Huyền thoại Saxophone Kenny G giao lưu với khán giả bằng tiếng Việt và lời xin lỗi đặc biệt

Huyền thoại saxophone người Mỹ tiếp tục mê hoặc khán giả bằng những âm thanh quen thuộc.

Tối 17/11, huyền thoại Saxophone Kenny G đã có đêm biểu diễn đầy thăng hoa tại Nhà hát Hồ Gươm với hơn 4.000 khán giả với những tuyệt phẩm: "Going Home" "Forever in love", bản nhạc phim Titanic - "My heart will go on"...

“Vua kèn” Kenny G thăng hoa với những nhạc phẩm bất hủ

Kenny G trở lại với dáng vẻ quen thuộc cùng mái tóc xoăn và cây kèn Saxophone đã thành thương hiệu. Người nghệ sĩ giờ đã ở tuổi U70 vẫn đẳng cấp, cột hơi chắc chắn khiến khán giả nhiều khi phải "nín thở". Ở bản "Sihouette", Kenny G đã làm khán giả cực kỳ bất ngờ với màn lấy hơi kéo dài gần 2 phút ở đoạn ngân, khán giả vỗ tay cổ vũ ông từng tràng dài.

Trước thềm buổi diễn, Kenny G cho biết ông sẽ làm mới những bản nhạc huyền thoại quen thuộc của mình. Và ở đêm diễn, khán giả được thưởng thức những màn solo luyến láy đầy ngẫu hứng của ông. Kenny G khiến khán giả kinh ngạc vì tiếp tục chơi một nốt dài với làn hơi dày hiếm có ở một nghệ sĩ đã 67 tuổi. Sau khi trình diễn với tiết mục mở màn, Kenny G dừng lại vài phút trò chuyện cùng khán giả bằng tiếng Việt với những màn giao lưu hài hước.

Kenny G bày tỏ: "Tôi xin lỗi khi tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi quay lại đây. Cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay. (Tôi nói chuẩn chứ ạ? - Kenny G nói bằng tiếng Anh). Cảm ơn rất nhiều". Sau màn "chào hỏi" đầy ấn tượng, Kenny mới trở lên sân khấu, hòa cùng những người cộng sự lâu năm của ông: Ron Powell (bộ gõ), Vail Johnson (bass), Robert Damper (piano), Vento Raymond (guitar)…

Kenny G - người chuyên chở cảm xúc và ký ức của khán giả

Kenny G biểu diễn bằng cây kèn đã gắn bó với mình từ thời niên thiếu và đã được diễn trước đó trước báo giới Hà Nội. Khán giả có thể thấy, khi chơi nhạc, ông chơi với tất cả trái tim mình và chơi một cách chân thành. Đêm diễn kết thúc khá muộn nhưng hàng dài người hâm mộ vẫn chờ đợi ở sảnh để được gặp thần tượng, được chụp ảnh cùng nghệ sĩ và được Kenny G ký tặng lên những đĩa nhạc của ông.

Trong suốt đêm nhạc, bằng cây kèn huyền thoại của mình, Kenny G đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ dịu dàng, lưu luyến với "Forever In Love" cho đến vui tươi sôi động của "Desafinado" - một bản nhạc mà ông giới thiệu là từ thập niên 1960.

Kenny G là nghệ sĩ lớn với khả năng hấp dẫn sân khấu khi dẫn dắt cuộc chơi một cách hoàn hảo, chủ động. Ông dù đã 67 tuổi nhưng nếu nắm mắt nghe tiếng kèn tôi nghĩ có lẽ nghệ sĩ chỉ như mới 30 tuổi. Kenny G không chỉ mang tới một buổi diễn thông thường, ông còn chuyên chở cảm xúc và ký ức cho hàng nghìn khán giả yêu mến tiếng kèn của mình suốt nhiều năm qua trong một đêm nhạc đỉnh cao với âm thanh tuyệt hảo. Ngoài đêm nhạc tại Hà Nội, nghệ sĩ có chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Hội An... trước khi về Mỹ tiếp tục các buổi diễn cuối năm vô cùng bận rộn.

Nghệ sĩ tên thật là Kenneth Bruce Gorelick, sinh năm 1956 ở Seattle, Washington, Mỹ. Ông có hàng trăm bản nhạc saxophone làm lay động trái tim khán giả. Năm 1994, ông giành giải Grammy cho Tác phẩm khí nhạc xuất sắc, với Forever in Love. Năm 1997, ông được gắn tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Thúy Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/huyen-thoai-saxophone-kenny-g-giao-luu-voi-khan-gia-bang-tieng-viet-202311180850047129.html