Hoa mắt với những 'thánh xếp đồ' có tâm nhất trong siêu thị

Có những món đồ được sắp xếp chuẩn đến nỗi có cảm tưởng như thể nếu rút ra một món, toàn bộ gian hàng sẽ đổ sụp xuống.

Chỉ là ớt thôi mà.

Hình như có mấy em vịt đi lạc kìa.

Chúng nó biết rằng dù chúng nó có chết đi, chúng nó vẫn kịp làm đẹp cho đời và có ích cho xã hội.

Bà con cô bác nào lựa ớt xong mà không mua thì cũng nhớ để lại đúng chỗ đúng màu nhé.

Nhìn thế chứ không phải ai cũng xếp được như thế đâu nhé.

Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất thế giới.

Dù có lẻ nhưng cũng phải đẹp đội hình cái đã.

Việc nhẹ lương cao nhất thế giới: chỉ cần ngồi xếp cho ngay ngắn từng ấy thứ.

Người ta sắp xếp đẹp đến nỗi phải đập một quả ra để chứng minh nó là trứng thật.

Thế này thì ai nỡ thò tay vào bốc ra thứ gì cơ chứ.

Rút ra một quả, nó có đổ sập xuống hết không?

Nghệ thuật câu khách chính là đây. Chưa cần biết chất lượng thế nào, chỉ cần đẹp là người ta đã thích rồi.

Thánh xếp đồ có tâm nhất thế giới.

Chỉ cần nhìn thôi là đã muốn mua rồi.

Nhìn thật là thích mắt.

Giá mà hàng thứ 3 và 4 (từ trên xuống) đổi chỗ cho nhau thì sẽ càng hoàn hảo.

Đều như thể do máy móc tạo ra chứ không phải là đem từ vườn lên.

Đều tăm tắp, không lệch một li, không tin có thể lấy thước đo.

Đội hình chuẩn đến từng centimet.

Không phải lúc nào thẳng hàng cũng là hoàn hảo, cũng có những thứ cong một cách hoàn hảo.

Những khách hàng vui tính nhất thế giới, đi lựa đồ theo màu.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/hoa-mat-voi-nhung-thanh-xep-do-co-tam-nhat-trong-sieu-thi-2620044-l.html