Joao Felix trở thành kẻ bị căm ghét ở Atletico

Joao Felix vẫn còn hợp đồng với Atletico tới tháng 6/2029, thế nhưng cầu thủ này đã đóng sập cánh cửa trở lại đội bóng chủ quản.

Joao Felix hôn logo của Barcelona, trong khi bản thân vẫn thuộc quyền sở hữu Atletico Madrid.

Felix đang trở thành kẻ thù số một của Atletico. Hình ảnh người hâm mộ phá hoại bảng tên cũng như đốt áo cầu thủ này bên ngoài sân Cívitas Metropolitano trước trận gặp Barcelona thuộc vòng 29 La Liga hôm 18/3 nói lên tất cả.

Sau trận đấu, đoạn video quay cảnh Felix hân hoan ăn mừng chiến thắng 3-0 trước đội bóng chủ quản liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, đi kèm với đó là cơn thịnh nộ trong từng câu chữ bình luận của người hâm mộ Atletico.

Felix là tân binh đắt giá nhất lịch sử Atletico. Năm 2019, đội chủ sân Cívitas Metropolitano chi 127 triệu euro để sở hữu tài năng người Bồ Đào Nha, nhưng bản hợp đồng này chưa từng đáp ứng được sự kỳ vọng của đội chủ quản.

Chuyên môn kém khiến Felix bật bãi khỏi CLB, để rồi phải tìm đến Chelsea và Barcelona theo dạng cho mượn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu tiền đạo 24 tuổi không tự tạo hình ảnh xấu, khiến bản thân bị căm ghét.

Hè năm ngoái, Felix khiến mọi người ngỡ ngàng với phát biểu trước báo chí, công khai muốn đến Barcelona. "Tôi rất thích chơi cho họ. Barcelona luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi và tôi muốn gia nhập CLB này. Đó là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là giấc mơ thành hiện thực với tôi".

Joao Felix có thái độ khiến CĐV Atletico Madrid căm ghét.

Tới tháng 12, trước thềm cuộc đụng độ giữa Barcelona và Atletico Madrid, Felix càng làm hoen ố mối quan hệ của mình với đội bóng chủ quản khi chỉ trích phong cách chơi bóng của HLV Diego Simeone. "Tất nhiên tôi thích phong cách chơi bóng của Barcelona hơn. Tôi cũng thích mọi thứ ở đây", Felix nói.

"Nếu bạn hỏi mọi cầu thủ, trong đó có cả những cầu thủ Atletico, rằng họ có thích chơi tấn công nhiều hơn không, thì đó là điều chắc chắn. Còn nếu họ không trả lời câu hỏi này, đó là vì họ đang nói dối. Tất nhiên, mọi cầu thủ đều muốn tấn công, có bóng và ghi bàn", tiền đạo người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Trong bóng đá, ghi bàn cho CLB mà cầu thủ đang khoác áo là nhiệm vụ bắt buộc, dù cho đó là phải xé lưới đội bóng từng có nhiều ân tình. Trên lý thuyết, Felix vẫn thuộc quyền sở hữu Atletico, nhưng tại Cívitas Metropolitano hôm 18/3, anh đang chiến đấu dưới màu áo Barcelona, CLB đã mượn cầu thủ này.

Không ai trách Felix khi anh tiếp tục trở thành hung thần của Atletico. Ở trận lượt đi, cầu thủ này tỏa sáng để giúp Barcelona giành 3 điểm. Đến trận lượt về, Felix ghi 1 bàn trong chiến thắng đậm đà 3-0.

Lúc mở tỷ số trận đấu, Felix không ăn mừng, như một cách để tôn trọng đội bóng cũ. Còn khi Robert Lewandowski nâng tỷ số lên 2-0, Felix có biểu hiện hân hoan. Sau đó, anh còn được nhìn thấy hôn logo của Barcelona.

Felix đã tự "triệt" con đường trở lại Atletico.

Lúc trận đấu kết thúc, cựu cầu thủ Benfica tỏ ra phấn khích. Anh hò hét, chung vui một cách thoải mái cùng các đồng đội Barcelona trong phòng thay đồ sân Cívitas Metropolitano.

Trả lời ESPN, Felix khẳng định mình không phải người xấu. Tất cả là do người hâm mộ chưa hiểu hết được nội tình. Cách nói này như để chỉ Felix là "nạn nhân" bị Atletico Madrid đối xử tệ bạc, dẫn đến việc anh phải rời đi để tìm kiếm lối thoát.

"Các CĐV Atletico không biết hết những chuyện đã xảy ra khi tôi ở đây. Mọi người chẳng biết nội tình ra sao đâu. Tôi hiểu cảm xúc của các CĐV, nhưng tôi không đáng bị xem là kẻ xấu. Mối quan hệ giữa tôi và các cầu thủ Atletico vẫn rất tốt", Felix nói với ESPN.

Felix đang có mùa giải chấp nhận được ở Barcelona, ghi 8 bàn sau 34 trận trên tất cả đấu trường. Song, chưa rõ đại diện xứ Catalonia có chịu mua đứt cầu thủ này sau khi mùa giải 2023/24 khép lại. Vấn đề lớn nhất với Barcelona nằm ở nguồn kinh phí eo hẹp, khiến họ không thể thanh toán mức phí đắt đỏ của Felix.

Hè này, Felix phải về lại Atletico, nơi chắc chắn không còn là mái nhà yêu dấu của cầu thủ, nhất là sau những gì anh đã nói và làm. Đội chủ sân Cívitas Metropolitano không muốn giữ Felix, thực tế điều này đã xảy ra từ hè năm ngoái. Họ sẽ xem xét bán cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Dù vậy, mức phí chuyển nhượng 50 triệu euro Atletico đưa ra trở thành rào cản quá lớn ngăn Felix trở thành cầu thủ chính thức của Barcelona. Có tin đồn Atletico sẵn sàng bán mũi nhọn 24 tuổi sang Saudi Arabia, vì chỉ có những CLB ở đây mới đủ tiền để mua cầu thủ.

Felix tự "triệt" con đường trở lại Atletico Madrid. Đó không phải vì những bàn thắng anh ghi vào lưới đội bóng cũ, mà bởi tính cách cũng như thái độ. Những tháng tới, tình hình của Felix sẽ trở nên phức tạp hơn.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/joao-felix-tro-thanh-ke-bi-cam-ghet-o-atletico-post1465675.html