'Kẻ cướp' ung dung được xây dựng?

Sau khi thuê người đến cướp đất của thương binh, nguyên cán bộ Công an quận Đống Đa ung dung thi công xây dựng mà không gặp một trở ngại nào từ chính quyền sở tại.

Những câu trả lời chung chung

Như đã phản ánh, Báo điện tử PetroTimes nhận được đơn cầu cứu của ông Vũ Hữu Chung (73 tuổi, thương binh 2/4, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc, ngày 3/1/2016, một nhóm khoảng 60 người và 30 xe ba gác thương binh đã đến gây sự, đuổi nhân viên, người nhà ông ra khỏi nhà số 94 Thái Thịnh.

Theo gia đình ông Chung, nhóm đối tượng ngang nhiên cướp đất này do một người tên Tám đứng đầu. Y đã đuổi nhân viên kinh doanh bi-a do ông Chung làm chủ hộ, chiếm toàn bộ diện tích đất khoảng 200m2 nằm ở phía sau thửa đất và phía trong ngôi nhà. Phá hủy và làm hư hỏng toàn bộ 16 bàn bi-a trị khoảng 520 triệu đồng cùng toàn bộ hệ thống quạt, điện và các vật dụng khác.

Con đường mới mở phía sau mảnh đất số 94 Thái Thịnh

Ngang ngược hơn, nhóm người này mang vật liệu đến xây dựng và chiếm toàn bộ phần diện tích nhà 2 tầng là diện tích kinh doanh bi-a. Nhóm người này còn phá bức tường bên trong diện tích đất để thông ra mặt đường mới làm phía sau. Hàng ngày, trên diện tích đất này vẫn có người xăm trổ, hung tợn ở đây trông giữ. Khi các con ông Chung có mặt liền bị dọa nạt, đuổi đi. Hoàn tất việc chiếm nhà, nhóm người này bắt đầu liên lạc với ông Chung và đưa ra yêu cầu phải đưa 10 tỉ thì mới trả lại đất. Tuy nhiên, ông Chung không đồng ý.

Theo ông Chung, người đứng phía sau vụ chiếm nhà ông là ông Tạ Đức Nên (ở nhà số 40 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội). Còn người tên Tám là do ông Nên thuê đến. Ông Nên trước đây là Phó trưởng Công an phường Quang Trung (Đống Đa) và trước khi nghỉ hưu là Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, hành chính Công an quận Đống Đa.

Sau đó, ông Chung đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức nào. Thậm chí, ngày 7/7 mới đây, con gái ông là chị Vũ Thị Liên bị nhóm người này dọa với ngụ ý sẽ tạt axit, bị tai nạn giao thông hay con cái đi học ở đâu đều biết, đồng thời đòi thêm 40m2 đất nếu không sẽ phá hủy ngôi nhà.

Từ đơn kêu cứu của ông Chung, PV Báo điện tử PetroTimes đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an phường Ngã Tư Sở và được Trung tá Ngô Quốc Hùng - Phó trưởng Công an phường thông tin, sau khi tiếp nhận đơn của ông Chung, đơn vị này đã chuyển hồ sơ đến Công an quận Đống Đa để điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với lãnh đạo Công an quận Đống Đa thì chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời chung chung rằng, đang trong quá trình điều tra. Thượng tá Đỗ Xuân Tiến - Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, đã nắm được nội dung vụ việc và đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ của Công an quận xác minh làm rõ.

Theo Thượng tá Tiến, cơ quan công an đang có ý định mời hai bên đến trụ sở công an quận để đối thoại xem sự việc thực hư thế nào, nhưng ông Nên đang đi nước ngoài.

Khi phóng viên đề cập đến nội dung con gái ông Chung bị kẻ lạ mặt đe dọa tạt a-xít, gây tai nạn giao thông, vị Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, sẽ cho người kiểm tra lại.

Bế tắc trong quản lý trật tự xây dựng

Liên quan đến hành vi xây dựng trái phép của ông Nên tại ngôi nhà số 94 Thái Thịnh, sáng 16/8, PV Báo điện tử PetroTimes đã có buổi làm việc với UBND phường Ngã Tư Sở.

Theo ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch phường Ngã Tư Sở, mảnh đất 94 Thái Thịnh trước đây là của Hợp tác xã Đống Đa, sau đó đã giao cho tổ sản xuất Tiến Cường do ông Phùng Văn Bình sử dụng. Sau này, tổ sản xuất Tiến Cường đã làm đơn xin thành phố Hà Nội mua lại mảnh đất này và được chấp thuận.

Hoạt động xây dựng đã được tiến hành tại phần sau mảnh đất 94 Thái Thịnh

Trong khoảng thời gian này, vì ông Chung là cậu ruột của ông Bình nên hai người này đã thỏa thuận, ngăn đôi mảnh đất và cùng sử dụng. Trong quá trình sử dụng mảnh đất 94, ông Chung và ông Nên có hợp đồng mua bán đất với nhau hay không? UBND phường Ngã Tư Sở không nắm bắt được vì hai người này không trình báo.

Đến ngày 3/1/2016, sau khi xảy ra việc ông Nên thuê Công ty hỗ trợ nhân đạo Tây Trường Sơn đến “bao vây” tại mảnh đất 94 Thái Thịnh, đồng thời đuổi các nhân viên đang làm việc tại nhà hàng trong khu đất này ra thì ông Chung mới làm đơn gửi đến UBND phường kêu cứu.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND phường Ngã Tư Sở đã mời các ông Chung và ông Nên đến trụ sở UBND phường để cung cấp hồ sơ về nguồn gốc mảnh đất cũng như các giấy tờ có liên quan. Sau các cuộc họp với ông Chung và ông Nên, phường Ngã Tư Sở đã có kết luận và nêu rõ nếu hai bên không thỏa thuận được với nhau thì có thể khởi kiện ra tòa hành chính.

Như vậy, mảnh đất 94 Thái Thịnh đang là đất đang có tranh chấp. Nhưng điều đặc biệt là vẫn có hoạt động xây dựng diễn ra. Theo quan sát của PV PetroTimes, sau khi đuổi hết các nhân viên đang làm việc tại đây ra ngoài, ông Nên đã thuê người chở vật liệu, tổ chức xây dựng trên mảnh đất này.

Về việc có hoạt động xây dựng trên mảnh đất 94 Thái Thịnh khi đang có tranh chấp, Phó Chủ tịch phường Ngã Tư Sở cho hay, hoạt động xây dựng trên mảnh đất chưa được sự đồng ý của chính quyền. Ông Nên không xin phép chính quyền khi xây dựng là hoàn toàn vi phạm pháp luật.

Sau khi nhận được thông tin về việc xây dựng tại đây, UBND phường Ngã Tư Sở đã mời ông Nên đến phường làm việc nhưng sau hai lần gửi giấy mời, ông Nên đều không đến.

Về hướng xử lý hành động xây dựng khi không xin phép, ông Hoàng Mạnh Dũng cho biết, trong tuần này sẽ tiếp tục gửi giấy mời cho ông Nên đồng thời báo cáo với Thanh tra Xây dựng quận Đống Đa và chờ phương hướng xử lý.

Điều đặc biệt, UBND phường Ngã Tư Sở cách ngôi nhà số 94 Thái Thịnh chưa đầy 500 mét, thế nhưng hoạt động xây dựng trái phép của ông Nên lại không gặp một trở ngại nào từ chính quyền sở tại. Hơn nữa, vị cán bộ Tổ Thanh tra Xây dựng phường Ngã Tư Sở cũng không thể đưa ra bất kỳ văn bản nào thể hiện việc kiểm tra, lập biên bản vi phạm… mà chỉ đến khi việc xây dựng hoàn chỉnh mới gửi giấy mời lên trụ sở làm việc (!?)

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/ke-cuop-ung-dung-duoc-xay-dung-466726.html