Hội truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 313, Quân khu 2 viếng các AHLS tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

BHG - Chiều 14.3, Hội truyền thống Cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 313 (Quân khu 2) do Đại tá Bùi Như Lạc, Trưởng Ban liên lạc làm trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ (AHLS) tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng tham dự Lễ viếng có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía tỉnh có các đồng chí: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn đại biểu CCB Sư đoàn 313, Quân khu 2 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các AHLS.

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã kết thúc thắng lợi; đất nước được độc lập, thống nhất; chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc. Tại mặt trận Vị Xuyên, hàng nghìn chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu với quyết tâm “Một tấc không đi, một ly không rời” để giữ gìn từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao với tinh thần quả cảm “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Hơn 4 nghìn cán bộ, chiến sỹ đã ngoan cường chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất biên cương nơi địa đầu cực Bắc...

Đại diện Hội CCB Sư đoàn 313, Quân khu 2 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Đại tá Bùi Như Lạc, Trưởng Ban liên lạc CCB Sư đoàn 313, Quân khu 2 ghi sổ vàng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Trước anh linh các AHLS, Đoàn đại biểu CCB Sư đoàn 313 dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và khắc ghi công lao to lớn của các AHLS đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả của các AHLS thể hiện sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội; là nền tảng tinh thần vững chắc để thế hệ trẻ hôm nay viết tiếp nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta trong thời kỳ đổi mới.

Sau lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các AHLS, Tượng đài Tổ quốc ghi công, các CCB đã thắp những nén hương thơm tại các phần mộ của AHLS an táng trong khuôn viên Nghĩa trang.

Các đại biểu thắp hương các phần mộ AHLS tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Tin, ảnh: Văn Long

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202403/hoi-truyen-thong-cuu-chien-binh-su-doan-313-quan-khu-2-vieng-cac-ahls-tai-nghia-trang-liet-sy-quoc-gia-vi-xuyen-2406bc0/