Hò nhau lao ra giữa dòng lũ chảy xiết, cứu sống 2 em học sinh

Nghe tiếng kêu cứu, hàng chục người dân xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã hò nhau, cùng lao ra giữa dòng nước đang chảy xiết, cứu sống 2 em học sinh bị lũ cuốn.

Chiều ngày 4/11, ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 em học sinh đuối nước. Nhưng, nhờ người dân địa phương kịp thời phát hiện, cùng lao ra cứu nên 2 nạn nhân đã may mắn thoát chết.

Hàng chục người dân địa phương lao mình ra giữa dòng lũ chảy xiết, để cứu người.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 1/11, 2 chị em ruột là Trần Thị Thu (13 tuổi) và Trần Thị Hằng (5 tuổi), trú tại xóm 10, xã Phúc Trạch (Hương Khê), rủ nhau ra bờ sông xem nước lũ. Do bất cẩn, cả 2 em cùng ngã xuống nước và bị dòng lũ cuốn trôi.

Nghe tiếng kêu cứu, các anh Trần Quốc Toản, Lê Xuân Hùng, Đinh Văn Dũng, Đinh Văn Cường, Cao Văn Long, Đinh Văn Thi, Trần Văn Châu (trú tại xã Phúc Trạch) và một số người dân địa phương khác, đã hò nhau cùng lao ra dòng nước lũ chảy xiết tìm kiếm, cứu vớt 2 em lên bờ.

Thời điểm đó, có đoàn bác sỹ Bệnh viện Thống nhất TP HCM đang khám tình nguyện cho người dân xã Phúc Trạch nên đã kịp thời sơ cứu cho 2 em.

Sau khi tiến hành sơ cứu, gia đình và người dân địa phương đã đưa các em lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, để tiếp tục điều trị.

Sau khi được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, sức khỏe của 2 em Thu và Hằng đã bình phục.

Hiện, sức khỏe của 2 em đã hồi phục và đang được các bác sĩ thăm khám, chăm sóc chu đáo.

Biết tin, lãnh đạo UBND huyện Hương Khê, UBND xã Phúc Trạch đã tổ chức thăm hỏi, động viên 2 em cùng gia đình.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ho-nhau-lao-ra-giua-dong-lu-chay-xiet-cuu-song-2-em-hoc-sinh-a305307.html