Jordi Amat tái hiện 'phiên bản Thanh Bình', Indonesia chờ vé vớt

Jordi Amat ôm chặt Ueda miệt mài và dẫn đến phạt đền như cách níu áo của Thanh Bình với Rafael Struick vậy.

Ở trận Nhật Bản gặp Indonesia ở lượt cuối bảng D Asian Cup, ngay phút thứ ba, trung vệ nhập tịch Jordi Amat của Indonesia “ôm” Ayase Ueda...miệt mài trong vòng cấm của Ernaldo Ari rồi dẫn đến quả phạt đền.

“Thời gian” tiếp cận và “ôm lưng” từ phía sau của Jordi Amat chẳng khác nào Thanh Bình níu lưng áo Rafael Struick ở trận Việt Nam-Indonesia vậy.

Jordi Amat (4) tiếp cận Ueda khi che chắn bóng. Ảnh: Getty

Ueda cầm bóng đột nhập sâu vào vùng cấm sát mé phải khu vực 5m50 theo hướng tấn công, thế rồi trung vệ Jordi Amat của Indonesia theo bóng từ phía sau và khi tiếp cận thì Amat liên tục ôm lưng, quàng hai tay vào hông rồi bụng Ueda khiến cầu thủ này mất đà và té ngã trong vùng cấm.

...Rồi Jordi Amat ôm lưng vòng qua hông...Ueda. Ảnh: Getty

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và chính “nạn nhân” Ayase Ueda cầm bóng đặt vào chấm 11m và sút thắng Ernaldo Amat mở điểm sớm cho Nhật Bản. Nhật Bản thể hiện như đang chạy “guarantee” vậy, nói khác đi là một cử tập đối kháng. Nó khác hẳn với trận trước đó thua Iraq và cả trận “Việt Nam dạy cho Nhật Bản bài học" - theo cách nói của HLV Hajime Moriyasu.

...Cú ôm ngày càng chặt hơn của Jordi Amat. Ảnh: Getty

Thật khó hiểu cho trung vệ Jordi Amat, tình huống này cũng không quá nguy hiểm vì đồng đội phía trước mặt còn ứng chiến nhưng Amat liên tục “ôm” lưng Ueda rồi quàng cả hai tay vào hông và bụng Ueda rất thô thiển và Ueda dù không muốn đóng kịch cũng phải té ngã.

...Rồi Ueda cũng phải té ngã và dẫn đến phạt đền. Ảnh: Getty

Bàn thắng thứ hai của Nhật Bản cũng do công Ueda ghi phút 52 từ pha đột phá biên trái rồi căng ngang sát mặt cầu môn Ernaldo Ari, Ueda lao xuống đệm bóng cận thành sát cột gần.

Phút 87 thì Ueda lại nỗ lực dứt điểm sau pha căng ngang của đồng đội từ tình huống tổ chức chồng biên cực kỳ tốc độ, Ueda đứt điểm bóng chạm Hubner đang lao về phòng ngự bay tọt vào lưới nâng tỉ số lên 3-0 cho Nhật Bản. Bàn thắng này được tính là pha đá phản của Hubner.

Sandy Walsh ghi bàn danh dự cho Indonesia phút 90+1. Ảnh: Getty

Phút 90 +1, Sandy Walsh có bàn danh dự gỡ lại 1-3 cho Indonesia từ cú đệm cận thành của cầu thủ này.

Ayase Ueda hoàn thành cú đúp giúp Nhật Bản đánh bại Indonesia 3-1 đứng nhì bảng D sau Iraq. Trong khi đó Indonesia xếp thứ ba bảng D với ba điểm cùng hiệu số bàn thắng/bại -3 (3/6). Còn chờ hai bảng đấu E và F kết thúc để biết Indonesia có tấm vé vớt hay không.

Ở thời điểm hiện nay, khi mới bốn bảng đấu kết thúc vòng bảng, thì Indonesia đang tạm có tấm vé vớt thứ tư trong tay, nhưng hoàn toàn không chắc khi hai bảng E và F hoàn thành các trận vòng bảng. Trong khi đó bảng E, Bahrain xếp thứ ba có ba điểm và hiệu số -1 (2/3), còn bảng F Oman đang xếp thứ 3 có 1 điểm nhưng lượt cuối họ gặp Kyrgyzstan chưa có điểm nào.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/jordi-amat-tai-hien-phien-ban-thanh-binh-indonesia-cho-ve-vot-post773565.html