Háo hức chuẩn bị vào cấp học mới

Vượt qua kỳ thi tuyển sinh đầu cấp với mức độ cạnh tranh cao, nhiều học sinh trên địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vui, hạnh phúc vì hoàn thành mục tiêu.

Tôi đến nhà chị Lê Thị Kim Ngân, đường Trương Vĩnh Ký, phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vào đầu tháng 7-2023. Gia đình chị Ngân rất vui mừng vì năm nay con gái Trần Bảo Vy và con trai Trần Bảo Khang đều trúng tuyển vào trường các con muốn.

Em Trần Bảo Vy là con gái lớn của chị Lê Thị Kim Ngân. Đạt mục tiêu đỗ vào Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, TP. Rạch Giá, Vy vui. Thời gian nghỉ hè, Vy giúp mẹ việc nhà, tham gia hoạt động hè của Đoàn phường, ôn kiến thức môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.

Em Trần Bảo Khang - con trai của chị Lê Thị Kim Ngân trúng tuyển Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, TP. Rạch Giá. Bảo Khang chia sẻ: “Em lo lắng, hồi hộp khi sắp bước vào môi trường học tập mới. Em cố gắng học để giữ thành tích học tập tốt, chuẩn bị tốt để thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt”.

Em Nguyễn Thế Hải mơ ước được học Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Chia sẻ về nỗ lực học tập và ôn thi, theo Thế Hải, em bắt đầu chuẩn bị từ năm học lớp 4. Em nỗ lực học trên lớp, tự học ở nhà, ôn tập dưới sự hướng dẫn của cô giáo để đạt kết quả tốt. Thế Hải cho biết: “Em vui và hạnh phúc khi được là học sinh của Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Em cố gắng học tốt, đạt nhiều thành tích cao”.

Được học Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn là mơ ước của em Lý Trần Bá Long. Để trúng tuyển vào trường, Long học nghiêm túc. Hiện em chuẩn bị đủ sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục, sẵn sàng cho năm học mới. “Lên cấp hai, em cố gắng học tập, rèn thêm môn toán, tiếng Anh, phấn đấu được thi học sinh giỏi”, Bá Long tâm sự.

Chị Mạc Diệu Quỳnh cùng em Nguyễn Thế Hải mua dụng cụ học tập chuẩn bị cho năm học 2023-2024.

Từ nhỏ, em Phạm Hoàng Anh Khôi được nghe ba mẹ kể về Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, động viên em cố gắng học để thi đỗ vào trường. Ấp ủ ước mơ được vào ngôi trường này, Anh Khôi nỗ lực học tập, nhất là năm học lớp 9. “Đỗ vào lớp chuyên toán, em vui vì cố gắng của mình mang lại kết quả như mong muốn. Hiện em nghỉ ngơi, đi chơi cùng gia đình và bạn bè; thỉnh thoảng lấy sách ra xem trước. Em giữ tinh thần thoải mái để học thật tốt”, Anh Khôi chia sẻ.

Em Đinh Minh Hiếu không quên cảm giác vui mừng khi trúng tuyển vào lớp 10 sử - địa, Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Ngày vào trường làm thủ tục nhập học, Hiếu vui mừng, tự hào, hãnh diện khi chính thức trở thành học sinh trường chuyên. Hiếu cho biết: “Để chuẩn bị cho năm học mới, tháng 7, em bắt đầu ôn kiến thức lớp 9 và xem trước các môn học lớp 10”.

Thời điểm này, chị Lê Thị Kim Ngân hoàn thành thủ tục nhập học, chuẩn bị tập, sách giáo khoa, đồng phục cho các con đến trường năm học mới. Theo chị Kim Ngân, để các con học tốt, những năm qua, chị luôn theo dõi việc học, tạo điều kiện tốt nhất, động viên các con khi gặp khó khăn. Đối với việc chọn trường, chị Ngân chỉ định hướng, không áp đặt con. “Hai con đều vào cấp học mới, chương trình học tập nhiều thay đổi, tôi nghĩ các con phần nào bỡ ngỡ. Vì vậy, tôi luôn theo dõi sát việc học, bên cạnh chia sẻ, đồng hành để các con học tốt”, chị Kim Ngân nói.

Chị Lê Thị Kim Ngân cùng hai con Trần Bảo Vy, Trần Bảo Khang, ngụ phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) chuẩn bị sách vở cho năm học 2023-2024.

Còn chị Mạc Diệu Quỳnh - mẹ của em Nguyễn Thế Hải chia sẻ, để chuẩn bị cho con vào trường mới, chị lo chu đáo đồng phục, sách tập, cặp da đúng quy định của trường. “Thế Hải dành thời gian xem trước những môn học lớp 6. Bên cạnh đó, con tranh thủ học ngoại ngữ và đọc sách, tập luyện thể thao để phát triển thể chất”, chị Mạc Diệu Quỳnh nói.

Con bước vào cấp học mới, chị Trần Tú Anh - mẹ của em Lý Trần Bá Long lo vì theo chị, cấp trung học cơ sở đổi khác nhiều so tiểu học, từ chương trình học đến cách tổ chức, phân công giáo viên giảng dạy. “Tôi quan tâm việc học của con; theo dõi hoạt động của lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm, phối hợp tốt với giáo viên trong việc dạy con để con tiến bộ, giữ thành tích học tốt”, chị Tú Anh chia sẻ.

Đối với học sinh, vượt qua kỳ thi tuyển sinh, được học ở ngôi trường mình mong muốn là hạnh phúc, tự hào, là tiền đề để các em chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai. Trong hành trình đó, cha mẹ luôn bên cạnh chăm lo, tạo điều kiện tốt về mọi mặt để các em phấn đấu vươn lên.

Bài và ảnh: BÍCH TUYỀN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//giao-duc/hao-huc-chuan-bi-vao-cap-hoc-moi-15559.html