Hương Tràm: Tôi và chị Thu Minh chẳng ai muốn nhắc lại chuyện cũ, như nhát dao cứa vào tim

Hương Tràm cũng cho biết, ngày xưa cô phạm 1 lỗi lớn là sai mà cứ giải thích thì lại càng sai thêm. Cho nên câu chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu và xin hãy để chuyện cũ về lại quá khứ.

Với vai trò HLV The Voice Kids, cảm xúc của Hương Tràm như thế nào sau khi chương trình đã phát sóng được 4 tập?

Được ngồi ghế The Voice Kids năm nay, trở thành người huấn luyện, theo sát chăm sóc các bé là một điều ý nghĩa rất lớn trong quãng đường 5 năm ca hát của tôi. Ước mơ của tôi là: Mình thành công ở đâu thì mình sẽ quay lại đó làm những điều ý nghĩa và ước mơ này đã thành hiện thực.

Cảm giác khi bạn làm cô giáo khác với việc làm học trò ra sao?

Cảm giác khi mình được bấm nút đỏ để trao cho các em những điều mơ ước đó là điều mà tôi cảm thấy rất thiêng liêng và cũng rất áp lực. Ngoài việc đảm nhận vai trò huấn luyện viên thì ở bên ngoài tôi cũng phải thực hiện sản phẩm âm nhạc để gửi đến khán giả.

Tôi vừa chọn bài và tập cho các bé vừa phải chọn bài cho sự nghiệp của mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy công việc thực sự quá sức với độ tuổi của mình. Có khi sức khỏe tôi phải ngã quỵ vì công việc quá nhiều và áp lực.

Hương Tràm xinh đẹp trong buổi ra mắt MV Em gái mưa

Bạn có rút được kinh nghiệm gì từ vị trí học trò ở The Voice để đảm nhận vai trò làm HLV không?

Tôi rút được khá nhiều kinh nghiệm. Quan trọng nhất, mình là người thầy thì không nên để cảm xúc thể hiện ra nhiều mà phải cho các bé sự mạnh mẽ bởi các bé còn nhỏ và chưa biết cách kiềm chế cảm xúc, rất dễ khóc khi phải xa gia đình.

Chính bản thân tôi khi thi The Voice ở tuổi 17 phải xa gia đình còn phải khóc. Bởi vậy, kể cả khi có muốn khóc thì tôi cũng phải về nhà khóc một mình chứ không thể nào khóc trước mặt các bé, sẽ khiến các bé không thể nào giữ được bình tĩnh mà hát.

Tôi là người thay mặt gia đình ở cạnh các bé, nếu tôi còn khóc thì không biết các bé nhìn thấy ai để mà mạnh mẽ trên sân khấu bây giờ? Bởi vậy khi loại thí sinh tôi cũng phải đợi về nhà mới khóc chứ cũng không dám khóc trên sân khấu.

Bạn kì vọng như thế nào về các học trò trong team của mình?

Tất nhiên tôi dành kì vọng rất nhiều cho các bé. Khi tôi đã nhận lời làm HLV thì sẽ cố gắng hết sức có thể và hi vọng các bé ở đội mình thành công.

Hương Tràm thì sôi nổi còn Tiên Cookie khá trầm lắng, điều đó có làm giảm đi khả năng thể hiện bản thân để toả sáng?

Khi Tiên Cookie nói ít thì nhiều người cũng thắc mắc không biết vai trò của cô ấy như thế nào. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định tôi là người may mắn khi được chung đội với Tiên Cookie bởi vì cô ấy là một người tuyệt vời và quá tài năng.

Tiên Cookie sẽ là người cho ra đời những ca khúc dành cho các bé, còn tôi luyện tập về giọng hát. Mọi người sẽ thấy được điều tuyệt vời của sự kết hợp này ở các tập tiếp theo.

Có ý kiến cho rằng Hương Tràm chưa đủ tầm để ngồi ghế huấn luyện viên, bạn cảm thấy như thế nào về điều này?

Tính về tuổi đời thì tôi là người trẻ nhất nhưng tính về tuổi nghề thì tôi bắt đầu sớm hơn các bạn khác như Soobin, Vũ Cát Tường. Tôi đã có 5 năm tuổi nghề và 5 năm cũng không phải là ít. Bên cạnh đó, cuộc thi này cần huấn luyện viên là người truyền cảm hứng - đó là điều mà tôi cảm thấy mình là người phù hợp.

Sau cuộc thi, bạn có dự định hỗ trợ thêm cho các học trò của mình?

Chắc chắn sau cuộc thi tôi vẫn là người cô của các bé. Tôi có nói với các bé rằng: 'Các con có thành công ở cuộc thi này cũng chỉ mới là bước đầu thôi. Các con còn phải trải qua rất nhiều vấn đề như vỡ giọng chẳng hạn, nên chưa chắc các con thành công ở cuộc thi này là đã trở thành nghệ sĩ thực thụ. Tuy nhiên, điều cô mong muốn ở các con đó là hãy sống đúng với cá tính của mình. Nếu các con không có cá tính riêng thì các con mãi mãi là một người nghệ sĩ nhạt nhoà'.

Tuổi thơ tôi cũng từng được sống đúng với cá tính của mình nên mới có được một Hương Tràm ngày hôm nay. Phát hiện ra cá tính của các bé từ sớm tôi nghĩ đó là một điều rất tốt. Người nghệ sĩ thì cần có cá tính riêng.

Bạn sẽ thể hiện hình ảnh như thế nào để tạo dấu ấn riêng trên ghế HLV? Ví dụ như đóng vai ác, khó tính... chẳng hạn?

Nhìn bên ngoài nhiều người sẽ nghĩ rằng Tiên Cookie đóng vai trò khó tính còn tôi đóng vai trò dễ tính nhưng lúc tập hoàn toàn không phải như vậy.

Thỉnh thoảng tôi phải nạt các bé, vì còn trẻ con nên đôi khi không tập trung mà hở một chút là lo chơi, chểnh mảng việc học. Tôi là người theo sát các bé từ những ngày đầu tiên nên với các bé, tôi là một người rất mạnh mẽ và tôi cũng muốn thí sinh của mình như thế. Dù rằng các bé còn rất nhỏ và không biết được tương lai sẽ đối mặt với điều gì, kể cả sự nổi tiếng.

Sự nổi tiếng đối với tuổi thiếu nhi rất ác nghiệt, các bé cũng chưa đủ khả năng để chống chọi với dư luận, cho nên tôi đã phải nói với các bé rằng tôi sẽ dạy các bé cả cách đối mặt.

Các gia đình đang bị khen các bé nhiều quá còn gia đình tôi thì không có thói quen đó. Kể cả như bây giờ, bố mẹ tôi cũng chỉ khen tôi với những người thân rất xa. Khi khen các bé nhiều từ lúc còn nhỏ thì chúng ta vô tình tạo cho các bé sự ảo tưởng và tôi không muốn các bé có tính cách đó. Vậy nên tôi đã phải rất quyết liệt, thẳng thắn nói với phụ huynh.

Theo bạn, sự nổi tiếng ở độ tuổi còn quá nhỏ hay quá trẻ ác nghiệt như thế nào?

Tôi không muốn nói cụ thể bởi vì có quá nhiều điều ở bên ngoài và ắt hẳn nhiều người cũng đã thấy. Tôi cũng từng trải qua sự 'ác nghiệt' đó và rồi sau này có những trường hợp tương tự như Phương Mỹ Chi, Đức Phúc... Tất cả đều ở độ tuổi còn nhỏ.

Sự khắc nghiệt có rất nhiều mà tôi còn mạnh mẽ nên vượt qua được chứ đặt ở trường hợp người gặp vấn đề về tâm lý như Đức Phúc thì sẽ rất khó vượt qua. Những điều đó tôi phải nói rất rõ ràng và thẳng thắn, nếu không các bé sẽ hiểu nhầm về việc nổi tiếng, được qua 1 vòng thi, cả gia đình sẽ hạnh phúc và tung hô quá đà. Đó là điều mà tôi không muốn.

Hương Tràm nói về sự 'ác nghiệt' khi nổi tiếng sớm

Bạn có gặp mâu thuẫn gì với các phụ huynh chưa?

Trước khi bắt đầu vào vòng thi, tôi và Tiên Cookie đã có buổi họp riêng với các phụ huynh mà không có các học trò để trao đổi về cách tạo động lực cho các bé thay vì chỉ dùng những lời khen quá đà khiến các bé bị bệnh sao, chểnh mảng luyện tập...

Các bé có thể nổi tiếng sau vài vòng rồi bị loại nhưng trở về môi trường học văn hoá vô tình trở thành một người khác biệt - đó là điều mà tôi không mong muốn.

Tôi và Tiên Cookie đã làm công tác tư tưởng với các phụ huynh và may thay mọi người đều rất hài lòng với tất cả các quyết định của chúng tôi, kể cả việc chọn hay loại thí sinh nào.

Bạn nhận xét như thế nào về 2 đội còn lại của Soobin và Vũ Cát Tường?

Mỗi đội đều mang một màu sắc đáng yêu. Năm nay màu sắc các thí sinh rất rõ ràng. Đội Vũ Cát Tường là dân ca còn đội của Soobin có rất nhiều bé xinh xắn, hoạt ngôn, có nhiều năng khiếu còn đội của tôi và Tiên Cookie đúng như hình ảnh chúng tôi muốn hướng tới giống mình ngày xưa, đó là những em còn nhỏ nhưng đã có giọng hát rất nội lực.

Trong showbiz tình thầy trò không quá thân thiết, bạn có sợ sau này khi đi ra ngoài các học trò sẽ đối xử xa lạ với mình không?

Tôi không bao giờ để các bé có suy nghĩ là phải nhờ tôi hay tôi là người duy nhất mà các bé có thể nhờ vả để có được thành quả. Tôi không bao giờ cũng như không thích có suy nghĩ đó.

Trong cuộc thi này tôi có thể là thầy của các bé nhưng ở bên ngoài có thể tôi chỉ là một người chị. Tôi còn quá trẻ và các bé phải gọi tôi là 'cô' bởi vì chương trình bắt buộc như thế, điều đó đủ khiến tôi cảm thấy mình rất già rồi. Bởi vậy, tôi không dạy cho các bé suy nghĩ là đi ra ngoài thì tôi vẫn phải là người thầy của các bé mà tôi chỉ là người thầy ở trong khuôn khổ của cuộc thi.

Bạn cũng từng gặp nhiều rắc rối về quan điểm thầy - trò, vậy bạn có muốn chia sẻ gì thêm về điều này không khi bạn cũng từng là học trò Thu Minh ở The Voice?

Những câu chuyện xoay quanh tôi và chị Thu Minh, tôi chắc chắn bản thân chị Thu Minh cũng không muốn ai nhắc lại, bởi vì mỗi lần đều là một nhát dao cứa vào trái tim người trong cuộc.

Tôi xin khẳng định lại lần nữa, câu chuyện đó chỉ người trong cuộc mới hiểu. Ngày xưa tôi chưa có gì cả nên bị chê trách rất nhiều, thậm chí là dập tơi tả và cảm thấy rất là buồn.

Tuy nhiên ở hiện tại, khi đã khẳng định được bản thân một phần nào thì cũng có khá nhiều người gọi điện và muốn tôi lật lại câu chuyện ngày xưa, nhưng tôi nói rằng lật lại để làm gì khi chuyện đã qua rồi.

Ngày xưa tôi phạm 1 lỗi lớn đó là sai mà cứ giải thích thì lại càng sai thêm. Cho nên câu chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu và xin hãy để chuyện cũ về lại quá khứ, bởi vì cũng được 5 năm rồi, ai nhớ vẫn nhớ và ai quên cũng đã quên.

Chị Thu Minh cũng như bản thân tôi cũng luôn muốn gạt đi những điều không tốt để hướng tới ngày mai tốt đẹp và tươi sáng hơn.

'Tôi chắc chắn bản thân chị Thu Minh cũng không muốn ai nhắc lại câu hỏi này, bởi vì mỗi lần đều là một nhát dao cứa vào trái tim người trong cuộc'.

Có phải những khó khăn, biến cố trong quá khứ đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn?

Chính xác là vậy. Những biến cố, khó khăn khiến tôi bị 'chín' nhưng mà là 'chín ép'. Bây giờ nếu gặp những người không chân thành thì tôi cũng phải xù lông lại chứ không hiền hoà giống ngày xưa được nữa.

Có vẻ ngày trước tôi hiền quá nên hay bị bắt nạt. Ngày xưa tôi vô tư lắm, thường đi chơi la cà cùng bạn bè và là người bày trò cười cho mọi người, nhưng cho đến khi gặp những khó khăn, biến cố thì mình không thể nào vô tư như thế.

Nếu tôi cứ mãi vô tư như ngày đó thì chắc cũng chẳng bao giờ hát hay được như bây giờ. Cũng phải có những quay quắt và những sai lầm của mình, có những đêm không ngủ, một mình cô đơn... thì bây giờ mới có thể hát như thế.

Nhiều người cứ bảo tôi già quá so với lứa tuổi của mình nhưng tôi buộc phải chấp nhận bởi vì cách xử lý bài hát của tôi không thể nào có ở một cô bé hồn nhiên, vô tư. Có thể sau những gì tôi đã làm, những sản phẩm tôi đã thực hiện thì những người ghét tôi ngày trước có thể phần nào hết ghét tôi được rồi.

Cùng một sự việc xảy ra thì cách hành xử của bạn 5 năm về trước với hiện tại có gì khác không?

Ngày xưa tôi rất bốc đồng nhưng chính sự khắt khe của khán giả, báo chí mà tôi thấy bây giờ mình trưởng thành rất nhanh. Nhờ những điều đó mà tôi thấy mình bồng bột và sai rất nhiều, phải dừng lại để xem mình sai chỗ nào để mà sửa.

Bây giờ vẫn có nhiều nghệ sĩ đã làm nghề rất lâu mà còn bồng bột cho nên tôi không thể nào trách cái bồng bột của năm 17-18 tuổi được. Cảm ơn những sự khắt khe đã giúp tôi chín chắn hơn.

Bạn cũng có khả năng diễn xuất khá ổn nhưng tại sao những MV gần đây, bạn chỉ đứng ở vai trò là người kể chuyện thay vì tham gia diễn xuất?

Không phải tôi không đóng được mà vì tôi không khóc nhanh được. Sau nhiều chuyện xảy ra, tôi đã tập thói quen giấu nước mắt vào trong. Ngày xưa khi tôi khóc vì gặp chuyện, người thương tôi họ bảo là đúng, người không thương, không hiểu thì lại nói là mình không thật.

Vì vậy, từ đó tôi đã quyết định mình sẽ không khóc nữa trừ khi gặp trường hợp bất ngờ quá. Tôi cũng muốn xây dựng hình tượng cho mình là người nghệ sĩ chỉ xuất hiện hoàn hảo trên sân khấu, chỉ có sản phẩm và trưởng thành, xinh đẹp, chín chắn mỗi ngày chứ không kể lể nữa.

Khi thực hiện MV Em gái mưa, bạn có liên tưởng đến việc đây giống như ca khúc Ngốc 3 không? Vì nội dung MV cũng gần giống như Ngốc 1, Ngốc 2...

Tôi cũng có bài hát để đặt tên là Ngốc 3 nhưng cứ ngốc hoài, ngốc mãi thì cũng không được cho nên phải thay đổi. Đây là ca khúc nằm trong dự án mưa và tên ca khúc do nhạc sĩ Mr Siro đặt. Ca khúc này hình như cũng liên quan đến câu chuyện của anh Mr Siro nhưng anh ấy lại ít khi trải lòng cho nên cứ để anh ấy giấu trong lòng.

Cảm ơn Hương Tràm đã chia sẻ!

Hiyou Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/huong-tram-toi-va-chi-minh-chang-ai-muon-nhac-lai-chuyen-cu-nhu-nhat-dao-cua-vao-tim-nguoi-trong-cuoc.html