Huế 'chẳng có gì chơi'? Nàng thơ đến Cố đô và khám phá điều bất ngờ

Bên cạnh những người nói Huế bình yên, đẹp đến từng ngóc ngách và có nhiều chỗ để vui chơi, vẫn có người nói Huế chẳng có gì nhiều để vui chơi. Trước điều này, cô gái đến từ Thủ đô đã làm chuyến đến Cố đô xem như thế nào và hoàn toàn thỏa mãn với chuyến tham quan này.

Có sở thích đi đó đi đây, cô gái Thuận Phạm ưu tiên khám phá những địa điểm du lịch trong nước. Vì các địa điểm trong nước đẹp đẽ không thua kém gì so với các địa điểm nổi tiếng ở nước ngoài. Cô bạn yêu thích cảm giác khám phá một thành phố với tâm thế thong dong nhất, để hòa mình với thành phố và tìm được những điều xinh đẹp, nhỏ bé bên trong...

Từ lâu, với du khách đến từ Hà Nội, Huế luôn là thành phố thân thương dù chỉ mới được nhìn, được nghe mà chưa từng có dịp đặt chân đến đây khám phá. Thỉnh thoảng, khi vô tình thấy những bộ ảnh mọi người chụp tại Đại Nội Huế trong trang phục truyền thống, Thuận Phạm lại quyết tâm “phải đến Huế để có những thước ảnh như thế”.

Hàng cây xinh đẹp ở biển Thuận An.

“Ngoài ra, còn có một lý do khá đặc biệt khiến mình thu xếp đến Huế đó là sự tò mò. Có những người nói Huế thương lắm, ai đến Huế một lần đều mê mẩn sự bình yên, cái đẹp đến từng ngóc ngách của thành phố này. Nhưng cũng có những người lại nói Huế chẳng có gì chơi nhiều. Do đó, mình quyết định đi Huế để xem thành phố này có gì mà gây tranh cãi đến thế. Và rồi, mình hoàn toàn “thỏa mãn” với chuyến đi Huế đầu tiên này”, du khách 26 tuổi bày tỏ.

Theo Thuận Phạm, chuyến đi Huế này với nữ du khách được gọi là “chuyến đi chữa lành”. Vì mọi thứ từ cảnh quan, ẩm thực, con người đều hoàn hảo, nhẹ nhàng và xinh xắn đến nao lòng...

“Hôm đầu tiên khi được ngắm hoàng hôn tại biển Hải Dương, mình đã hơi xúc động, lặng đi một chút vì lâu rồi mới được gặp hoàng hôn đẹp đến thế. Bầu trời và mặt biển hòa vào làm một khiến mình phải thốt lên rằng sao thiên nhiên lại đẹp đến thế. Mình còn mê mẩn Đại Nội Huế, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định… vì quá xinh đẹp và yên bình”, Thuận Phạm cảm nhận.

Nhớ lại chuyến đi này, du khách kể, vào đầu tháng 4, cô nàng cùng người bạn đã có chuyến du lịch Huế, Đà Nẵng bằng tàu hỏa.

Lần đầu có mặt ở Cố đô Huế, cô gái đến từ Thủ đô đã đi tham quan các điểm như trường Quốc học Huế, Phu Văn Lâu, Cột cờ Kỳ đài, biển Thuận An, biển Hải Dương và Hải đăng Thuận An ngắm hoàng hôn đẹp. Du khách này khuyên mọi người nhất định phải đi ngắm hoàng hôn ở biển, chưa kể, ở biển Thuận An có các cây xanh ven đường chụp ảnh rất chill, còn biển Hải Dương có bờ kè, hải đăng chụp ảnh rất đẹp.

Khung cảnh hữu tình ở Huế.

Thong dong khám phá Huế.

Ngày thứ hai tham quan xứ Huế mộng mơ, Thuận Phạm đã đi tham quan các di tích Đại Nội Huế, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức. Hôm sau, cô bạn đến chợ Đông Ba, Bảo tàng Cổ vật, chùa Thiên Mụ. Dừng chân bên chùa Thiên Mụ, trong không gian thơ mộng của dòng sông Hương, ánh mặt trời lúc chiều tà tạo nên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, làm nao lòng lữ khách phương xa.

Ngày cuối ở Cố đô, Thuận Phạm và người bạn quyết định dành thời gian ngắn ngủi còn lại thong thả đi ngắm quanh khung cảnh thành phố này một lần nữa trước khi lên tàu vào Đà Nẵng và Hội An (tỉnh Quảng Nam). Cung đường sắt Huế - Đà Nẵng được nhiều du khách này nhận xét đẹp nhất Việt Nam vì đi qua vịnh Lăng Cô xanh mướt và nhiều cảnh đẹp thiên nhiên ở đèo Hải Vân. Các bạn có thể đi tàu SE bình thường hoặc chọn Đoàn tàu di sản vừa mới khai trương, đi vào hoạt động.

Có dịp đến với mảnh đất “thiên đường ẩm thực” xứ Huế, du khách này đã được thưởng thức những món ngon như ốc, cơm hến Hoa Đông, cafe muối, bánh canh Nam Phổ, bánh ép, chè mợ Tôn Đích... Cô bạn hoàn toàn bị chinh phục sau khi ăn tô cơm hến đầu tiên. Đồ ăn đa dạng, ngon và rẻ. Lần đầu tiên, du khách này có thể ăn no chỉ với 10 - 15 nghìn đồng một món. “Hoa hậu” trong lòng du khách này chính là món tôm chua. “Mình thích tôm chua đến mức chỉ cần ăn cơm với tôm chua đã mãn nguyện rồi”, Thuận Phạm hào hứng nói.

Du khách tận hưởng những nét đẹp cổ kính của Huế.

Theo Thuận Phạm, cô gái này đã đi du lịch với tâm thế thong dong, không cố gắng check-in nhiều điểm đến nên lịch trình nhẹ nhàng và được khám phá những điều xinh đẹp ở Huế.

“Trong chuyến đi này, mình mê nhất Đại Nội. Di tích này đẹp, cổ kính và thổn thức vô cùng. Nơi đây là minh chứng của một triều đại huy hoàng của Việt Nam. Mình đi từng ngõ ngách, thăm từng cung của Đại Nội và tưởng tượng về cuộc sống chốn cung đình ngày xưa sẽ như thế nào. Đi qua từng cung, mình ngạc nhiên vì kiến trúc đồ sộ và tinh tế. Đặc biệt, điện Kiến Trung đã mở cửa sau vài năm trùng tu khi lên ảnh rất đẹp”, du khách này nói.

Thuận Phạm còn ấn tượng với Huế khi đi du lịch đúng vào thời điểm nắng nóng. Trước chuyến đi, cô nàng có tìm hiểu thông tin về thời tiết của Huế những ngày này. Có thông tin bảo Huế tháng 3, 4 là mùa đẹp nhất - mát mẻ như mùa thu Hà Nội. Vì thế, nữ du khách đã không chuẩn bị quá nhiều trang phục hay kem chống nắng.

“Nhưng không! Huế đã chào đón mình với cái nóng 39 độ C. Trong 4 ngày ở đây, mình đã thực sự thích nghi với thời tiết của Huế. Bù lại, buổi tối ở Huế cực kỳ mát mẻ, rất phù hợp để đi dạo, ngắm Đại Nội, Cột cờ Kỳ đài lúc lên đèn hoặc uống nước mía, ngắm sông Hương êm đềm...”, du khách cho hay.

Khung cảnh tuyệt đẹp của đất trời ở vùng biển.

Dù mới lần đầu tiên tham quan xứ Huế, du khách đã có được những ấn tượng khó phai về mảnh đất này. Mọi thứ ở vùng đất từng là chốn kinh kỳ đã mang đến cho cô nàng nhiều kỷ niệm đẹp đẽ và những trải nghiệm hấp dẫn, thú vị...

Du khách diện cổ phục tham quan Hoàng cung Huế.

Di tích Huế làm nao lòng du khách.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc ở lăng vua Minh Mạng.

Chùa Thiên Mụ nổi tiếng.

“Ngôi trường hồng” bên dòng Hương giang.

Du khách chiêm ngưỡng công trình điện Kiến Trung tráng lệ ở Đại Nội Huế.

Đại Nội Huế có nhiều góc ảnh đẹp.

Chuyến du lịch Huế để lại nhiều ấn tượng cho du khách...

Huế có nhiều điểm vui chơi.

Khung cảnh thiên nhiên nhìn từ con tàu trên chuyến Huế - Đà Nẵng.

Nguyễn Hiệp

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/hue-chang-co-gi-choi-nang-tho-den-co-do-va-kham-pha-dieu-bat-ngo-c14a71813.html