Kẻ máu lạnh tưới xăng thiêu sống hai mẹ con nhân tình

Ôm hận vì bị chối từ tình cảm, Tấn nuôi ý định giết nhân tình để trả thù. Lợi dụng lúc nhân tình đang nấu ăn, Tấn dùng xăng thiêu sống. Hậu quả cô con gái tử vong, người mẹ bị bỏng nặng trên 81%, thương tật suốt đời. Còn Tấn vướng vòng lao lý, nhận mức án tử hình.

Vừa qua, TAND TP HCM đã tuyên án phạt tử hình đối với Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1970, trú tại quận 3, TP HCM) về tội danh “giết người”. Tấn chính là hung thủ tàn bạo gây ra vụ tưới xăng thiêu sống mẹ con người tình cách đây một năm.

Theo đó, Tấn từng có một đời vợ, song vì tính khí thất thường của Tấn nên cả hai ly hôn. Sau đó, hắn đã làm đủ nghề để kiếm sống. Khoảng tháng 4-2015, Tấn xin làm bảo vệ cho một Cty gần nhà trọ mình sống. Tại đây, Tấn gặp chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1970) đang làm phụ bếp cho Cty. Vì chung hoàn cảnh “lỡ một chuyến đò”, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Được một thời gian yêu nhau, vì không chịu nổi tính “ghen bóng, ghen gió” và cộc cằn của Tấn, đến tháng 10-2015 chị Tuyết muốn chia tay. Ôm hận vì bị khước từ tình cảm, Tấn nuôi ý định giết nhân tình để trả thù.

Bị cáo Tấn trước HĐXX. Ảnh: N.Phẩm

Khoảng 7g30 ngày 22-11-2015, Tấn điều khiển xe máy BKS 54F2-2510 sang chợ Kim Biên mua một can nhựa loại 10 lít rồi chạy đi mua 9 lít xăng trước khi qua nhà chị Tuyết ở đường Phạm Thế Hiền (quận 8). Khi chị Tuyết hỏi đựng gì trong can thì hắn nói nước tẩy. Không nghi ngờ, chị Tuyết mở cửa cho Tấn vào nhà còn mình thì tiếp tục làm công việc nhà. Trước vẻ mặt lạnh nhạt của người tình, hắn càng nung nấu thêm ý định trả thù. Một lúc sau, chị Nguyễn Thị Tường Nhi (cháu chị Tuyết) lấy xe máy đi đón cháu là Trần Như Quỳnh (SN 1999, con ruột chị Tuyết) đi học về. Sau đó, Nhi chạy xe ra chợ mua đồ.

Lợi dụng lúc mẹ con chị Tuyết nấu ăn, Tấn lấy can xăng đổ vào ca nhựa rồi xuống bếp. Hắn máu lạnh, nhẫn tâm tưới xăng vào người chị Tuyết cùng cháu Quỳnh. Định bật lửa thiêu sống thì bếp ga mini dưới nền bùng lên, bén nhanh qua người làm mẹ con chị Tuyết không kịp thoát thân.

Gây án xong, Tấn nhanh chóng lên xe thoát thân mặc cho ngọn lửa cháy dữ dội, và tiếng kêu cứu yếu ớt của hai mẹ con. Sau đó, nhiều hàng xóm nghe thấy tiếng kêu thất thanh đã tức tốc dập lửa và đưa cả hai đi BV Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, cháu Quỳnh đã tử vong sau 15 ngày điều trị. Chị Tuyết may mắn thoát chết nhưng chịu thương tật trên 81%. Riêng Tấn - tên hung thủ máu lạnh - khi tạt xăng ngọn lửa dính vào người nên cũng bị bỏng ở tay, hông và vai.

Sáng 25-11-2015, anh Nguyễn Hùng Phong (em trai chị Tuyết) phát hiện Tấn lảng vảng tại quận Gò Vấp nên đã trình báo CQCA. Sau đó, lực lượng CSĐT CA quận8, TP HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Tấn. Đến trưa 25-11, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đang chạy xe trên đường Lê Đức Thọ (phường7, quận Gò Vấp) nên các trinh sát viên đã phối hợp với người nhà nạn nhân tiến hành bắt giữ.

Đứng trước vành móng ngựa, Tấn vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Hắn ra sức chối cãi, khai báo quanh co nhằm che giấu ý định giết người có chủ đích của mình. Hắn cho hành động cầm ca xăng của mình chỉ là để hù dọa mẹ con chị Tuyết. Tuy nhiên, không may là lửa từ bếp ga bén vào xăng nên mới gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước hành động tàn ác của Tấn, VKS đã đề nghị mức án cao nhất là tử hình đối với Tấn. Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định: “Chỉ vì bị từ chối tình cảm, Tấn đã sát hại hai mẹ con nạn nhân. Hành vi của bị cáo là đê hèn, phạm tội với nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc”. Đây là hình phạt xứng đáng, đúng người, đúng tội, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Nhuận Phẩm

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/ke-mau-lanh-tuoi-xang-thieu-song-hai-me-con-nhan-tinh-118712