Hãy nói lời yêu thương với cha mẹ

Đó là thông điệp mà chương trình 'Tri ân báo hiếu' do Nhà hàng ẩm thực chay Phước Lạc Duyên (thành phố Tây Ninh) tổ chức vào tối 4.9 (nhằm ngày 20.7 âm lịch). Chương trình như một lời nhắn nhủ đến những đứa con trưởng thành: hãy xóa bỏ tâm lý e ngại, hãy trở về là những đứa trẻ ngây thơ trong vòng tay cha mẹ, luôn nói những lời yêu thương đến đấng sinh thành.

Sẽ là hạnh phúc cho những ai còn được cài trên ngực áo đóa hoa hồng đỏ.

Trong không gian đầm ấm của tình thân, mọi người cùng chia sẻ những tâm sự, mong ước và cả những tiếc nuối về điều chưa làm được cho ông bà, cha mẹ. Ngồi lại để hiểu ra rằng, báo hiếu cha mẹ, không hẳn là tặng những món quà giá trị, là bữa tiệc thịnh soạn, mà đôi khi chỉ một câu nói yêu thương, một ánh mắt trìu mến, hay cử chỉ ân cần cũng đủ khiến bậc làm cha, làm mẹ thấy hạnh phúc, ấm áp.

Nhớ lại ngày xưa khi còn bé thơ, những câu nói "con thương ba, con thương mẹ nhiều lắm" thường xuyên được nói ra. Nhưng càng lớn, những lời nói thể hiện tình cảm của con dành cho cha mẹ dường như ngày càng ít đi.

“Khi hỏi các bạn trẻ, và cả những người đã trưởng thành hoặc đã lập gia đình về việc họ có thường xuyên nói lời yêu thương cha mẹ, người thân của mình không, đa phần câu trả lời là họ cảm thấy e ngại. Có rất nhiều lý do được đưa ra. Có người nói rằng, mình thấy nói ra điều đó nghe sến sẩm, thấy ngượng ngùng. Có người cho rằng, ở với cha mẹ suốt ngày rồi, việc bày tỏ hay nói lời yêu thương là không cần thiết. Hay do khoảng cách thế hệ và tính chất bận rộn của công việc hiện tại, mọi người không có cơ hội thường xuyên gặp gỡ bố mẹ, ông bà và nhiều lý do khác…”, anh Lê Vũ Huy Cường, người dẫn chương trình chia sẻ.

Đêm lễ Vu lan “Tri ân – Báo hiếu” diễn ra trong không gian đầm ấm của tình thân gia đình.

Đến với chương trình, các con được ngồi cạnh cha nay tóc đã hoa râm, nắm lấy bàn tay chai sần vì tần tảo của mẹ, trong giây phút lắng lòng, con nghĩ nhiều hơn về những được-mất, những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho mình suốt những năm tháng qua. Chúng ta chợt nhận ra rằng, thời gian là hữu hạn, cha mẹ ở cạnh mình sẽ không còn nhiều. Biết được vậy để càng trân quý những phút giây hiện tại bên gia đình, người thân.

“Tôi muốn chia sẻ rằng, khi còn cha mẹ, hãy dành cho nhau những yêu thương nhiều hơn. Tôi vừa mất ba trong năm nay. Thật sự, bây giờ có muốn nói những lời yêu thương, có muốn báo hiếu cũng không còn cơ hội. Mong ba ở nơi xa yên tâm, vì con sẽ chăm sóc cho bà nội, cho mẹ thật tốt. Con luôn yêu thương ba, mẹ”, chị Thúy An nghẹn ngào chia sẻ.

Sau phút giây tâm tình là thời gian lắng đọng với khoảnh khắc người con trân trọng dâng lên cha mẹ những quả đào tươi với mong ước cha mẹ sẽ trường thọ bên con, bên cháu; là giờ phút thiêng liêng khi đấng sinh thành trao cho con ngọn đèn ngũ sắc – tượng trưng cho ánh sáng của tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ soi rọi mọi nẻo đường con qua.

Chị Nguyễn Thị Hồng Chung (thị xã Hòa Thành) đi cùng mẹ đến với lễ “Tri ân – Báo hiếu”. Suốt hơn 1 giờ chương trình diễn ra, chị Hồng Chung không ít lần nghẹn ngào khi nghe mọi người nhắc về thời thơ ấu, về công ơn dưỡng dục của 2 đấng sinh thành và cả những lầm lỗi, sự vô tâm của con cái đã khiến cha mẹ già phải sống đơn chiếc, lặng lẽ. Chị Hồng Chung và mẹ ngồi bên nhau, dù lặng im nhưng chị cảm nhận được tình yêu của mẹ truyền qua đôi tay. Đôi tay giờ đã nhăn nheo vì thời gian, đôi tay ấy đã một đời tần tảo, chắt chiu nuôi chị lớn khôn. “Đây là một chương trình thật sự ý nghĩa, có những khoảnh khắc mình không kiềm được nước mắt. Đây là dịp để những người con mạnh dạn nói lên những lời yêu thương đối với cha mẹ. Mong là những bậc cha mẹ sẽ có một mùa Vu lan ấm áp bên con cháu, và chúc cho những ai còn cha mẹ sẽ mãi được cài đóa hoa hồng đỏ trên ngực áo”- chị Hồng Chung chia sẻ.

Các con quây quần bên cha mẹ.

Dự đêm lễ Vu lan báo hiếu tại Phước Lạc Duyên còn có cả những em nhỏ đi với gia đình. Các em, có lẽ chưa thấu hiểu hết những gian truân của cuộc đời mà cha mẹ phải trải qua, đối diện để lo cho hạnh phúc gia đình. Nhưng, các em đủ hiểu được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ cha.

Em Phạm Trần Đăng Khoa, 10 tuổi, phường 3 tham gia chương trình cùng ba mẹ và em nhỏ. Từ đầu chương trình, Đăng Khoa đã sụt sùi khi nghe những chia sẻ của mọi người. Em đã dần thấu cảm gánh nặng trên vai ba mẹ khi em ngày một lớn lên. Đây sẽ là động lực, là lời nhắc nhở để Đăng Khoa cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan hơn nữa để không phụ lòng cha mẹ.

Đêm lễ Vu lan tri ân báo hiếu kết thúc với những lá ước nguyện được thả cùng đèn hoa đăng, mong cầu cho bình an, may mắn đến với cha mẹ, người thân.

Ông Ngô Trần Ngọc Quốc- Chủ nhà hàng ẩm thực chay Phước Lạc Duyên cho biết, đây là lần đầu tiên Phước Lạc Duyên tổ chức đêm Vu lan báo hiếu. Buổi lễ đã thực sự lan tỏa đến mọi người, thấm nhuần trong trái tim chúng ta về đạo lý hiếu thảo và để thấy rằng, nói yêu thương mãi mãi khắc ghi tình yêu thương dạt dào của cha mẹ. “Và đây cũng là một trong những nội dung mà chúng tôi muốn hướng tiếp sau này, sẽ kết hợp xây dựng trong những tour du lịch nhằm tạo điểm nhấn về du lịch tâm linh ở Tây Ninh vừa để mọi người có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ, bởi đó là điều đáng trân quý và ý nghĩa vô cùng”, ông Ngọc Quốc chia sẻ.

Có thể vẫn còn đó chút ngại ngùng, bối rối khi phải nói lời yêu thương với ba mẹ. Nhưng hãy học và tập nói lời yêu thương. Khi đó, ta chợt nhận ra rằng, lời thương yêu sẽ thi vị hóa cuộc sống, để mọi người gần gũi và gắn kết nhau hơn.

Ngọc Diêu

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/hay-noi-loi-yeu-thuong-voi-cha-me-a163122.html