Hồng Nhung: Từng bị đánh tới nhập viện, chấp nhận việc bạn trai tung ảnh nóng để có tự do

'Tới một ngày không chịu được, tôi quyết định buông ra. Tôi chấp nhận việc họ tung ảnh lên mạng để chạy trốn, có được tự do' – ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ.

Tại phần cuối chương trình Nhà có khách tuần này, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ về biến cố lớn nhất cuộc đời mình cách đây nhiều năm khi bị bạn trai tung ảnh nóng lên mạng, khiến cô điêu đứng:

"Có một điều tôi không bao giờ nghĩ tới nhưng mọi người sẽ chỉ nhớ đến nó. Đó là điều không may, không ai mong muốn nhưng nó đã xảy ra trong cuộc đời để tôi trưởng thành hơn.

Hồng Nhung

Vì tôi tin vào người đàn ông đó trong tình yêu nên để họ làm vậy. Lúc đó tôi còn nhỏ quá, đâu biết gì, họ lại lớn hơn tôi nhiều tuổi nên áp đảo, thao túng tâm lý tôi. Họ dọa tung hình ảnh đó lên mạng để làm nhục tôi và kiểm soát cuộc sống của tôi.

Tới một ngày không chịu được, tôi quyết định buông ra. Tôi chấp nhận việc họ tung ảnh lên mạng để chạy trốn, có được tự do. Nếu tôi cứ sống với họ và bị họ đánh đập thì không thể chịu nổi. Họ đánh tôi nhưng tôi không dám nói cho bố mẹ biết. Những lúc bị đánh, tôi phải vào viện nằm một mình.

Ngay khi tôi tham gia Sao mai điểm hẹn, người đó đã gây áp lực lớn với tôi, nói rằng nếu tôi muốn nổi tiếng thì họ cho tôi nổi tiếng luôn và tung ảnh ra".

Tiếp đó, Nguyễn Hồng Nhung tâm sự về cách mình vượt qua scandal để đứng lên: "Khi scandal xảy ra, gia đình không đóng vai trò giúp tôi vực dậy tinh thần mà chính tôi phải tự làm điều đó. Tôi biết, khi mình bị một chuyện gì đó là đã làm gia đình mình đau khổ rồi, nên phải tự mình đứng dậy, không thể làm gia đình phiền não hơn.

Bố mẹ tôi lúc đó cũng ở xa, nên không thể gặp tôi ngay được. Bạn bè trong giới nghệ thuật chia làm hai phe dư luận. Nhiều người đồng cảm với tôi vì tôi là nạn nhân. Nhưng cũng nhiều người không đồng tình, thành kiến với tôi.

Chuyện đó xảy đến với một người con gái mới lớn như tôi là điều quá kinh khủng, khó chấp nhận, nhất lại là nghệ sĩ mà để nó xảy ra thì là mình cũng sai. Tôi phải nhận lỗi về mình, tôi là người sai, nên phải có trách nhiệm lấy lại danh dự cho gia đình mình.

Tôi không dám nghĩ mình là ngôi sao, cũng không thể đạp lên dư luận mà sống được vì chính khán giả sẽ quyết định con đường nghệ thuật lâu dài của mình. Tôi phải chứng minh với khán giả rằng mình là người thành tâm, muốn đi lên bằng thực lực. Tôi không phải cố tình dựng lên scandal để nổi tiếng. Nếu như thế thì đánh đổi quá lớn.

Tôi phải sống thật bằng cách lao động nghiêm túc, làm việc một cách hăng say. Mọi người hay nói rằng tôi nghị lực nhưng tôi lại phải cảm ơn cuộc đời đã dạy cho tôi nhiều điều.

Cái này nói ra không phải sáo rỗng, mình có trải qua, vấp ngã thì mới đứng lên được và đó là cuộc đời mình, trách nhiệm của mình, không đổ cho ai được".

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hong-nhung-tung-bi-danh-toi-nhap-vien-chap-nhan-viec-ban-trai-tung-anh-nong-de-co-tu-do-172240124152416843.htm