Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Chính quyền làm khó, công trình từ thiện phải 'đắp chiếu'

Nhiều ngày qua, người dân địa phương xã Xuân Yên không khỏi bức xúc trước việc nhà học mầm non Xuân Yên (công trình do bà Mai Thùy Linh- Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Linh Hoàng Long trài trợ) bị cản trở thi công, phải “đắp chiếu” suốt cả một năm nay. Trong khi ngày tựu trường sắp đến nhưng con em địa phương vẫn chưa có phòng học.

Cản đường việc thiện?

Bà Mai Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Linh Hoàng Long ( Cty Linh Hoàng Long), có trụ sở đóng tại TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2010 đến nay, bà Mai Thùy Linh đã nhiều lần về quê trao quà từ thiện cho người nghèo và trẻ em vượt khó học giỏi, các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ mồ côi các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang…với tổng giá trị ước hàng chục tỷ đồng.

Đặc biệt, dịp đầu năm 2015, nhân chuyến về thăm quê, thể theo thư ngỏ của xã Xuân Yên, bà Linh đã đồng ý đầu tư xây dựng tặng xã Xuân Yên (Nghi Xuân) một nhà học 2 tầng 6 phòng, theo hồ sơ khảo sát, thiết kế và dự toán công trình của địa phương lập với tổng kinh phí gồm 5.308.876.000đ (theo hình thức chìa khóa trao tay do Công ty xây dựng và Thương mại Trần Phú đảm nhiệm thi công).

Trao đổi với ông Trần Đăng Khoa- Chủ tịch UBND xã Xuân Yên, chúng tôi được biết: Thực hiện Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của huyện Nghi Xuân (V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non xã Xuân Yên) và được giao làm chủ đầu tư, UBND xã Xuân Yên đã lập ban quản lý, giám sát chất lượng công trình. Theo đó, ngày 9/7/2015, địa phương đã tổ chức lễ khởi công trình có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, một số ban, ngành, đoàn thể cấp huyện cùng toàn thể cán bộ chính quyền, nhân dân xã Xuân Yên.

Công trình nhà học 2 tầng trường Mầm non xã Xuân Yên – Nghi Xuân ( Hà Tĩnh) bị “treo” hơn một năm qua…?

Tại thời điểm công trình mới xong phần thô tầng 1 và đang tiếp tục đổ trụ thi công tầng 2, bất ngờ UBND huyện Nghi Xuân thành lập đoàn kiểm tra chất lượng công trình. Kết quả đoàn đã có văn bản kết luận: “Công trình thi công đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế kỹ thuật”. Trớ trêu thay, sau đó huyện liên tiếp phát hành 02 công văn (số 796/UBND-KT&HT ngày 20/7/2015 và công văn số 906/UBND-VP ngày 07/8/2015) đề nghị tạm dừng thi công công trình với lý do yêu cầu đơn vị nhà thầu thi công – Công ty CP XD Trần Phú bổ sung một số một số thủ tục hồ sơ năng lực.

Đáng nói hơn, Phòng Tài chính huyện còn có văn bản gợi ý nhà đầu tư chuyển tiền về cho địa phương tự xây dựng và sẽ gắn biển tên nhà tài trợ. Gợi ý trên không được nhà tài trợ ghi nhận, do đó, sau khi Công ty CPXD Trần Phú đã bổ sung hoàn thiện các hồ sơ năng lực theo yêu cầu của huyện, công trình vẫn bị đình chỉ thi công đến nay đã hơn một năm.

Mãi đến ngày 20/11/2015, UBND huyện Nghi Xuân mới ban hành Công văn số 1502/UBND-KT&HT gửi UBND xã Xuân Yên: “đồng ý chủ trương cho phép xây dựng trường mầm non Xuân Yên hạng mục nhà học 02 tầng 06 phòng theo hình thức xã hội hóa nhưng bằng nguồn vốn hỗ trợ 100% của Công ty CP XD Trần Phú”.Trong khi thẩm quyền của Công ty CP XD Trần Phú chỉ là đơn vị nhận thầu thi công công trình cho bà Mai Thùy Linh. Văn bản huyện không được sự đồng thuận của nhà tài trợ do đó, công trình tiếp tục bị ngừng thi công.

Tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này, trao đổi với PV, ông Trần Quang Thuyết – Giám đốc Công ty CPXD Trần Phú cho hay, “ Lý do nhà tài trợ không đồng thuận gợi ý của địa phương là vì, thời gian qua có địa phương được hỗ trợ tiền mặt đã sử dụng nguồn sai mục đích, chất lượng thi công không đảm bảo, gây bức xúc trong nhân dân”.

Cần sự thiện chí từ địa phương

Mục sở thị công trình nhà học trường mầm non xã Xuân Yên do Bà Mai Thùy Linh tài trợ đã bị “treo ” suốt hơn 1 năm nay. Công trình phơi nắng, ngâm mưa dài ngày, sắt thép vật liệu xây dựng bị hoen rỉ, hư hỏng, sân trường cỏ mọc vượt cả mặt người, nhìn lãng phí và xót xa.

Đem thông tin của người dân và nhà từ thiện chia sẻ với lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Hải Nam – Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đã nêu một loạt lý do: “Sau khi dự án được khởi công, huyện phát hiện công trình từ thiện có yếu tố hỗ trợ tiền của nước ngoài, nên tôi đã cho dừng lại và báo cáo sở Ngoại vụ, Công an, các cơ quan liên quan để xin ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, sau đó nhận thấy bà Mai Thùy Linh quá trình hoạt động từ thiện trên địa bàn khá thiện chí, nên đã đồng ý cho địa phương tiếp nhận tài trợ theo hình thức chìa khóa trao tay, có sự giám sát chặt chẽ về chất lượng công trình”.

Khi được hỏi lý do công trình phải đắp chiếu suốt cả một năm nay, ông Nam cho rằng, “do nhà tài trợ chưa có tiền”. Tuy nhiên qua kiểm chứng thực tế, được biết, từ khi công trình nhà học trường mầm non Xuân Yên bị huyện đình chỉ, bà Mai Thùy Linh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, Mặt trận, Hội Chữ thập đỏ triển khai nhiều đợt trao quà từ thiện cho người nghèo, học sinh nghèo học giỏi, Cựu TNXP và nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh với tổng giá trị gần cả chục tỷ đồng.

Trong đó, dịp tháng 11/2015, tại Hương Sơn (1,7 tỷ đồng); các huyện Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê và huyện Lộc nhân dịp tết Bính Thân (2016) với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Vừa qua, ngay sau vụ cá chết do sự cố môi trường, bà Mai Thùy Linh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng hỗ trợ bà con ngư dân các các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, và Thị xã Kỳ Anh 30 tấn gạo, với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.

Hiện bà Linh đang tiếp tục phối hợp với Hội CTĐ tỉnh trao 130 căn nhà cho người nghèo với tổng giá trị ước khoảng hơn 7 tỷ đồng. Con số trên đủ cho thấy không có chuyện nhà tài trợ “thiếu tiền” như vị chủ tịch huyện đã viện dẫn. Một cán bộ xã Xuân Yên chia sẻ: “Công trình nhà học trường mầm non Xuân Yên bị đắp chiếu dài ngày là do cách ứng xử của địa phương chưa thiện chí, gây ra nhiều điều tiếng không hay cho cả chính quyền địa phương và nhà tài trợ”.

“Là phụ nữ, chân yếu tay mềm nhưng tôi vẫn không quản ngại khó khăn vất vả, đi khắp nơi kêu gọi tài trợ và lòng tốt của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bằng cả sự tâm huyết vì người nghèo, nhưng đã không được ghi nhận, lại còn bị cản trở, xúc phạm, thật phiền lòng.Tuy nhiên, với tâm nguyện tất cả vì quê hương, nên tôi đang chờ câu trả lời thiện chí của huyện Nghi Xuân để tiếp tục triển khai công trình, nhằm góp phần vào sự học cho con em địa phương”, bà Linh trải lòng mình.

Thiết nghĩ, trong điều kiện địa phương đang còn nghèo, người dân cần sự chia sẻ nhiều hơn của những tầm lòng nhân ái; lãnh đạo huyện Nghi Xuân cần rút kinh nghiệm qua sự việc này, đồng hành với các nhà tài trợ để có thêm nhiều công trình phục vụ cho đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: Quang Sáng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/huyen-nghi-xuan-ha-tinh-chinh-quyen-lam-kho-cong-trinh-tu-thien-phai-dap-chieu/