Hữu Liên: Khi mùa xuân gõ cưảTin khácTiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt pháPhát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Khi những cành đào bung mình khoe sắc thắm báo hiệu một năm mới đến, chúng tôi có dịp về thăm làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng. Mùa xuân này, bức tranh làng quê Hữu Liên đã có nhiều khởi sắc nhờ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.Năm 2021, làng du lịch cộng đồng ở Hữu Liên đã đón tiếp hơn 7.000 lượt khách trong nước và quốc tế (tăng 6.000 lượt khách so với năm 2018). Mô hình này đã mang lại những thành công nhất định, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, với thu nhập bình quân năm 2021 ước đạt 25 triệu đồng/người (tăng 5 triệu đồng so với năm 2018).

Sau hơn một tiếng đi xe từ thành phố Lạng Sơn, chúng tôi vào tới trung tâm Hữu Liên. Đến nơi, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với khung cảnh hữu tình, từ những đồng ruộng hiền hòa dưới chân núi đá vôi tới những ngôi nhà sàn cổ lợp ngói âm dương tuyệt đẹp. Dưới tiết trời xuân ấm áp, người xe đi lại tấp nập mua sắm, kinh doanh.

Du khách trải nghiệm bơi thuyền tại điểm du lịch cộng đồng xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng

Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã, ông Hoàng Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hữu Liên hồ hởi cho biết: Với đặc thù là xã vùng III của huyện, cách trung tâm huyện 30 km, có 794 hộ, với 3.726 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống, đã tạo cho Hữu Liên trở thành một vùng quê giàu bản sắc văn hóa. Nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch, từ năm 2017, UBND huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Nhận thấy phát triển du lịch sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội của xã, năm 2018, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết về phát triển du lịch nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng môi trường du lịch phát triển bền vững.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của bà con Nhân dân, đến tháng 10/2020, làng du lịch cộng đồng Hữu Liên đã được công nhận là điểm du lịch của tỉnh. Đặc biệt, sau hơn 4 năm khai thác và đi vào hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực. Nếu như năm 2018, làng du lịch mới có 6 hộ đủ điều kiện đón khách thì đến năm 2021, làng đã phát triển được 11 hộ làm du lịch tại 4 thôn: Làng Bên, Đoàn Kết, Tân Lại, Ba Lẹng.

Ngoài các homestay, gần 100 hộ khác trong xã đã có ý thức liên kết làm du lịch. Nhờ đó, mỗi khi có đoàn khách du lịch đăng ký đến làng để trải nghiệm, các hộ khác trong xã sẽ đảm nhận phục vụ ẩm thực, phục vụ hát then, đàn tính, dẫn khách tham quan dịch vụ trải nghiệm vườn cây ăn trái, cày, cấy, gặt lúa, đi xe đạp; cắm trại, chèo thuyền dọc hồ Đồng Lâm, bơi thuyền tại Hồ Nong Dùng…

Để hiểu hơn về những đổi thay ở Hữu Liên, chúng tôi được xã giới thiệu đến thăm gia đình chị Lèo Thị Thim, thôn Làng Bên. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là sự niềm nở đón tiếp của gia đình. Qua câu chuyện chúng tôi được biết, gia đình chị Thim là một trong những hộ đầu tiên đăng ký làm du lịch của xã. Chị Thim chia sẻ: Hiện nay, gia đình tôi đã được nhiều du khách biết và tìm đến thông qua các trang mạng xã hội. Làm du lịch giúp gia đình tôi có thu nhập ổn định hơn rất nhiều so với làm nông nghiệp. Homestay tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động và việc làm thời vụ cho khoảng 10 lao động trong thôn. Đến giờ, tôi có thể khẳng định rằng, chúng tôi có thể sống và làm giàu bằng du lịch.

Chia tay gia đình chị Thim, chúng tôi đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Đến. Chị cho biết: Trước đây thu nhập gia đình rất bấp bênh vì thường phải mang sản phẩm ra chợ bán nhưng hiện nay, nhờ có nghề nấu rượu truyền thống nên vừa phục vụ khách lưu trú, ăn uống, gia đình vừa trình diễn mô hình nấu rượu… Không chỉ gia đình chị Đến phấn khởi vì có việc làm mà nhiều gia đình tại Hữu Liên đã hạnh phúc, no đủ hơn bởi không còn phải kiếm kế sinh nhai nơi đất khách mà có thể tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Được biết, từ năm 2018 đến nay, trung bình mỗi năm, doanh thu từ du lịch của Hữu Liên ước đạt trên 1 tỷ đồng.

Cuộc sống bình dị, mộc mạc với sự thân thiện, gần gũi của người dân đã thu hút nhiều du khách. Chị Nguyễn Thị Ngát, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Tôi rất thích trải nghiệm du lịch cộng đồng ở Hữu Liên. Vì ở đây, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, hơn nữa, không khí rất trong lành, rất lý tưởng để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc mệt mỏi”.

Rời Hữu Liên với bao cảm xúc thương mến về một vùng đất hồn hậu và mến khách, chúng tôi càng thấy trân quý hơn những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã để tạo nên một diện mạo mới cho làng du lịch cộng đồng.

Có thể nói, mảnh đất và con người Hữu Liên đang phát triển không ngừng để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn. Nếu có dịp về Hữu Liên khi những cánh hoa đào đang nở đẹp nhất, khi sắc xuân đang tràn ngập khắp các miền quê, chắc chắn mỗi du khách sẽ hiểu được sức sống mới của vùng quê yên bình này.

MAI LA

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/du-lich/474717-huu-lien-khi-mua-xuan-go-cua.html