Học sinh Hà Nội nhận giải đặc biệt cuộc thi vẽ tranh 'Đan Mạch trong mắt em'

Với chủ đề 'Tương lai xanh', cuộc thi vẽ tranh 'Đan Mạch trong mắt em' lần thứ 9 đã thu hút hơn 21.500 tác phẩm dự thi. Từ sức hút cuộc thi, đánh thức tầm quan trọng về vấn đề bảo vệ môi trường và trao quyền cho thế hệ trẻ.

Các em nhỏ tham quan triển lãm "Đan Mạch trong mắt em" tại Nhà xuất bản Kim Đồng (Hà Nội). Ảnh: Kim Quy

Sau 5 tháng phát động, cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” lần thứ 9 đã thu hút 21.500 tác phẩm dự thi của các em học sinh cấp tiểu học, cấp THCS đến từ 256 trường học và câu lạc bộ tại 42 tỉnh, thành phố.

Với chủ đề “Tương lai xanh”, cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích các em học sinh khai phá và phát triển trí tưởng tượng, sáng sạo, đưa ước mơ vẽ về tương lai xanh qua các chủ đề: bảo vệ môi trương, đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng xanh, quản lý chất thải…

Cuộc thi do Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch đồng tổ chức và có sự phối hợp của Bộ GD&ĐT, Nhà xuất bản Kim Đồng. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch.

Đánh giá về chất lượng cuộc thi, ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho biết: ‘“Trọng tâm của mối quan hệ hợp tác giữa Đan Mạch và Việt Nam là hỗ trợ tăng trưởng xanh và quá trình chuyển đổi hướng tới một xã hội bền vững. Cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” đã tạo ra một cơ hội đặc biệt để chúng tôi có thể tiếp cận giới trẻ và là phần bổ sung giá trị vào các chương trình hợp tác đang thực hiện ở cấp chính phủ trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch. Tôi cũng rất vui mừng với con số 21.500 tác phẩm mà cuộc thi đã nhận được. Các tác phẩm dự thi này là minh chứng cho sự quan tâm và cam kết mạnh mẽ của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc xây dựng một tương lai xanh cho tất cả chúng ta. Các thông điệp và câu chuyện mà các tác phẩm này muốn chuyển tải cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc thu hút, tạo cơ hội và tạo quyền cho thế hệ trẻ để họ có thể hành động và tạo ra các thay đổi mong muốn trong cộng đồng cũng như cho toàn xã hội”.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 62 giải thưởng cá nhân, gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Giải thưởng tập thể được trao cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, trường liên cấp Sentia và trường tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội).

Em Chu Hà Giang, học sinh lớp 6 trường PTCS Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) trên sân khấu trao giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường. Ảnh: Kim Quy

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải Đặc biệt, em Chu Hà Giang, học sinh lớp 6 trường PTCS Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) bày tỏ: “Môi trường biển đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm. Với bức tranh ‘Tiếng kêu từ biển xanh”, em muốn kêu gọi mọi người cũng nhau nỗ lực để cứu lấy đại dương. Mỗi một việc làm nhỏ hôm nay cũng đều tạo nên những đóng góp tích cực trong tương lai”.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hoc-sinh-ha-noi-nhan-giai-dac-biet-cuoc-thi-ve-tranh-dan-mach-trong-mat-em-375858.html