Hoàn cảnh đáng thương của người mẹ trẻ

Chị Trương Thị Thu Hoài (27 tuổi) ở thôn Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng sinh ra trong một gia đình thuần nông khó khăn. Vì hoàn cảnh nghèo khó nên chị Hoài sớm nghỉ học đi làm với mong muốn phụ giúp gia đình.

Chị Trương Thị Thu Hoài hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: GĐCC

Chị Hoài làm công nhân ở miền Nam, một thời gian sau thì lập gia đình. Những tưởng cuộc sống tốt đẹp sẽ bền lâu với cuộc đời chị nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Cưới nhau được một năm thì vợ chồng Hoài ly hôn sau khi chị sinh con gái đầu lòng được 3 tháng. Lâm vào cảnh khó khăn, hai mẹ con chị về quê nương tựa với ông bà ngoại ở thôn Kim Giao. Thương ba mẹ khó khăn, chị đã gửi gắm con nhỏ cho ông bà trông nom rồi cố gắng xin đi làm công nhân ở TP. Đà Nẵng. Đi làm xa, một phần vì sức khỏe không tốt, phần vì thương nhớ con nên được một thời gian thì chị xin về làm công nhân ở huyện Hải Lăng để tiện chăm con và phụ giúp ba mẹ. Nhưng bất hạnh lại một lần nữa ập đến với chị. Cách đây khoảng 2 năm, chị thường xuyên bị ngất xỉu, nhiều lần phải nghỉ việc giữa chừng trong ca làm. Sức khỏe không đảm bảo, chị Hoài đành nghỉ việc ở nhà, làm các công việc nhẹ phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, do sức khỏe ngày càng yếu, gia đình đưa chị đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị mắc căn bệnh nhiễm trùng giáp (cường giáp) gây suy tim, trào ngược dạ dày. Hiện nay chị Hoài đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian gần đây bệnh tình của chị ngày càng trở nặng thêm, ảnh hưởng đến não, các bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật não và điều trị tim mới mong có hy vọng. Do nghỉ việc ở công ty nên chị không kịp nối lại việc đóng bảo hiểm y tế, vì vậy các chi phí điều trị cao (riêng bệnh tim đã uống thuốc định kỳ tự túc với chi phí mua thuốc duy trì một lần khoảng 1,5 triệu đồng, bảo hiểm không chi trả). Chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của chị Hoài, các bác sĩ điều trị đã hỗ trợ tiền ăn cho chị nên cũng đỡ được phần nào cho gia đình. Thương con gái, ông Trương Công Hồ và bà Phan Thị Luyến - ba mẹ chị Hoài - cũng chạy vạy khắp nơi lo lắng, đăng ký xin được người hiến tạng cho con nhưng chi phí phẫu thuật quá lớn, trong khi gia đình lại quá nghèo nên không thể lo nổi. Hiện tại, gia đình chỉ biết cố gắng hết sức để mua thuốc uống duy trì sự sống cho chị Hoài.

Trước hoàn cảnh đáng thương của chị Hoài, qua bài viết này, tha thiết mong các tấm lòng hảo tâm, các nhóm thiện nguyện gần xa cùng chung tay kết nối hỗ trợ, giúp đỡ chị sớm có đủ kinh phí phẫu thuật não và điều trị bệnh. Ước mong lớn nhất của chị Hoài và gia đình là giúp chị hồi phục được sức khỏe để làm chỗ dựa, ít nhất là về mặt tinh thần cho đứa con gái nhỏ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi…

Hiếu Giang

* Mọi sự ủng hộ chị Trương Thị Thu Hoài xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Trương Thị Thu Hoài, thôn Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị .

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=166232&title=hoan-canh-dang-thuong-cua-nguoi-me-tre