Huy hay Sơn trong 'Zippo, Mù tạt và Em' sẽ làm xiêu lòng phái nữ?

'Zippo, Mù tạt và Em' đang là bộ phim Việt hot nhất thời điểm hiện tại. Dù cuối phim Lam chọn ai giữa Huy 'bad boy' và chàng Sơn 'chàng trai nắng ấm' cũng khiến hội mọt phim 'tiếc hùi hụi'.

Các cô gái thích 'trai hư'…

Nếu vô tình được hỏi 'mẫu bạn trai lý tưởng là như thế nào?' thì không ít cô nàng sẽ 'đổ' bởi một anh chàng bad boy lạnh lùng, hào hoa nhưng khi đã yêu thì 'trong mắt tôi chỉ có em' và chỉ thể hiện sự ấm áp với duy nhất người mình yêu.

Huy (Anh Tuấn) và Lam (Nhã Phương) trong những tập đầu của 'Zippo, Mù tạt và Em'

Huy của ' Zippo, Mù tạt và Em ' là một anh chàng có thể dễ dàng chiếm được trái tim rất nhiều cô gái bởi sự lãng tử, giàu có và tính cách thú vị của mình nhưng khi phải lòng nàng lọ lem Lam, anh chàng bỗng như trở thành trẻ con để chiếm lấy tình cảm của cô.

Dùng chiến thuật 'cái gì là của mình thì là của mình, cái gì không phải của mình thì từ từ cũng là của mình' cùng độ bền bỉ ra trò, thậm chí là chai mặt của mình, chàng bad boy Huy đã dần dần chiếm được tình cảm của Lam.

6 năm sau, Huy (Hồng Đăng) vẫn là một lãng tử hào hoa

Huy không phải là một anh chàng chỉ biết yêu đương trong lặng câm mà là người khi yêu thì bày tỏ, thậm chí bày tỏ thật hoành tráng. Chàng công tử đào hoa này luôn biết cách pha trò để cô gái mình yêu có thể mỉm cười.

Hành động bình thường cũng có thể được chàng hóa thành lãng mạn và đặc biệt khi cần Huy cũng vô cùng đáng tin cậy, trở thành bờ vai vững chãi cho Lam tựa vào khi cô gặp khó khăn.

Một chàng trai 'bad boy' thế này thì nàng nào không 'xiêu lòng' cũng khó.

Hay 'chàng bạch mã hoàng tử trong cổ tích'?

Hình tượng nam thứ muôn thuở trong những bộ phim tình cảm là như thế nào? Dĩ nhiên là phải đẹp trai, nhà có điều kiện, lại còn tốt bụng, ấm áp, chung tình, lúc nào cũng lấy châm ngôn 'chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là mãn nguyện', một chàng trai như thế có mọi thứ trên đời, trừ tình cảm của nữ chính. Đó chính là anh chàng Sơn trong 'Zippo, Mù tạt và Em'.

'Chàng trai nắng ấm' Sơn (Bình An) những tập đầu của phim

Sơn là 'chàng trai trong mơ' của rất nhiều cô gái bởi còn gì tuyệt hơn được một anh chàng vừa dịu dàng, ấm áp lại hết mực yêu thương mình theo đuổi.

Thế nhưng bởi vì quá tốt, người hâm mộ đôi khi phải 'tức giùm' anh chàng khi dù đã thầm thương Lam từ lâu nhưng Sơn lúc nào cũng nhẫn nhịn, rồi đi sau 'tình địch' Huy một bước.

Sơn (Mạnh Trường) và Lam (Lã Thanh Huyền) khi đã trưởng thành

Thế nhưng nhiều cô gái phải thừa nhận rằng, tuổi trẻ có thể yêu đương cuồng nhiệt với một chàng trai thú vị như Huy nhưng khi muốn tìm được một bến đỗ bình yên trong đời thì Sơn mới là lựa chọn hàng đầu. Vì khi đã trưởng thành, người ta đã sợ hay e dè hơn những trò chơi tình yêu mạo hiểm với tính rủi ro cao với một chàng 'trai hư'.

Sơn có sự điềm tĩnh, trưởng thành lại càng không thiếu sự dịu dàng, tinh tế, nhưng sau 6 năm xa cách chàng trai ấy đã dám mạnh dạn bày tỏ với Lam.

Tình hình có vẻ khả quan hơn khi trong những tập phim gần đây, trước tình cảm chân thành của Sơn, Lam đã quyết định cho anh một cơ hội.

Dù chưa biết câu trả lời cho bài toán tình yêu của Lam nhưng không ít người tiếc nuối vì cô nàng sẽ bỏ lỡ một chàng trai tuyệt vời như Huy hoặc Sơn.

Diễn biến bộ phim vẫn tiếp tục với những tình tiết mới khiến những người ủng hộ Lam đến với Huy hay Sơn sốt ruột dõi theo.

Thế nhưng câu chuyện tình yêu của những người trẻ sẽ luôn tạo được cảm xúc vì dù ở thời điểm đôi mươi hay khi đã trưởng thành hơn, chỉ cần có tình yêu, người ta sẽ luôn sống với trái tim rạo rực.

Bộ phim 'Zippo, Mù tạt và Em' dài 36 tập, đang được phát sóng vào 21h10 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3 sẽ là một lựa chọn thú vị với những ai yêu thích một câu chuyện 'ngôn tình Việt'.

Theo An Hy/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/mau-nguoi-nhu-huy-hay-son-trong-zippo-mu-tat-va-em-se-lam-xieu-long-phai-nu.html