HLV Alfred Riedl và mối lương duyên giữa hai nền bóng đá

3 lần dẫn dắt và mang trong mình 1 quả thận Việt Nam, 3 lần tan rồi lại hợp với xứ vạn đảo, HLV Alfred Riedl là cái duyên kỳ lạ của trận bán kết AFF Cup 2016.

Ông Alfred Riedl sinh ngày 2/11/1949 tại Vienna (Áo), từng đoạt danh hiệu Chiếc giày đồng châu Âu năm 1975. Sự nghiệp HLV đưa ông Riedl kinh qua rất nhiều nền bóng đá, từ Áo, Liechteinstein, Kuwait, Palestine, Việt Nam, Lào, Indonesia...

Tại Việt Nam, ông từng bị suy thận nặng và được một người hâm mộ giấu tên tặng một quả thận để phẫu thuật.

Người Áo du mục

Đến thời điểm này, ông Riedl đã "lang thang" ở Đông Nam Á gần hai chục năm. Ông trải qua tất cả các cấp độ, từ đội tuyển quốc gia tới câu lạc bộ. Và điểm nổi bật nhất của Riedl là luôn chia tay trong sự tôn trọng, để sẵn sàng quay trở lại.

Cụ thể, HLV người Áo đến Việt Nam năm 1998 và tại vị đến năm 2001. 2003 ông tái xuất, rồi 2004 ra đi. 2005-2007 là nhiệm kỳ thứ ba của ông Riedl, kết thúc bằng thất bại với U23 Việt Nam tại SEA Games 24.

HLV Riedl mang quá nhiều duyên nợ với cả hai nền bóng đá Việt Nam - Indonesia. Ảnh: Getty Images.

Xen kẽ giữa thời gian đó, ông còn dẫn dắt 2 CLB V.League một thời gian ngắn là Khánh Hòa (2001) và Hải Phòng (2008). Mặc dù vậy, có vẻ như Alfred Riedl không có cơ duyên cầm các đội bóng nhỏ, và đến năm 2009, ông thành HLV trưởng U23 Lào.

Rời Lào năm 2010, ông Rield chuyển sang duyên mới với Indonesia. Tại đây, sự nghiệp của ông cũng ba chìm bảy nổi. 2011 mất việc, 2013 ký lại, 2014 bị sa thải lần hai. Phải đến trước thềm AFF Cup 2016, do không tìm được HLV ưng ý, LĐBĐ Indonesia buộc phải mời lại Riedl.

Hiếm có ông thầy ngoại nào “trăn đi trở lại” với một vài nền bóng đá vùng trũng theo cách nhẫn nại như Alfred Riedl. Tại những nơi ông đã đặt chân qua, người ta đều nhận thấy những hạn chế của ông về năng lực cầm quân, nhưng ai cũng yêu quý, vị nể một nhân cách tốt.

Có một điều rất cơ bản khiến ông Riedl được cảm thông, đấy là môi trường làm việc. Ở Việt Nam, nhiều thất bại của ông đặt ra dấu hỏi về sự trung thực của học trò, điển hình là trận chung kết Tiger Cup 1998 thua tức tưởi, hoặc kỳ SEA Games Bacolod bị nhuốm màu chàm.

Còn Indonesia, cũng đã có không ít thời điểm bóng đá nước này rơi vào khủng hoảng vì bán độ khi ông Riedl đang cầm quân. Ngay AFF Cup 2016 này, ông cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất do các CLB không chịu nhả cầu thủ cho đội tuyển.

Việt Nam sợ cái dớp về nhì của Riedl

Alfred Riedl được người Việt Nam gán cho biệt danh “Vua về nhì”. Đấy là bởi ông đã có quá nhiều lần nhận huy chương bạc (Tiger Cup 1998, SEA Games 2003, 2005). Với Indonesia, ông Riedl cũng từng đưa đội này vào chung kết AFF Cup 2010 nhưng vẫn không vô địch.

Về nhì là cái dớp của Riedl, nhưng nếu ông vẫn cứ duy trì cái dớp ấy thì rõ ràng là người hâm mộ Việt Nam chẳng hề mong muốn chút nào, khi chúng ta đụng đầu Indonesia ở 2 trận bán kết.

HLV Hữu Thắng và tuyển Việt Nam dĩ nhiên không muốn ông Riedl tiếp tục truyền thống "về nhì". Ảnh: Quốc Bảo.

Tính cả 2 trận bán kết thì Việt Nam và Indonesia sẽ đá với nhau 4 trận trong vòng 1 tháng. 2 trận giao hữu có kết quả nghiêng về thầy trò Hữu Thắng (hòa 2-2 và thắng 3-2), nhưng mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi bước vào giải đấu chính thức.

Nhà cầm quân người Áo tự tin rằng ông đủ hiểu biết về bóng đá Việt Nam để có thể biến Việt Nam thành đối thủ ưa thích của Indonesia. Ông Riedl từng là thầy của cả Công Vinh lẫn HLV Hữu Thắng.

Mang trong mình một quả thận của người Việt và luôn coi Việt Nam như Tổ quốc thứ hai, Alfred Riedl vui mừng tột độ khi cùng Indonesia lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng vào bán kết và có dịp quay trở lại Mỹ Đình. Nhìn vào tâm trạng ấy, người ta nhận thấy có cả sự tự tin cao độ, bởi Việt Nam vốn rất “kỵ” Indo.

Quốc Bảo (từ Yangon, Myanmar)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-alfred-riedl-va-moi-luong-duyen-giua-hai-nen-bong-da-post701289.html