HLV U.19 tuyển chọn Việt Nam tự tin giành cúp trước Gwangju

U.19 tuyển chọn Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ Gwangju HQ trong trận chung kết giải U.19 quốc tế 2017 vào chiều nay 22.4.

Đội bóng chủ nhà đến trước trận chung kết đã giành trọn ba chiến thắng trước U.19 Đài Bắc Trung Hoa, Myanmar và cuối cùng là U.19 HAGL trước khi để thất thủ trước Gwangju bằng đội hình hai.

Trong hai chiến thắng trước những đội khách mời, ông thầy Vũ Hồng Việt chưa thật sự hài lòng về các cầu thủ của mình. Ông cho rằng họ bỏ lỡ quá nhiều những pha bóng có thể ăn bàn.

Phải đến trận thắng thứ ba, HLV Vũ Hồng Việt mới hài lòng với các học trò của mình. Ảnh Trương Tú

Mãi đến khi cuộc đụng dộ với đội bóng “người nhà”. U.19 HAGL nhà cầm quân trẻ người Hà Nội mới thật sự vừa lòng với các học trò ở tinh thần thi đấu, sự quyết tâm để giành chiến thắng dù họ chỉ còn 10 người trên sân trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Trong khi đó, đối thủ của họ, U.19 Gwangju thì lại là một đội bóng đi từ thái cực này sang thái cực kia của lối chơi và sự thể hiện.

Nếu như ở trận đầu, thi đấu vào lúc 16h dưới cái nắng tháng tư của phố biển Nha Trang, đội bóng trẻ vùng ôn đới choáng ngợp với cái nắng hanh của vùng nhiệt đới để rồi buộc phải cùng U.19 HAGL cầm hòa trong một trận đấu không bàn thắng.

Chưa kịp thích nghi với khí hậu thời tiết thì sau đó một ngày, đội bóng trẻ đại diện HQ đã phải chia điểm với U.19 Đài Bắc Trung Hoa, một đại diện yếu nhất giải đấu trong trận hòa 2-2.

U.19 Gwuangju đã thể hiện một bộ mặt rất khác trong chiến thắng 2-1 trước U.19 Myanmar. Ảnh Trương Tú

Với ba ngày nghỉ là liều doping cần kíp cho thầy trò HLV Choi Soo Yong để họ vượt lên giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng từng làm khó U.19 TCVN, Mayanmar trong một trận đấu cũng vào lúc 16h.

Chỉ gần một tuần để thích nghi với thời tiết, U.19 Gwangju đã trình làng một gương mặt mới. Họ trở thành một đối thủ đáng gờm của giải đấu, là kẻ tranh chấp trực tiếp chiếc cúp vô địch với U.19 TCVN.

Trong một tiết lộ của mình, nhà cầm quân sinh năm 1965 cho biết, đội bóng của ông đã không thể mang sang tiền vệ tuyển thủ quốc gia U.19, Kim Jung Min nhưng bù lại, trong đội hình của U.19 Gwangju có đến một nửa các cầu thủ đã từng khoác áo các CBL thi đấu ở giải K.League, một giải đấu mà ngôi sao tiền vệ số một Việt Nam, Lương Xuân Trường cứ mãi mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Trận thua 1-0 trước Gwangju đã giúp cho BHL U.19 TCVN nhiều bài học bổ ích cho trận chung kết. Ảnh Trương Tú

Sau khi U.19 tuyển chọn Việt Nam có ba trận thắng và đã chắc suất vào trận chung kết thì ông thầy Vũ Hồng Việt tung ra sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị để đối đầu với U.19 Gwangju và kết quả là đội bóng chủ nhà bị đánh bại với tỷ số 1-0.

Đây không phải là một kiểu xem thường đối thủ như người ta thường nói. Cần nhớ rằng, U.19 TCVN là một tập hợp các cầu thủ giỏi nhất ở ba tuyến của ba đội bóng có thứ hạng cao nhất của giải đấu U.19 quốc gia vừa được diễn ra 1 tháng trước đây. Tức là khoảng chênh giữa đội hình chính và dự bị của đội bóng chủ nhà là không cao.

Tiền đạo Nguyễn Khắc Khiêm, dự bị của U.19 TCVN là tiền đạo chủ chốt của á quân U.19 PVF. Ảnh Trương Tú

Dùng một đội hình hai đấu với đội bóng đang cần điểm để tranh vé vào chung kết là một nước cờ cao tay của ông thầy trẻ sinh năm 79. Trong cuộc tranh tài này, U.19 Gwangju vì muốn có điểm đã phải dùng hết các con bài sở trường của mình, từ đó BHL U.19 tuyển chọn Việt Nam đã đánh giá đâu là điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để cho trận chiến cuối cùng vào chiều nay.

Nhận xét về đối phương, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “U.19 Gwangju càng vào sâu giải đấu, càng chứng tỏ được mình. Hàng tiền vệ của đội bóng này rất mạnh với bộ tứ Know Gibeom, Jung Hoyeon, Kim Seungjun và Jung Hyeonwoo cùng độ đôi tiền đạo Kang Jin và Park Sungjin rất nhạy bén ở khâu ghi bàn.

Bộ đôi tiền đạo của U.19 Gwangju rất bén duyên ghi bàn. Ảnh Trương Tú

“Tôi nghĩ trận chung kết sẽ là cuộc chiến nơi hàng tiền vệ, và đội giành chiến thắng sẽ là đội biết chắt chiu những tình huống có thể thành bàn. Trong trận đấu này, chúng tôi có sự phục vụ trở lại của tiền vệ đánh chặn Lê Văn Xuân. Đây là máy quét từ xa của hàng phòng ngự.

Tôi vẫn giữ niềm tin rằng U.19 tuyển chọn Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này vì đối phương thường tỏ ra đuối sức ở những 15 phút cuối trận”, ông thầy người Hà Nội kết luận.

Trận chung kết giải U.19 quốc tế giữa U.19 TCVN và Gwangju sẽ được diễn ra vào lúc 18h30 ngày 22.4 tới và được tường thuật trực tiếp trên trang báo motthegioi.vn.

Khánh Tường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-u19-tuyen-chon-viet-nam-tiet-lo-cach-bat-bai-doi-thu-o-tran-chung-ket-61240.html