đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an với cộng đồng, góp phần giúp bà con nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trao quà cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt -Ảnh: D.T

Hôm chúng tôi lên xã Thanh huyện Hướng Hóa, trời vẫn còn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của cơn bão số 8, nhưng từ sáng sớm, rất đông người dân xã Thanh đã có mặt tại trụ sở UBND xã để nhận hàng cứu trợ đến từ cán bộ, hội viên phụ nữ Hội Phụ nữ Cảnh sát nhân dân 1, thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Chị Hồ Thị Nan, thôn Mới, xã Thanh dậy từ 4 giờ sáng đi bộ quãng đường rừng gần 15 km để nhận quà. Mưa liên tục trong gần cả tháng, nước lũ làm cho vườn sắn của gia đình chị bị hư hỏng gần hết, tài sản quý giá là con dê cũng bị nước lũ cuốn trôi, gạo, ngô trong nhà cũng đã gần cạn. Bởi vậy, khi nghe tin có đoàn cứu trợ đến, chị đã băng rừng, vượt suối đến để nhận quà. Chị Nan vui mừng nói: “Có gạo, có mì tôm là mấy đứa con miềng không lo đói nữa rồi. Cảm ơn các cô nhiều lắm”.

Còn chị Hồ Thị Lơ, ở bản A Ho, xã Thanh sống trong căn nhà tồi tàn với đứa con trai đau ốm liên miên. Tài sản trong nhà chị không có gì giá trị ngoài mấy bộ áo quần cũ, dăm ba chiếc nồi đen nhẻm không có nắp đậy... Hội Phụ nữ Cảnh sát nhân dân 1 đã huy động tặng chị căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng. Có nằm mơ chị Lơ cũng không tưởng tượng được mẹ con chị sắp có căn nhà mới, vững chãi. “Từ nay mùa mưa mẹ con chị không còn lo bị ướt nữa rồi”, - chị Hồ Thị Lơ nói trong nước mắt.

Trung tá Phạm Thị Cẩm Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cảnh sát nhân dân 1 cho biết: Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của bà con nhân dân trong lũ lụt, chúng tôi đã tự nguyện quyên góp tiền, áo quần, sách vở… đồng thời huy động các nhà hảo tâm, bạn bè trong cả nước hỗ trợ để thực hiện những chuyến đi thiện nguyện, hướng đến các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa bị thiệt hại nặng do lũ lụt. Từ đầu tháng 10 đến nay, Hội Phụ nữ Cảnh sát nhân dân 1 đã tặng 4 căn nhà tình thương trị giá 110 triệu đồng tại các xã: Hướng Lộc, Thanh của huyện Hướng Hóa; gần 100 suất quà trị giá gần 30 triệu đồng cho người dân xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh; 100 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho người dân xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh; hơn 1 tấn gạo, 400 thùng mì tôm cho bà con xã Thanh, huyện Hướng Hóa; 200 suất quà trị giá 60 triệu đồng, gần 100 triệu đồng tiền mặt cho bà con xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa…

Không chỉ có các tổ chức, đoàn hội trong lực lượng Công an kết nối với các tấm lòng nhân ái để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, mỗi một cán bộ, chiến sĩ Công an cũng tích cực vận động, kêu gọi bạn bè, các nhà hảo tâm đóng góp để kịp thời đến với bà con vùng lũ. Nhóm bạn của Thượng úy Nguyễn Thị Khánh Huyền, Phòng An ninh điều tra, Đại úy Cao Phương Hằng, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thượng úy Nguyễn Trương Thu Hồng, Công an TP. Đông Hà chỉ trong 2 ngày đã kêu gọi được số tiền hơn 43 triệu đồng để mua 200 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm trao cho người dân các xã: Thanh, Hướng Phùng, Húc, huyện Hướng Hóa. Nhóm cũng đã huy động được 40 kiện áo quần trao cho người dân.

Thượng úy Khánh Huyền chia sẻ: “Khi chúng tôi lên địa bàn các xã: Hướng Phùng, Húc, Thanh, huyện Hướng Hóa, dọc đường đi đất đá vẫn còn nguy cơ sạt lở nhưng khi biết bà con ở đây đang đói và rét nên chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường”. Đi đến tận nơi, chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn của bà con vùng lũ, nhóm của Khánh Huyền tiếp tục vận động, kêu gọi và đã chuẩn bị được 250 chiếc chăn, gối mới để trao cho các em học sinh Trường Mầm non xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa và 50 suất quà là nhu yếu phẩm cho người dân xã Hướng Sơn.

Cùng chung tay với người dân toàn tỉnh trong lũ lụt, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đoàn, các chi hội phụ nữ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố đều đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại các xã bị ngập sâu ở vùng đồng bằng, xã bị sạt lở, chia cắt vùng miền núi đều có những chuyến hàng cứu trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị. Kêu gọi, vận động từ nhiều nguồn, kết nối với các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước, đến nay, lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã trao tặng hàng nghìn phần quà đến với người dân gặp khó khăn do mưa lũ. Điển hình như: Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã kết nối được với hơn 40 đoàn thiện nguyện; Phòng An ninh đối nội đã kêu gọi được 10 đoàn với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng; Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị đã kết nối gần 10 đoàn từ thiện trong cả nước trao hàng nghìn suất quà đến người dân vùng bị ảnh hưởng do lũ lụt tại các huyện Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh…

Những chuyến hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm “Vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị.

Diệu Thúy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=153068