'Into The New World' – bài hát của những hồi ức không thể lãng quên

Nếu có một điều gì đó ngoài SNSD mà SONE chúng tôi muốn bảo vệ, thì đó chắc chắn là 'Into The New World'.

Nhắc đến SNSD, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới “Gee” - ca khúc đánh dấu bước ngoặt lớn, đưa tên tuổi nhóm lên một tầm cao mới. Nhưng với SONE chúng tôi, “Into The New World” mới thực sự là bài hát huyền thoại, bài “thánh ca” của những khoảnh khắc.

Bài hát của sự khởi đầu

Mùa hè năm ấy, 9 cô gái, 9 trái tim đầy đam mê và nhiệt huyết chính thức đặt chân lên cùng một con thuyền để dong buồm ra khơi. Và “Into The New World” là ca khúc đầu tiên họ cùng nhau thực hiện giấc mơ ca hát của mình.

Ngày 5/8/2007, trên sân khấu SBS Inkigayo, SNSD mang đến phần biểu diễn trực tiếp vô cùng hoàn hảo với những bước nhảy mạnh mẽ, nhuần nhuyễn. Họ hát live không biết mệt mỏi trong khi vẫn kết hợp ăn ý với nhau ở phần vũ đạo. Nhưng ít ai biết rằng các cô gái của chúng tôi đã phải ăn ngủ cùng bài hát này suốt một năm dài đằng đẵng.

Nếu bạn xem lại từng màn biểu diễn live trên các chương trình âm nhạc của SNSD khi ấy, bạn sẽ thấy họ nỗ lực đến mức nào. Bởi “Into The New World” là một bài hát có vũ đạo cực kì khó, đòi hỏi sự dứt khoát trong từng động tác và di chuyển đội hình liên tục.

Hai tháng sau, bài hát mang về chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp cùa “tân binh” SNSD trên chương trình âm nhạc M! Countdown ngày 11/10/2007. 9 cô gái đã "ra khơi" cùng với "Into The New World" như thế đó!

Bài hát ghi dấu những khoảnh khắc

Thế nhưng, “Into The New World” cũng chính là bài hát chứng kiến cơn bão đầu tiên ập đến với chiếc thuyền “Soshi”. Từ khi chính thức debut, SNSD gặp phải vô vàn con sóng dữ từ những scandal trên trời rơi xuống và lượng antifans khổng lồ. Song, sự việc “biển đen” tại Dream Concert 2008 mới là đỉnh điểm của tất cả.

"Biển đen" tưởng như nhấn chìm SNSD năm đó

SONE chúng tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh các cô gái nhỏ bé lạc lõng giữa một khoảng không màu đen bao trùm, chỉ còn le lói một vài ánh sáng màu hồng đến từ Honey (Honey là tên FC trước đây của SNSD, sau sự việc DC 2008 đã đổi thành SONE). Họ vẫn nhiệt huyết như thế, vẫn hát và nhảy như lần cuối cùng được biểu diễn giữa những tiếng hô “Wonder Girls! Wonder Girls!”. Và “Into The New World” chính là bài hát chứng kiến khoảnh khắc đau thương này. Nó trở thành “nỗi ám ảnh” với 9 cô gái và toàn bộ SONE suốt một thời gian dài sau đó.

Cho tới năm 2014, “Into The New World” tiếp tục là “nhân chứng” cho hồi ức đau thương thứ 2 của SNSD và SONE. Đó là thời điểm 3 tháng sau khi Jessica ra đi. Trên sân khấu Tokyo Dome – giấc mơ từng là của 9 người – chỉ còn lại 8 người hát trong nước mắt. Họ hát “Into The New World” bằng tất cả trái tim, cảm xúc thật nhất của mình. Rất nhiều fan có mặt tại đó đã khóc khi chứng kiến SNSD đã không còn số 9 hoàn hảo.

Rõ ràng không thể phủ nhận rằng 10 năm của SNSD, có bao nhiêu dấu mốc đáng nhớ thì bấy nhiêu đều có sự hiện diện của “Into The New World”.

Bài hát đại diện cho cả một thế hệ

“Into The New World” không chỉ là 10 năm của SNSD mà còn đại diện cho cả một thế hệ trẻ Hàn Quốc. Vào năm 2016, bài hát đã vang lên tại nơi diễn ra cuộc biểu tình của Đại học nữ Ehwa. Một nhà phê bình âm nhạc của Hàn Quốc từng nói rằng: “Into The New World đã không chỉ là bài hát đại diện cho SNSD mà còn là bài debut tuyệt vời nhất của giới thần tượng Hàn Quốc. Bài hát với sự lạc quan, ước mơ, dũng khí, hạnh phúc này sẽ còn nổi tiếng trong vòng 10 năm tới”.

Với SONE, “Into The New World” là biểu tượng cho 10 năm thăng trầm của SNSD. Dù là quá khứ, hiện tại hay thật nhiều năm sau này, giai điệu của “Into The New World” chính là thứ mà chúng tôi dốc sức bảo vệ.

Ngày hôm nay 5/8/2017 là một ngày vô cùng thiêng liêng với SNSD cũng như cộng đồng SONE. Dù cho số 9 ngày nào đã không còn nhưng có một fan lâu năm của SNSD đã nói rằng: “Vòng tròn thu nhỏ lại thì vẫn là vòng tròn và chúng tôi tin rằng những người ở lại sẽ tiếp tục viết tiếp giấc mơ mang tên “Thiếu Nữ Thời Đại” ”.

Ngọc Trâm

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/am-nhac/into-the-new-world-bai-hat-cua-nhung-hoi-uc-khong-the-lang-quen-30739.html