Hiền Hồ The Voice: Không sexy nóng bỏng như Tóc Tiên, nhưng khoản điên thì rất giống

Thí sinh được xem là 'búp bê' của đội Tóc Tiên tiết lộ nhiều điều thú vị về bản thân cũng như huấn luyện viên của mình.

TIN LIÊN QUAN

The Voice 2017: Chàng trai 18 tuổi có giọng hát hoài cổ khiến ...

Mới tập 2 đã có soái ca khiến Noo Phước Thịnh muốn đưa ...

Đông Nhi và Tóc Tiên tiếp tục 'lao' lên sân khấu để tranh ...

Trần Anh Đức - giọng ca đặc biệt khiến HLV Thu Minh bấm ...

Chào Hiền Hồ , tại sao bạn lại quyết định tham gia cuộc thi The Voice năm nay?

Dàn HLV The Voice năm nay rất trẻ và thú vị khiến tôi quyết định dự thi để có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Chị Thu Minh là một người bản lĩnh và đầy kinh nghiệm, chị Tóc Tiên thì cá tính, chị Đông Nhi nhiều màu sắc còn anh Noo Phước Thịnh thì ngoài tài năng còn rất... đẹp trai (cười).

Được cả 4 HLV bấm nút chọn, cảm giác của Hiền Hồ lúc đó như thế nào?

Cả tuần vừa qua tôi cứ chờ đến Chủ nhật để xem phần trình diễn của mình. Tối nào tôi cũng thức đến 1-2h sáng đếm thời gian trôi và nghĩ rằng: 'Sao lâu đến ngày phát sóng quá vậy?'. Hôm ghi hình được các huấn luyện viên tranh giành tôi vui lắm, cứ cười suốt.

Vì sao bạn lại chọn về đội của Tóc Tiên?

Chị Tóc Tiên có điều gì đó khiến tôi cảm giác rất ấn tượng. Tôi rất thích gu âm nhạc của chị, một người rất cá tính, bùng nổ và đầy năng lượng trên sân khấu. Tôi đang thiếu điều đó nên cần về với đội của chị để xác định rõ hơn cá tính âm nhạc của bản thân.

Tôi thấy mình giống chị Tiên ở khoản 'điên' nhưng tôi vẫn còn hơi rụt rè. Chị Tiên nóng bỏng, sexy hơn. Tôi thích sự cá tính, sexy nhưng lâu lâu cũng dịu dàng một chút.

Nếu không phải là Tóc Tiên thì bạn sẽ về đội của ai trong 3 HLV còn lại?

3 HLV còn lại tôi đều thích nhưng có lẽ tôi sẽ về đội chị Thu Minh hoặc Đông Nhi vì anh Noo đẹp trai quá, nếu về đội anh ấy tôi sợ mình không tập trung chuyên môn được (cười).

Nhiều người gọi bạn là 'búp bê' của đội Tóc Tiên, bạn nghĩ sao?

Từ 'búp bê' nghe nó hơi bánh bèo nhưng chị Tiên lại thích, tôi cũng cảm thấy thích và 'rần rần' trong người dữ lắm. Tôi chỉ sợ mọi người gặp mình bên ngoài rồi thất vọng thôi (cười).

Tiếp xúc và làm việc với Tóc Tiên, bạn có cảm nhận thế nào về cô ấy?

Chị Tiên là một người rất nghiêm túc, có máu 'điên', hung dữ. Mỗi khi tôi làm chuyện gì khiến chị không hài lòng là chị mắng ngay. Với cương vị là một HLV thì chị Tiên luôn chăm lo cho các học trò của mình. Hôm phát sóng tập 2, chị Tiên đã gọi chúng tôi về nhà chị để cùng nhau ăn uống và xem chương trình. Chị Tiên rất đáng yêu, tôi yêu chị ấy lắm.

Lịch tập hiện tại của bạn có căng thẳng không?

Lịch tập cũng kín nhưng sau thời gian tập luyện thì chúng tôi được chị Tóc Tiên dẫn đi ăn. Chị không cho chúng tôi đi chơi đâu cả nhưng chỉ cần dắt đi ăn thì mọi người cũng vui lắm rồi.

Sau khi tập 2 phát sóng, tình cảm của khán giả dành cho bạn như thế nào?

Những khán giả yêu mến nhắn tin và gọi điện cho tôi rất nhiều khiến điện thoại liên tục hết pin. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc với điều đó.

Từng dự thi X-Factor và phải dừng chân khi vào vòng liveshow, bạn có cảm thấy tiếc nuối?

Tôi không cảm thấy tiếc nuối gì cả mà chỉ thấy lưu luyến các huấn luyện viên, giám đốc âm nhạc, giám đốc sản xuất... cùng các bạn thí sinh. Cuộc thi năm đó có rất nhiều hot girl, những người giọng hát khủng... nên tôi cảm thấy The Voice năm nay với sự trẻ trung sẽ phù hợp bản thân hơn.

Khi dừng chân tại X-Factor, tôi cũng được bên ban tổ chức khuyên bảo rèn luyện thêm để tiến bộ hơn khi tham gia The Voice.

Bạn có thể kể một chút về quá trình đến với âm nhạc của mình?

Quá trình đến với âm nhạc của tôi khá dài. Nhà tôi không có ai đam mê hay theo đuổi con đường ca hát cả. Ngày nhỏ tôi cũng hay ngêu ngao hát và tự lập từ rất sớm.

Thời điểm còn học lớp 10, tôi làm phục vụ cho một quán cà phê phòng trà và cảm thấy rất thích khi lắng nghe mọi người hát, nhưng khi được đề nghị lên hát cùng thì lại không dám.

Đến năm lớp 11 thì nhà văn hóa tỉnh Đắk Lắk có tổ chức cuộc thi hát quy mô nhỏ, tôi lấy hết can đảm đi thi và giành giải 3. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu. Sau hôm nhận giải, tôi không ngủ được trong 2 đêm liền, cứ ôm bằng khen vì cảm thấy sung sướng quá. Từ lúc đó tôi bắt đầu đi hát nhưng cũng không nhiều.

Năm 2015, tôi tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình và giành giải Nhất bảng nhạc nhẹ. Tuy nhiên, việc học bị gián đoạn nên tôi phải chuyển hồ sơ vào TP HCM để tiếp tục theo học tại trường nhạc viện, song song đó là tham gia các cuộc thi X-Factor, The Voice.

Gia đình có ủng hộ bạn theo con đường ca hát?

Nhà tôi có 6 anh anh chị em và tôi là người con thứ 5 của gia đình nhưng không được thân với các anh, chị cho lắm. Tính tôi hơi khép kín, chỉ im lặng và làm việc.

Bố tôi mất khi tôi được 5 tuổi, gia đình cũng gặp khó khăn nên tôi mới quyết định tự lập sớm dù mẹ vẫn có thể lo được cho các con. Mẹ tôi thì rất thương con, tôi theo nghề nào mẹ cũng ủng hộ. Mẹ còn hay đi kể với bạn bè, hàng xóm là tôi được lên tivi với sự tự hào.

Sở hữu gu ăn mặc cá tính, chắc hẳn bạn rất đam mê thời trang?

Tôi mê thời trang và cũng thường đi mua sắm nhưng không chọn lựa nhiều mà đi ngang chỗ nào thấy đồ xinh xinh là sẽ mua luôn. Cũng may tôi là người mình dây nên dễ mặc đồ. Nhiều người cũng gợi ý tôi đi làm mẫu ảnh nhưng so với người mẫu thì tôi thích ca hát hơn. Tôi cũng thích cuộc thi The Face, tuy nhiên, việc có thi hay không chắc phải để thời gian trả lời.

Xinh xắn, hát hay, chắc hẳn Hiền Hồ có rất nhiều người theo đuổi?

Người yêu thì tôi chưa có và cũng chưa cảm thấy thích một ai. Thời đi học tôi cũng không có nhiều người thích, vì 'điên' quá nên bạn bè trong lớp cứ coi tôi như một người con trai. Ngay cả những hoạt động thường ngày tôi cũng tỏ ra mạnh mẽ.

Vậy mẫu con trai yêu thích của bạn là gì?

Tôi không mê trai Hàn, cũng không mê trai 6 múi mà thích những bạn hiền, điềm đạm vì tôi là một người nói nhiều, cả hai cùng nói chắc sẽ thành 'cái chợ'.

Từng được ví như 'bản sao' Miu Lê, bạn cảm thấy thế nào?

Ngoại hình thì chắc cũng có điểm giống vì khuôn mặt tôi khá phổ thông, ngoài Miu Lê thì có người còn nói giống Hạ Vi, Angela Phương Trinh... Còn giọng hát nếu muốn tôi cũng có thể hát giống được, nhưng tôi thấy điều mà tôi giống chị Miu Lê nhất có lẽ là về độ 'điên'. Tuy nhiên, tôi sẽ khẳng định cho mọi người thấy tôi là chính tôi, khác Miu Lê từ giọng hát cho đến phong cách.

Cám ơn bạn về những chia sẻ trên.

Một số hình ảnh của Hiền Hồ:

Ảnh và clip: Nguyễn Đạt

Theo Hiyou/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/hien-ho-the-voice-giong-chi-tien-o-khoan-dien-nhung-khong-nong-bong-sexy-bang.html