Hoa ban nhuộm đường phố Hà Nội

Với sắc màu êm dịu, những bông hoa ban tưởng chừng chỉ có ở vùng núi Tây Bắc nhưng nhiều năm qua đã trở nên thân thuộc với cảnh và người dân Hà Nội. Khi hoa ban bung nở rực rỡ nhất cũng là khoảnh khắc báo hiệu thời điểm giao mùa.

Hà Nội trong tôi:

Ảnh minh họa: Việt Nguyễn

Hàng năm, hoa ban nở rộ vào cuối tháng Hai, đầu tháng Ba và kéo dài khoảng một tháng. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp sắc trắng xen lẫn phớt hồng - tím của loài hoa này trên các tuyến phố Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Yên Phụ, Giảng Võ.

Tại các vùng núi Tây Bắc, hoa ban được mệnh danh là công chúa của các loài hoa, vừa là biểu tượng cho núi rừng hùng vỹ vừa là sản vật làm được nhiều món ăn ngon. Hoa ban là loài hoa cùng họ với hoa cánh bướm, mỗi hoa có bốn đến năm cánh, nhị màu hồng, gân màu tím. Những cánh hoa trắng muốt ôm lấy nhụy hoa cánh tiên phớt hồng tím, rung rinh như những cánh bướm trong gió. Hoa không có hương thơm ngào ngạt như nhiều loài hoa khác mà có vị thanh thanh ngọt ngọt, tên gọi hoa ban theo tiếng của dân tộc Thái, có nghĩa là hoa ngọt. Vào mùa Đông cây trút lá, dồn nhựa vào thân để nuôi nụ, đợi Xuân sang ấm áp mới trổ hoa. Cứ đến đúng hẹn, dù đồi cao hay vách núi, những cây hoa ban lại hừng hực sức sống “bung lụa” để làm đẹp cho đời. Bởi vậy mà khi thân cây khẳng khiu, lá cũng lác đác nhưng những cánh hoa trắng phớt màu hồng – tím như bừng lên, làm sáng không gian có phần ẩm ướt của tiết trời đỏng đảnh tháng Ba của Hà Nội, cánh hoa mỏng manh đấy mà bừng lên sức sống mãnh liệt.

Ngắm nhìn sắc màu êm dịu trong tiết trời tháng Ba mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Dù không phải loài hoa đặc trưng của Hà Nội nhưng hoa ban được người dân Thủ đô yêu mến bởi vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết và coi như một dấu hiệu tươi đẹp của mùa Xuân và cũng là thời điểm báo hiệu sự chuyển giao giữa mùa Xuân và mùa Hạ.

Mỗi người dân Hà Nội lại có cách thưởng thức vẻ đẹp của hoa ban theo cách của riêng mình, người thì thích vẽ, ký họa, lưu lại nét đẹp thanh tao của hoa ban lên trang giấy, người lại thích chụp ảnh hoa ban với tà áo dài thướt tha để như tôn lên nét đẹp dịu dàng của người và cảnh vật, lại có những người chỉ thích dạo chơi, thong thả ngắm nhìn những bông hoa đung đưa trong sương, trong gió, trong nắng sớm tháng Ba để hòa mình với sắc màu tinh khôi, thuần khiết, để dịu lại tâm hồn.

Một trong những địa điểm có hoa ban nở đẹp nhất, thu hút đông du khách và người dân đến chụp ảnh tham quan nhất chính là đường Hoàng Diệu (đối diện khu vực đài tưởng niệm Bắc Sơn và cạnh Hoàng Thành Thăng Long) và đường Bắc Sơn (nối đường Hoàng Diệu sang Lăng Bác). Hoa ban ở đây được trồng thành hàng thẳng tắp, san sát nhau. Cứ tới độ cuối tháng Hai hoa bắt đầu nở đồng loạt, nhuộm hồng cả con đường. Đan xen giữa những hàng xà cừ cao vút trên con phố Hoàng Diệu, của những căn biệt thự Pháp cổ kính là những bông hoa ban trong veo trên cành hay rơi xuống đất khiến bất cứ ai đi qua con phố này cũng phải ngước nhìn.

Mười hai mùa hoa của Hà Nội luôn mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu cảm xúc khó tả và sắc hoa ban Tây Bắc luôn làm rộn ràng những bước chân người qua đường. Những buổi chiều cuối tháng Ba, hoa ban như những đàn bướm dập dìu trên cao tung cánh dạo chơi, đắm chìm vào không gian của một buổi hoàng hôn thơ mộng, đẹp đến mơ màng.

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hoa-ban-nhuom-duong-pho-ha-noi-375134.html