HLV Indonesia: 'Tôi hạnh phúc như vừa giành chiến thắng U22 VN'

Huấn luyện viên Milla hoàn toàn hài lòng với tỷ số hòa 0-0 dù phải chơi thiếu người trong trận đấu diễn ra lúc 19h45. Tuy nhiên, ông có cảm giác như đó là trận thắng U22 Việt Nam.

Huấn luyện viên Hữu Thắng nói ở phòng họp báo sau trận đấu: "Thật sự tôi rất tiếc về kết quả hòa. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt và tạo nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên biết sao được, bóng đá có lúc may mắn, có lúc không được may mắn".

Huấn luyện viên Hữu Thắng tiếc nuối khi U22 Việt Nam không thể đánh bại U22 Indonesia. Ảnh: Tiến Tuấn.

Theo vị thuyền trưởng người xứ Nghệ, U22 Indonesia đá rát từ đầu. "Trọng tài không đưa ra quyết định đúng. Tôi nghĩ U22 Việt Nam có ít nhất 2 quả phạt đền, một quả chạm tay, một quả Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng 16,5 m", HLV Hữu Thắng nói.

Còn HLV Luis Milla của U22 Indonesia chia sẻ hạnh phúc vì kết quả hòa, dù thiếu người ở những phút cuối trận.

"Với tôi, hôm nay cảm xúc hơn cả một chiến thắng. Vì Indonesia đã thi đấu rất tốt, tôi hy vọng đây là bài học để cầu thủ trưởng thành, tự tin hơn. Còn 2 ngày trước khi bước vào trận cuối để chúng tôi có cơ hội đi tiếp vào bán kết", ông Luis Milla nói.

U22 Indonesia vất vả mới có thể giành trận hòa trước U22 Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

HLV Hữu Thắng cho rằng U22 Indonesia từ khi thiếu người chơi rất nỗ lực và đáng khen. Pha cứu thua cuối cùng của thủ môn là không tưởng. Tinh thần nỗ lực của các cầu thủ Indonesia đáng khen ngợi.

Tình huống Tuấn Tài ở vào thế việt vị thì không nên tham gia vào tình huống đó. Tất nhiên, những pha bóng đó rất đáng tiếc. Đặc biệt là tình huống cuối cùng, nếu Tài không tham gia bóng mà để Phượng, chắc chắn cơ hội sẽ tốt hơn.

Sau trận gặp Indonesia, U22 còn chịu tổn thất khi Duy Mạnh chấn thương và khó có thể trở lại ở trận cuối vòng bảng gặp U22 Thái Lan.

Tại buổi họp báo, huấn luyện viên Milla của Indonesia không đánh giá gì cả về trọng tài. "Hai đội đều thi đấu vô cùng tốt, khả năng chiến thắng là 50-50 và cuối cùng thì kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trận đấu", ông nói.

HLV Mila vui mừng vì cầm hòa U22 VN. Ảnh: Tiến Tuấn.

Theo HLV Milla, U22 Indonesia đã nỗ lực hết sức ở trận đấu này vì đội chỉ còn 10 người, trong khi đó U22 Việt Nam được đánh giá cực kỳ mạnh. Các cầu thủ Indonesia học được nhiều điều trong khâu phòng thủ.

Cơ hội đi tiếp còn nguyên cho cả ba đội U22 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Lúc 15h ngày 24/8, thầy trò HLV Hữu Thắng gặp Thái Lan, trong khi U22 Indonesia đối đầu Campuchia ở lượt cuối bảng B.

Vị trí của 6 đội tuyển ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 sau lượt trận thứ tư.

Tùng Lê (Từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-indonesia-toi-hanh-phuc-nhu-vua-gianh-chien-thang-u22-vn-post773638.html