Hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

Đó là ông Đoàn Văn Hai (sinh năm 1955), Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. ông Hai luôn gắn bó với hoạt động Hội, thường xuyên đến với các NNCĐDC, mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh, neo đơn, nghèo khó… để chia sẻ, động viên họ phấn đấu vươn lên.

Dù ở hoàn cảnh nào, bất cứ vị trí công tác nào, từ là cán bộ Trưởng Ban Tài chính đến Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã (8 năm), Chủ tịch HĐND, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân (5 năm), rồi Trưởng Khối vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Sơn cho đến lúc nghỉ hưu trí - năm 2012, ông Hai luôn nhiệt tình với công việc và gần gũi với mọi người.

Đến lúc nghỉ hưu, bản thân ông cảm thấy còn sức khỏe nên muốn đóng góp công sức cho xã nhà thông qua công tác xã hội - từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Do đó, năm 2016, ông Hai quyết định tham gia vào Hội NNCĐDC xã Cẩm Sơn và được cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội cho đến nay.

Gắn bó với Hội NNCĐDC xã Cẩm Sơn - một tổ chức xã hội - từ thiện, dù gần 70 tuổi nhưng ông Hai vẫn luôn chịu khó, nhiệt tình với hoạt động Hội. Trong hoạt động Hội, ông luôn sâu sát, gần gũi với từng NNCĐDC, nhất là những nạn nhân bệnh nặng, để kịp thời hỗ trợ giúp đỡ.

Ông Hai cho biết: “Có đến từng nhà và thăm hỏi NNCĐDC thường xuyên mới thấy hết nỗi khổ cực, khó khăn của họ. Qua đó, những người làm công tác Hội NNCĐDC càng nâng cao trách nhiệm trong việc chăm lo, cải thiện cuộc sống cho NNCĐDC.

Bởi cuộc sống của những gia đình nạn nhân rất khó khăn, thiếu thốn, họ luôn cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Và hơn ai hết, bản thân tôi cũng như những cán bộ Hội NNCĐDC phải luôn thấu hiểu được điều đó để ngày càng làm tốt hơn công tác chăm lo cho NNCĐDC”.

Trong nhiều năm qua, ông Hai cùng Ban Chấp hành Hội NNCĐDC xã Cẩm Sơn thường xuyên phân công các cán bộ Hội vận động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ NNCĐDC.

Qua nguồn vận động được, hằng năm, Hội NNCĐDC xã xây dựng 1 căn nhà “Mái ấm da cam” và tặng quà cho tất cả 66 NNCĐDC của xã Cẩm Sơn, tổng số tiền gần 100 triệu đồng vào các dịp lễ tết và Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8)…

Với những đóng góp tích cực trong công tác chăm lo cho NNCĐDC cũng như hoạt động Hội NNCĐDC xã Cẩm Sơn, ông Hai được Hội NNCĐDC tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Cai Lậy, UBND xã Cẩm Sơn tặng nhiều Giấy khen.

Những kết quả suốt quá trình công tác và tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện trong thời gian qua cho thấy ông Hai là một tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, công tác; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; thể hiện tính gương mẫu của người đảng viên.

Hơn nữa dù đã nghỉ hưu, tuổi cao nhưng ông Hai vẫn luôn cống hiến để làm đẹp cho đời và mang lại cuộc sống tốt hơn cho những mảnh đời bất hạnh, nhất là những NNCĐDC đang chịu nhiều bất hạnh và khó khăn trong cuộc sống.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202309/het-long-vi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-990293/