Hậu vệ Bùi Văn Long: Chỉ thích chạy, không thích chơi!

Bùi Văn Long đang chơi rất lên chân trong màu áo mới SHB.ĐN. Mới đây thôi, cựu hậu vệ của HAGL còn ghi bàn thắng cho riêng mình ở vòng 1/8 tứ kết cúp QG. Ai biết phía sau thành công ấy là những câu chuyện không tên…

Chạy cả khi đi chăm rẫy cà phê

Trong giới cầu thủ, Bùi Văn Long thuộc dạng lành tính. Long không bia rượu, hoặc có thì đôi ba que rồi nghỉ và anh cũng chẳng thuốc lá, la cà hàng quán... Nhiều đồng đội của Long nói rằng, lành mạnh như ông này có khi đá bóng đến năm 40 tuổi mới gác giày. Có lần tác giả hỏi vui, bí quyết nào để Long có thể né những điều như vậy?.

Long nhoẻn miệng cười: “Cũng chẳng biết, thấy mấy thứ đó vô người không nhập lắm, tập tành yếu hẳn đi nên hạn chế cho nó khỏe”. Còn bà xã của Long, chị Lê Thị Phương Thảo thì chia sẻ: “Có lần lão về đi chăm rẫy cà phê mà cũng tranh thủ vác giày chạy mấy vòng. Bữa nào cũng thế, riết rồi quen. Nên cứ về nhà có thời gian cà phê bạn bè chút rồi về tập chạy, tập cơ bụng, cơ chân…”.

Văn Long đã có bàn thắng đầu tiên cho SHB.ĐN

Điều quan trọng hơn cả, ở Bùi Văn Long người ta thấy được ý thức được cái nghề của mình. Cái nghề mà như Long nói, nhờ có bóng đá mà giúp anh và cả gia đình vượt qua cái nghèo cái khổ kể từ lúc rời Hòa Bình để vào huyện Ia Grai (Gia Lai) theo diện làm kinh tế mới.

Còn nhớ, Tết năm trước, chúng tôi đến thăm nhà, nhìn căn nhà rộng rãi thoáng mát ở thị trấn mới thấy được những nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng trai sinh năm 1988 này. Đấy là món quà dành cho bố mẹ, hay như Long trải lòng, cả đời bố mẹ sống khổ giờ mình lao động được thì cố gắng giúp bậc sinh thành có cuộc sống tốt hơn.

Gia đình là động lực để Long tận hiến với bóng đá

“Chồng cứ đá bóng đi, mọi việc đã có vợ lo”

Năm 2013, sau một lần lần mò chơi trên facebook, Bùi Văn Long đã chủ động tán tỉnh rồi cưa đổ một cô gái xứ Thanh. Anh chàng hậu vệ này từng gói gọi câu chuyện ấy bằng hai từ “sét đánh”. Thấm thoát đã 4 năm kể từ ngày Bùi Văn Long và Lê Thị Phương Thảo về chung một nhà. Hôm rồi gặp lại Thảo ở TP.HCM, tôi hỏi lại câu hỏi mà mấy năm về trước khi dự đám cưới tại Pleiku đã từng: Em có dại không khi bỏ xứ lên núi theo chồng?

Thảo cười lớn rồi bảo: “Đời em chưa bao giờ hối hận cả. Cũng nói thật ngày ấy, em đang là một viên chức của Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, sống cũng ổn. Nếu ở lại có khi thăng quan tiến chức cũng nên. Nhưng thôi, em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, dù chồng quanh năm, suốt tháng xa nhà đá bóng. Cái nghề, cái nghiệp là thế, đã xác định ở với nhau cả cuộc đời thì phải hy sinh và chia sẻ cho nhau”.

Đằng sau thành công của Văn Long có dấu ấn của bà xã Phương Thảo (thứ 2, từ phải qua trái)

Thực ra, Thảo có thể xuống Đà Nẵng sống gần chồng hay về Thanh Hóa để sung sướng hơn. Nhưng chị đã chọn ở lại vì với Thảo, đạo làm vợ, làm con thì đó là phụng phận, phải làm tròn chứ hiếu với bố mẹ, dẫu có là bố mẹ chồng đi nữa. Thảo giờ là một chuyên viên trang điểm khá nổi tiếng trong nghề. Khách của Thảo đều là những cái tên rất hot trong giới showbiz. Chị cũng là bà chủ của hai salon trang điểm có tên “Angel Beauty” tại Pleiku và Thanh Hóa.

Người ta nói, phía sau thành công của người đàn ông là bóng dáng người phụ nữ, có lẽ là vậy. Như đã nói, Văn Long không phải là cầu thủ có “sao số” nhưng nói về sự chuyên nghiệp có lẽ hậu vệ này xứng đáng được lọt vào mọi danh sách nếu có một cuộc bầu chọn. Với những điểm tựa vững chắc, tin rồi đây Long sẽ còn hay và bay cao hơn!.

VÀI NÉT VỀ BÙI VĂN LONG

Năm sinh: 1988, tại Hòa Bình

Vị trí: hậu vệ phải

Chiều cao: 1m72

Nặng: 63kg

Năm 2000: vào lò đào tạo Gia Lai

Năm 2009 -2016: HAGL

2017-?: SHB.ĐN

Năm 2014: được triệu tập vào ĐTQG

Đức Nguyễn

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/viet-nam/v-league/hau-ve-bui-van-long-chi-thich-chay-khong-thich-choi-1896511706.html