Hơn cả lòng oán hận

(PL&XH) - Trong lúc hai người lớn tiếng, P xông đến cầm bật lửa và bật lên. Lửa cháy dữ dội bủa vây lấy H và thiêu cháy cô. Nhiều phút sau, mọi người xung quanh đã phải xúc cát để dập lửa, khi đó, cơ thể H đen thui.

Thiêu người yêu vì ghen Ngày 21-6-2010, những người đi dạo mát quanh đoạn kè sông Trà Khúc (thị xã Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam) tận mắt chứng kiến "một ngọn đuốc người" bốc cháy dữ dội. Nạn nhân sau đó được xác định là Trương Thị H (SN 1989, trú tại thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), một cô gái trẻ, xinh đẹp, sinh viên năm 2 một trường cao đẳng đóng trên địa bàn thị xã. Học hết cấp 3, H thi đỗ vào một trường cao đẳng. Nhà cách trường hơn 20km nên ngày ngày cô gái đi xe máy đến lớp. Trong thời gian này, H gặp lại Nguyễn P (SN 1980). P là hàng xóm với nhà H nhưng đã chuyển đến ở một nơi khác. Hai người chuyện trò và có tình cảm với nhau. Mới quen được 5 tháng nhưng P luôn giục H về ra mắt gia đình mình, thậm chí muốn tổ chức đám cưới với H. Khi H nói mình vẫn phải học thì P bảo, cưới rồi vẫn học được, P muốn H nhanh chóng là "người của mình". Về phía H, cô không muốn tiến xa với P vì P là người rất hay ghen. Cuối tháng 6- 2010, H đưa mẹ và em trai đi khám bệnh tại bệnh viện Quảng Ngãi, sau đó đi ăn cơm. Khi đang đi trên đường, cô nhận được điện thoại của P nói: "Đến đón anh, anh không có xe về nhà". Tin lời người yêu, H đi đến nơi P nói. Thì ra, P muốn H đi ăn cùng gia đình anh để "thưa chuyện". Vì không được nói trước, mẹ và em lại đang ở bệnh viện nên H không vào và lại quay về bệnh viện. Chuyện chỉ có vậy nhưng P nói H không tôn trọng bố mẹ anh và dùng nhiều lời chỉ trích H. Một lúc sau, anh ta đến cổng bệnh viện gọi H ra nói chuyện. Trong cuộc chuyện này, H nói muốn dừng lại mối quan hệ giữa hai người nhưng P kiên quyết không. P bảo, nếu chia tay thì P sẽ đốt H. Tưởng P hăm dọa, nào ngờ anh ta cầm một chai khoảng 1 lít xăng dội lên người H rồi bỏ đi. H nghĩ, phải nói chuyện cho rõ ràng nên một lúc sau, hai người gặp nhau tại kè sông Trà Khúc. Tại đây, P tiếp tục dội lên người H 1 lít xăng nữa. Trong lúc hai người lớn tiếng, P xông đến cầm bật lửa và bật lên. Lửa cháy dữ dội bủa vây lấy H và thiêu cháy cô. Nhiều phút sau, mọi người xung quanh đã phải xúc cát để dập lửa, khi đó, cơ thể H đen thui. Các bác sỹ xác định H bị bỏng trên 80% toàn cơ thể, bỏng hô hấp, tình trạng rất nguy kịch. Đã có lúc, tưởng chừng cô rời bỏ thế giới này… Tấm lòng bao dung của người cha Vậy mà, một sự diệu kỳ đã đến. Sau hơn 3 tháng điều trị, đến nay, H đã dần thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đi theo sát cô suốt thời gian nằm viện là cha của cô, ông Trương Văn Chí. Với mái tóc bạc, dáng người hao gầy, ông Chí tâm sự, thời gian qua, ông và cô gái đã đấu tranh với thần chết. Trong cuộc chiến này, cha con ông đã dành chiến thắng. Hỏi ông về thủ phạm gây nên vụ việc này, ông trả lời nhẹ nhõm: "Nó là con người hiền lành. Hành động gây nên là một phút nông nổi, không tư duy và không làm chủ được bản thân mình". Rồi ông kể, ông và bố P là bạn hữu. Mối quan hệ của hai gia đình tốt đẹp từ xưa. Và đến nay, mối quan hệ đó không hề thay đổi. Khi vụ việc xảy ra, bố mẹ P, dù không có điều kiện cũng đã tận tình cùng gia đình ông cứu chữa cho H. "Tôi nhìn thấy họ thật lòng lo lắng cho cháu như chính vợ chồng tôi. Họ không coi việc này là "cái buộc phải làm" mà hết lòng chạy vạy để lo cho cháu. Điều này khiến tôi cảm động". Ngay cả P, kẻ vì một phút điên rồ, đổ xăng lên con gái ông rồi châm lửa đốt, sau khi hồi tâm và ân hận, tỏ ý muốn chuộc lỗi lầm bằng cách ra chăm sóc H. Sau vài phút đắn đo, ông Chí cũng gật đầu. Dù cho gia đình P lo lắng cho sự an toàn của P, ông Chí đã khẳng định rằng: "Tôi cam đoan sẽ đảm bảo an toàn cho cậu ấy". Và điều bố mẹ P lo lắng đã không xảy ra. Ngày gặp P tại bệnh viện nơi con gái ông nằm điều trị, ông vẫn tỏ ra thân ái và chuyện trò thân mật với P. Không ai có thể nghĩ nhìn hai con người đang trò chuyện kia, một người là cha của nạn nhân, một người lại chính là kẻ lại khiến con gái ông đến nông nỗi ấy. Ông Chí bộc bạch, từ ngày con gái bị nạn, gia đình tôi đã cầm cố 2 cuốn sổ đỏ (một của gia đình, một của con rể), chi phí tiền thuốc men cho con đã lên đến hơn 600 triệu đồng. Số tiền là quá lớn đối với gia đình ông. Ông đã chạy vạy, vay mượn khắp bạn bè nhưng ông sẽ cố gắng lao động để trả họ trong thời gian gần nhất. Bởi "người ta có tình với mình, mình phải có nghĩa lại với người ta". Hỏi ông, sao không oán hận hay tố cáo hành vi của P với cơ quan pháp luật, ông nền nã trả lời: "Oán trả bằng ân thì cuộc đời này sẽ tràn đầy tình nghĩa. Chữ tình cao hơn tất cả. Khi kẻ mắc sai lầm biết ăn năn hối cải, tôi sẽ thứ tha…". Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2010100401095560p1002c1019/hon-ca-long-oan-han.htm