'Hi_KING LAKE' - gương mặt vàng trong làng nghỉ dưỡng

Theo nhận định của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đến năm 2030, du lịch nghỉ dưỡng vẫn được ưa chuộng nhất trong tất cả các loại mô hình du lịch, chiếm hơn 54%. Vậy du lịch nghỉ dưỡng là gì mà tạo nên xu hướng du lịch toàn cầu trong hơn 10 năm trở lại đây.

Tổng thể được thiết kế như một bức tranh.

Từng mảng xanh lan rộng đến chân trời.

Xuất phát từ mong muốn giải tỏa áp lực cuộc sống, căng thẳng, mệt mỏi trong công việc thế nên du lịch nghỉ dưỡng dần hình thành và phát triển nhanh chóng. Du lịch nghỉ dưỡng (Leisure Travel) là mô hình du lịch mang đến lợi ích giúp phục hồi tinh thần và thư giãn, chăm sóc sức khỏe. Người chọn du lịch nghỉ dưỡng thường yêu thích những resort, biệt thự, villa có không gian thoáng đãng trên nền thiên nhiên thuần khiết, thanh sạch.

Xong lại còn đòi hỏi hầu hết các dịch vụ, tiện ích nội khu phải phong phú, đa dạng sự lựa chọn, đa trải nghiệm... phục vụ tận phòng. Vậy nên, hình thức này ngoài là nơi du khách “trốn phố” tìm sự yên bình cho chính mình, hơn nữa còn rất phù hợp cho chuyến du ngoạn cả gia đình cùng nhau sum vầy.

Nếu là một chuyến đi với nhóm bạn thân hay đồng nghiệp thì du lịch nghỉ dưỡng là thời gian để các bạn thân thiết và chia sẻ với nhau nhiều hơn, thông qua các hoạt động vui chơi, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm thể thao... tạo ra giá trị tinh thần, gắn kết và thư giãn thể chất cho con người.

Đường tím bằng lăng.

“Hi_KING LAKE” ra đời dựa trên những giá trị cốt lõi, lợi thế, tiềm năng vô hạn trên miền đất Thanh Hóa kiêu kỳ, sở hữu phong cảnh nên thơ, trác tuyệt. Mục tiêu xây dựng “hệ sinh thái hoàn chỉnh” và phục vụ các loại hình dịch vụ giải trí ngay tại khu nghỉ dưỡng để du khách “toàn tâm, toàn ý” vui chơi và thư giãn khi “book trọn gói” không cần rời khỏi resort. Sau khi hoàn thành khu resort này sẽ có công suất phục vụ 1.200 khách, trong đó có 700 khách lưu trú, và 500 khách vãng lai.

Được các chuyên gia đầu ngành cùng chủ đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng làm sao để “Hi_KING LAKE” là nơi lưu trú tuyệt hảo, vừa là “chất liệu kết nối” giữa kho tàng văn hóa - lịch sử vương triều với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, lãng mạn, tình tứ. Được biết, hầu hết các bungalow trên đồi, bungalow nổi trên mặt hồ, villa...đều được thiết kế bởi những kiến trúc sư nhiều năm kinh nghiệm, theo khuynh hướng “kiến trúc xanh” kết hợp cùng đường nét sang trọng, lịch lãm, tinh tế khuôn khổ 5 sao. Một chút cổ kính, trầm mặc từ màu nâu của gỗ hài hòa cùng nội thất hiện đại, tiện nghi bật nhất được tuyển chọn nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới.

Bungalow ngự trên gò đồi tràn ngập nắng gió.

Những mảng xanh mướt mát bao quanh của thảm cỏ mềm, cây cối xanh tươi, màu lam ngọc của hồ nước và màu xanh thẳm của đại ngàn mọc trên triền núi xa xăm đan cài vào nhau thật đồng diệu, hài hòa. Kỳ hoa dị thảo từ khắp mọi miền được kỳ công sưu tầm về đây kiến tạo nên khu “vườn thượng uyển” độc lạ, lung linh, rực rỡ những sắc màu. Đặc biệt, tên những con đường di chuyển trong nội khu resort được đặt theo tên của các loài cây cảnh, loài hoa được trồng như: đường Phong Lá Đỏ, đường Bằng Lăng tím, đường Phượng Vàng, đường Hoàng Hậu đỏ, đường Hoàng Lan, đường Chuông Hồng....

Bungalow ngự trên gò đồi tràn ngập nắng gió, nhẹ đưa du khách lạc trôi vào tiết trời mát lạnh, trong lành, hơi thở rừng già phả ra từ trong triền đồi mát lạnh cả da thịt. Nếu đại ngàn hùng vĩ là phông nền Bungalow tựa lưng, thì mặt tiền được nhấn nhá bởi chiếc hồ bơi xinh yêu, mềm mại hay sàn gỗ ngồi bệt khá rộng rãi thích hợp để cùng nhau thưởng thức những ly trà thảo mộc tốt cho sức khỏe, đàm đạo tại một góc nhỏ yên bình giữa núi rừng, giữa không gian thoang thoảng mùi trầm hương, tiếng gió xào xạc và tiếng nhạc nước chảy róc rách.

Thời gian bỗng dưng như tĩnh tại và mọi lo toan được bỏ lại phía sau, bạn có tin chăng!

Từng chiếc bungalow xinh xắn tựa như “ốc đảo nổi”, được xếp ngẫu nhiên chạy dài quanh co bên bờ “Hồ vua Lê” - xưa tương truyền là từng là nơi vua tắm. Mặt hồ yên tĩnh, bungalow điệu đà soi bóng nước long lanh, dát lên mình thứ ánh sáng màu bạc, thi thoảng chuyển sang màu lam ngọc trong veo, nắng chiều buông cũng là lúc đệt nên thứ ánh sáng đỏ rực kiêu sa, từng đàn chim bay về tổ in nét trắng xóa lên nền trời.

Một thoáng mộng mơ bên “Hồ vua Lê”.

Quả thực khung cảnh nơi này “đắt giá” không khác chi bức họa thời cổ dần dần tạo nên sức hút kỳ lạ và khẳng định vị thế uy tín của mình. Thế nên “Hi_KING LAKE” kỳ vọng sẽ trở thành “gương mặt vàng” trong làng nghỉ dưỡng xứng danh trên thánh địa vương triều đất Thanh Hóa.

Minh Ngọc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/hi-king-lake-guong-mat-vang-trong-lang-nghi-duong-211984.htm