Hot boy vòng Studio khiến Mỹ Tâm điên đảo

Vietnam Idol đang bắt đầu lấy lại vị thế của mình trong lòng khán giả trước 'vết ố' của The Voice.

Sau gần một tuần tập luyện, 8 phần trình diễn đến từ những thí sinh nam xuất sắc nhất của Thần tượng Âm nhạc Vietnam Idol 2012 tối qua 14/9 đã mang đến khán giả truyền hình một đêm thi nhiều màu sắc với cá tính âm nhạc khác nhau. Chứng minh sự trưởng thành qua từng vòng thi, các chàng trai đã hát hết mình, trình diễn đúng phong độ và đưa giám khảo, khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

8 chàng trai, với ngoại hình đẹp, chất giọng tốt và phong cách âm nhạc tuyệt vời đã khiến nhiều khán giả nữ "điên đảo".

Mỗi khán giả sẽ có một lý do riêng để yêu quý các chàng trai của vòng Studio. Với các bạn nữ, cũng như giám khảo Mỹ Tâm, hẳn sẽ "ngất ngây" với ngoại hình và giọng hát tuyệt vời của những "hot boy" thư sinh như Đinh Đức Thảo, Nguyễn Thanh Tùng hay duyên dáng như chàng MC thích pha trò Phạm Hồng Phước. Những ai yêu thích rock và sự nổi loạn đều rất hài lòng với những gì Duy Khánh, Tấn Phát thể hiện, dù chưa thật sự hoàn hảo. Nguyễn Anh Quân cá tính với một giọng ca đẹp và lạ trong ca khúc Ngày tắt, còn chàng trai dân tộc hiền lành, chân chất như Ya Suy cũng chạm đến trái tim người xem theo một cách rất riêng của mình. Mỗi người một cá tính, nhưng giống nhau ở một điểm chung là khi lên sân khấu, họ được khuyến khích thể hiện đúng nhất với tính cách tâm hồn mình.

Cách chọn bài là một trong những điểm làm nên thành công của vòng studio nói riêng và VN Idol nói chung. Có thể cảm nhận rất rõ sự thông minh, tinh tế của giám đốc âm nhạc Huy Tuấn cũng như các chàng trai khi chọn những ca khúc không cũ, không mới nhưng biết thổi vào hồn nó cá tính của mình. Những Vệt nắng cuối trời, Trái tim bên lề... đều là những ca khúc dễ đi vào lòng người, chiếm được cảm tình của khán giả ở hầu hết mọi thời đại. Chọn cho mình một ca khúc tự sáng tác mang tên Thuộc về em, Nguyễn Thanh Hưng đã khiến cho "cuộc dạo đầu" của Mỹ Tâm trở nên rất nhẹ nhàng, thoải mái và thi vị. Chị, cũng như bất cứ khán giả nào đều có thể tạm quên đi mình đây là một cuộc thi để thả hồn mình vào những giai điệu trong trẻo, ngọt ngào như tâm hồn của chàng trai trẻ này.

Ya Suy cũng khiến cho những chàng trai, cô gái đã và đang yêu xúc động với ca khúc Trái tim bên lề. Bài hát không mới, giọng hát cũng không thật sự khiến ban giám khảo hài lòng, nhưng khi biết được bản tình ca buồn này được anh chọn để gửi gắm đến mối tình đơn phương kéo dài 3 năm nay của mình, thử hỏi có cô gái nào có thể không cầm lòng và cầm máy nhắn tin bình chọn cho anh? Thí sinh Nguyễn Anh Quân đã khép lại đêm thi đầu tiên của vòng studio một cách ấn tượng với ca khúc Ngày tắt (Dương Trường Giang). Đúng như giám khảo Quốc Trung nhận xét, đây là ca khúc khá mạo hiểm, tuy nhiên nếu làm được sẽ là một điểm cộng rất lớn cho Quân, thế nên Quân quyết định lựa chọn sự mạo hiểm.

Thí sinh Thanh Hưng, với khả năng sáng tác tốt, ngoại hình thư sinh là một trong những "hot boy" mới phát hiện của Vietnam Idol năm nay.

Tuy nhiên, việc tự do lựa chọn bài hát cũng phần nào mang lại những chiều hướng tiêu cực. Trường hợp của chàng MC Phạm Hồng Phước là một ví dụ cụ thể. Chọn một ca khúc rất "thời sự" từng gây chú ý của nhóm MTV và Karik, Phước chứng tỏ mình biết cách nắm bắt thị hiếu của khán giả. Tuy đã nỗ lực làm mới ca khúc, nhưng đây vẫn là một bài hát không phù hợp lắm để đem ra đem đi thi thố. Ngoài Hồng Phước ra, các thí sinh còn lại đều đã thể hiện gu thẩm mỹ âm nhạc và phong cách khá tốt thông qua việc chọn bài.

Giám khảo Mỹ Tâm là một trong những điểm nhất không thể bỏ qua của vòng studio đầu tiên này. Khác hẳn với một Mỹ Tâm khiến khán giả ngao ngán vì cách nói chuyện ở những tập trước, trong vòng thi tối qua, khán giả xem truyền hình vô cùng sửng sốt, còn fan trước giờ của Mỹ Tâm thì "phát cuồng" với một sự "lột xác" từ ngoại hình cho đến ngôn ngữ của Mỹ Tâm. Một Mỹ Tâm cực kỳ xinh đẹp, thời trang và quan trọng hơn là đối đáp cuốn hút đã giúp VN Idol có thêm một điểm cộng "to oạch" nữa. Chị đã "đốn tim" khán giả với sự mộc mạc, tự nhiên của mình. Mỹ Tâm "xuýt xoa" trước vẻ thư sinh của chàng vận động wushu Nguyễn Thanh Tùng và nửa đùa nửa thật: "Bạn hát mà cứ nhìn Tâm thế làm sao Tâm chịu nổi", nhưng cũng rất thẳng thắn và quyết liệt trước những phần thi chị không hài lòng.

Ít nói và kiệm lời khen, nhạc sĩ Quốc Trung vẫn dẫn đầu về độ sâu lắng và tinh tế nhất so với 2 giám khảo còn lại. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại khiến không khí chương trình trở nên nhẹ nhàng và thú vị với những phát ngôn "độc và lạ" theo đúng chất của mình. MC Huy Khánh, lần đầu tiên thử sức ở vòng thi được truyền hình trực tiếp cũng đã hoàn thành khá suôn sẻ nhiệm vụ của mình, dù ít nhiều vẫn mắc lỗi diễn đạt và còn cứng nhắc trong cách nói.

Bộ ba giám khảo bất ngờ "vụt sáng" ở vòng thi này với những nhận xét thú vị, sâu sắc.

Là tập đầu tiên của vòng studio, dù được phát sóng trực tiếp nhưng VN Idol vẫn giữ đươc sự gọn gàng, tiết chế về thời gian nên không mang lại cảm giác "ngán" cho khán giả. Một tiếng đồng hồ cho 8 tiết mục, vừa đủ để khán giả "cảm" được và nhớ được những tiết mục ấn tượng nhất. Âm thanh, ánh sáng và chất lượng hình ảnh của chương trình cũng khiến cho khán giả hài lòng hơn so với những chương trình truyền hình thực tế được truyền hình trực tiếp. Đây cũng là lợi thế mà một trường quay có sức chứa vừa phải làm được.

Đúng vào thời điểm Giọng hát Việt liên tục khiến khán giả thất vọng với hàng loạt những scandal liên quan đến nhà tổ chức và thí sinh, VN Idol lại trở thàn một món ăn tinh thần hấp dẫn, với đủ mọi thành phần, độ tuổi. Có thể nói, vòng studio đêm qua đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc với những món khai vị có vẻ hợp khẩu vị của khán giả Việt Nam. Dẫu vẫn còn một vài hạt sạn nhỏ, nhưng đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng, giúp cho cuộc cạnh tranh giữa VN Idol và The Voice thật sự hấp dẫn và kịch tính hơn.

An Đào

Nguồn VnExpress: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/showbiz/music/2012/09/35681-hot-boy-vong-studio-khien-my-tam-dien-dao.html