Huyền thoại sống của giới bóng đá trong nhà - 'vua Falcao'!

Ở tuổi 39, Falcao vẫn khiến tất cả các đối thủ phải ngả mũ với tài năng chơi bóng hơn người. Chính anh đã 3 lần sút tung lưới Iran đưa Brazil vượt lên. Và cả 3 bàn thắng đều đậm phẩm chất Falcao. Tiếc là Brazil đã không bảo vệ được thành quả...

Pele hay Maradona, Messi hay Ronaldo, cuộc tranh cãi đâu là cầu thủ bóng đá hay nhất thế giới sẽ chẳng bao giờ đến hồi kết nhưng với môn futsal, Falcao đích thực là vua!

Hôm qua, sau khi tuyển Futsal Brazil thất bại 2-3 trước Iran trên chấm luân lưu ở vòng 2 FIFA Futsal World Cup 2016, một điều hy hữu đã xảy ra ở nhà thi đấu Bucaramanga, Colombia. Đó là các cầu thủ Iran đã cùng nhau tung hô đội trưởng của tuyển Futsal Brazil như một sự tri ân tới huyền thoại sống của giới bóng đá trong nhà - vua Falcao.

Ở tuổi 39, Falcao vẫn khiến tất cả các đối thủ phải ngả mũ với tài năng chơi bóng hơn người. Chính anh đã 3 lần sút tung lưới Iran đưa Brazil vượt lên. Và cả 3 bàn thắng đều đậm phẩm chất Falcao. Tiếc là Brazil đã không bảo vệ được thành quả, để rồi trở thành cựu vương sau loạt luân lưu đầy may rủi.

Tại Brazil, nếu hỏi tên Alessandro Rosa Vieira hẳn nhiều người sẽ lắc đầu. Nhưng nếu hỏi về Falcao, tất cả lại vanh vách. Cho đến giờ, có lẽ Alessandro Rosa Vieira (tên thật của Falcao) chỉ còn trong… giấy khai sinh.

Ông Joao Eli Vieira, cha của Alessandro, là một cầu thủ nghiệp dư thường được người địa phương gọi là Falcao nhờ lối đá kỹ thuật giống huyền thoại sân cỏ 11 người từng khoác áo đội tuyển Brazil thi đấu từ năm 1976 đến 1986 - Paulo Roberto Falcao.

Joao Eli Vieira khi đi thi đấu thường mang theo cậu con trai Alessandro. Cậu bé vốn mê trái bóng từ thuở vỡ lòng nên khi có cơ hội chạm bóng là lập tức phô diễn khả năng. Nhiều lần như thế, người ta bắt đầu gọi Alessandro là Falcaozinho (tiểu Falcao và trong tiếng Bồ Đào Nha, Falcao còn có ý nghĩa là Chim ưng).

Dù con trai phát tiết khá sớm nhưng ông Joao dường như không để ý, không muốn hướng con tới nghiệp cầu thủ. Ông muốn mọi thứ theo tự nhiên. Cũng bởi vậy, tiểu Falcao đã chơi bóng ngoài đường phố suốt 1 thời gian dài.

Phải tới năm 12 tuổi, Falcao mới gia nhập đội trẻ Guapira song đó vẫn chỉ là một sự miễn cưỡng. Anh chỉ thực sự được chơi bóng, được mọi người biết đến khi Corinthians “cướp” anh từ Guapira. Và từ đây một dị nhân futsal bước ra ánh sáng.

Bóng đá của Falcao là vẻ đẹp của sự thánh thiện, của nghệ thuật trình diễn nhưng không thiếu đi hiệu quả. Các pha bóng của anh được ví như những kiệt tác nghệ thuật danh tiếng.

Người ta mô tả rằng, nếu bạn đang xem tivi có Falcao thi đấu, nhưng vì một lý do nào đó phải chuyển kênh hoặc rời mắt khỏi màn hình vài phút, cũng đủ khiến bạn chịu những thiệt thòi không thể kể hết. Bởi vì, chỉ một vài giây với một động tác cũng đủ để Falcao làm nên những điều mà không bộ óc nào có thể tưởng tượng.

Ở Brazil, người ta còn nói rằng, Chúa cũng không được nhắc đến nhiều hơn Falcao. Anh đã trải qua 11 CLB khác nhau trong sự nghiệp chuyên nghiệp, đá hơn 217 trận cho tuyển Futsal Brazil và ghi đến 355 bàn.

Bên cạnh rất nhiều danh hiệu cấp CLB, Falcao còn cùng tuyển Brazil 2 lần vô địch FIFA Futsal World Cup, 9 lần đăng quang Grand Prix de Futsal, 3 lần lên ngôi giải vô địch Futsal Nam Mỹ và rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Ở khía cạnh cá nhân, Falcao từng 4 lần được bầu là Cầu thủ futsal hay nhất năm của FIFA vào 2004, 2006, 2011, 2012 và giành Quả bóng vàng futsal tại World Cup 2004 và 2008.

Tại đấu trường FIFA Futsal World Cup 2016, Falcao là cầu thủ duy nhất đến lúc này từng dự 5 kỳ liên tiếp (2000, 2004, 2008, 2012, 2016) với tổng số 34 trận và ghi 48 bàn, chưa một lần nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ.

Cú hat-trick vào lưới Mozambique ở loạt trận cuối vòng bảng, chính là thời điểm đưa Falcao trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Futsal World Cup với 45 bàn thắng, nhiều hơn kỷ lục ghi bàn cũ của huyền thoại đồng hương Manoel Tobias 2 bàn.

HÀ THÀNH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/huyen-thoai-song-cua-gioi-bong-da-trong-nha-vua-falcao-post175820.html