Học sinh lớp 6 tự tử vì không có áo mới tới trường: Bi kịch từ nghèo khó

GD&TĐ - Ngày 22/8, em Ksor Sôn (lớp 6, Trường THCS Trần Phú, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã thiếu tự tin vì phải mặc bộ đồ cũ theo em từ lớp 5 để đi học ngôi trường mới.

Cha mẹ của Sôn khóc cạn nước mắt trước sự ra đi của con.

Mang sự mặc cảm, tủi thân trong người, em thay vì đến trường, em đã đi thẳng vào rẫy cà phê, treo cổ tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gia đình quá nghèo, chưa mua được bộ đồ mới cho em đi nhập học.

Sôn là con út trong gia đình có 3 người con. Anh trai và chị gái của Sôn cũng chỉ học đến lớp 5 phải nghỉ học vì nhà quá khó khăn. Anh trai đầu tên Bron (SN 1997) hiện đang đi học sửa xe máy với người chú. Người chị Ksor Thoa (SN 1999) nghỉ học một thời gian rồi cũng đi lấy chồng. Bố của sôn, ông Bsốt (SN 1976) bị thương tích đầy mình vì thời nhỏ đi nhặt ve chai, gặp phải bom đạn bị nổ trúng.

Nhà chỉ có ít mảnh đất vườn trồng cây cà phê, ngoài ra chẳng có gì đáng giá. Đói nghèo là vậy, nhưng chính quyền địa phương vẫn thẳng tay gạt bỏ gia đình Sôn ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã.

Căn nhà của gia đình

Cả gia đình đang ngồi im lặng trước di ảnh của Sôn trong căn nhà làm bằng tôn mà người nhà bảo, đoàn của huyện về khảo sát không tin đây là nhà mà nói là chòi rẫy nên không được hỗ trợ xây nhà.

Trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai út, ông Bsốt vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Ông Bsốt đau đớn nhớ lại, sáng ngày xảy ra sự việc (22/8), cũng là ngày đầu tiên của năm học mới mà Sôn bắt đầu đến trường. Sôn không ăn cơm mà đi học.

Chưa có quần áo mới cho con trai út mặc đi học, 2 vợ chồng động viên con lấy áo quần cũ từ lớp 5 đã sờn chỉ mặc tạm. Nghe mẹ nói vậy, Sôn không nói gì và đã lấy quần áo cũ ra mặc, cổ đeo khăn quàng, lấy sách vở bỏ vào cặp để chuẩn bị đến trường.

Chẳng ai ngờ được, khoảng 8h sáng cùng ngày, gia đình ông Bsốt nhận được hung tin khi người dân phát hiện ra thi thể Sôn đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây bời lời cách nhà chừng 40m. Trên người Sôn vẫn mặc bộ đồng phục học sinh cũ, cổ đeo khăn quàng, sách vở để phía dưới, xe đạp dựng ở ngõ…

“Thằng Sôn là đứa ngoan hiền, hiếu thuận với cha mẹ. Tiếc là hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, làm cha, mẹ không lo nổi cho được bộ quần áo để ra cơ sự này gia đình rất đau xót”, ông Bsốt đau buồn nói.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/hoc-sinh-lop-6-tu-tu-vi-khong-co-ao-moi-toi-truong-bi-kich-tu-ngheo-kho-2238132-c.html