Hội bang bệnh hoạn

Có những hội bang, thoạt đọc tên gọi đã hàm chứa trong đó sự thất đức và tội lỗi. Xin được nói thẳng ra, đó là những hội bang bệnh hoạn.

Minh họa/INT

Khai với cơ quan điều tra, hai đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng mới đây là Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đều nói rằng họ chưa từng là bạn bè gì trước đó mà chỉ “kết bạn” trên Facebook thông qua trang “có cùng sở thích”.

Theo đó, các thành viên trên trang của nhóm này chuyên bày nhau cách vay tiền từ các app (chương trình ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động), các tổ chức tài chính và cách … quỵt nợ! Sau khi trở thành “đôi bạn thân” trên Facebook, hai tên này thuê một phòng trọ và dọn về ở chung, bàn cách kiếm tiền thông qua trộm nhà dân và cướp giật.

Thế nhưng, thấy việc trộm cắp lặt vặt không thấm gì so với mức tiêu xài của mình, bọn này bàn nhau đi cướp ngân hàng. Chúng lên mạng đặt mua súng và các công cụ hỗ trợ như dao, khăn bịt mặt, biển số giả của xe máy… rồi hành động như mọi người đã biết.

Cách chọn ngân hàng để cướp và các phương án tẩu thoát có khác nhau nhưng hầu hết bọn cướp nhà băng lâu nay đều có chung một kiểu: Dùng súng đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền cho vào bao, chọn các điểm giao dịch xa trung tâm một chút, hành động lúc thưa vắng người giao dịch… Nhưng tất cả các vụ cướp ngân hàng lâu nay đều bị lực lượng chức năng tóm trong nháy mắt.

Không có một vụ cướp ngân hàng nào từ trước đến nay mà trót lọt dù bọn cướp có ma mãnh đến đâu đi nữa. Với hệ thống camera an ninh, camera giao thông và cả camera nhà dân giăng mắc dày đặc ở khắp các ngã đường thì có “bay lên trời” mới có cơ may thoát được. Vì chỉ cần trích xuất camera dọc theo các ngả đường bọn cướp tẩu thoát là thế nào cũng lần ra manh mối. Ấy thế mà, cứ vài tháng, lại xảy ra một vụ cướp ngân hàng!

Có thể lý giải điều này dưới nhiều góc độ, song có một điểm chung là tất cả các đối tượng cướp giật đều là những kẻ lười biếng, tiêu xài hoang phí nhưng không chịu lao động lương thiện.

Trong đó, các hội bang được nhiều nhóm lập ra trên mạng xã hội làm nhiệm vụ “dẫn đường” để bọn bất lương này thực hiện. Xin được nói thẳng ra, đó là những hội bang bệnh hoạn.

Có những hội bang, thoạt đọc tên gọi đã hàm chứa trong đó sự thất đức và tội lỗi. Nào là “hội đổi vợ”, “hội săn máy bay bà già”, “hội những người đêm không ngủ toàn chơi”…

Điều đáng quan ngại là, hễ xuất hiện một hội như thế, chỉ trong một thời gian ngắn là có hàng ngàn, thậm chí hàng vạn thành viên, mà toàn là các bạn trẻ tham gia! Họ bàn tán vô cùng sôi động mỗi khi người quản lý mạng nêu ra một chủ đề nào đó.

Những bình luận trong các chủ đề này là vô cùng bậy bạ; nguy hiểm hơn, chủ các trang mạng này còn bày vẽ cho các thành viên thực hiện những chuyện đồi bại nữa.

Trên không gian mạng hiện nay, không chỉ có những hội bang bệnh hoạn như đã dẫn mà cũng có không ít những hội bang làm toàn điều tử tế. Có lẽ, mỗi người nên tự trang bị cho mình một bộ lọc để tự thanh lọc nhằm loại khỏi bộ nhớ của mình những gì không mang lại cho bản thân và cộng đồng những điều bổ ích và thiết thực trong cuộc sống.

Điều này không dễ nhưng nếu có ý thức thì sẽ làm được.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoi-bang-benh-hoan-post662783.html