Háo hức, chào đón 20 năm Ngày tái lập tỉnh

Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (2004 - 2024) đã cận kề. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng được người dân TP. Gia Nghĩa háo hức, mong chờ.

Cuộc sống sang trang mới

Năm 1979, ông Trần Văn Ninh đã có mặt tại tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành để sinh sống, làm ăn. Ông Ninh còn nhớ như in thời điểm trước năm 2004, Gia Nghĩa chỉ là một thị trấn nhỏ của huyện Đắk Nông. Đường sá đi lại khó khăn, chủ yếu đường đất, nhỏ hẹp. Hầu hết người dân Gia Nghĩa sống tập trung ở xung quanh khu chợ Gia Nghĩa. Khoảng cách từ Gia Nghĩa về đến TP. Buôn Ma Thuột khá xa, phương tiện đi lại khan hiếm, nên có người vài năm mới đi một lần. Ông Ninh cho hay: “Những năm trước khi tách tỉnh, cuộc sống khó khăn, chúng tôi chỉ biết cố gắng để làm lụng, mong cuộc sống càng ngày càng đỡ vất vả. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tách tỉnh và thị trấn Gia Nghĩa lại được chọn làm trung tâm”.

Năm 2004, Đắk Nông được tái lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm khi nghe tin sẽ có tỉnh mới, ông Ninh và bà con Gia Nghĩa bấy giờ vẫn nửa tin, nửa ngờ. Do đó, khi Đắk Nông chính thức công bố tái lập, ông và bà con vỡ òa sung sướng. “Vui mừng khôn xiết, không ngờ điều chúng tôi không dám mơ, không dám nghĩ lại là sự thật. Cũng từ đó, chúng tôi mới dám mơ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển nhanh hơn”, ông Ninh cho hay.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân cho biết: “Lúc công bố tỉnh Đắk Nông được tái lập, bà con chúng tôi phấn khởi vô cùng. Bởi chúng tôi hiểu rằng, tách tỉnh với việc Gia Nghĩa được chọn làm trung tâm thì sẽ có điều kiện phát triển hơn. Còn cuộc đời của chúng tôi sẽ bước sang trang mới, với những niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Nỗ lực góp sức vào dựng xây Gia Nghĩa

Tỉnh Đắk Nông được tái lập, Gia Nghĩa được lựa chọn là trung tâm hành chính của tỉnh. Do đó, việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh là điều đương nhiên. Quá trình thu hồi đất để triển khai các dự án, bà con Gia Nghĩa ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Làm thế nào để vừa ý Đảng, hợp lòng dân là nỗi trăn trở của đội ngũ cán bộ lâm thời lúc bấy giờ.

Do đó, các cơ quan, ban ngành của tỉnh, Gia Nghĩa đã tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được ý nghĩa của việc tách tỉnh, sự cần thiết phải xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng của địa phương. Từ đó, bà con Gia Nghĩa đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án theo quy hoạch.

TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông ngày càng khang trang, đổi mới

Trước khi tái lập tỉnh, gia đình ông Nguyễn Văn Hưng, hiện ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung gắn bó nhiều năm với ngôi nhà trên đường Phan Đăng Lưu hiện nay. Khi tỉnh có chủ trương thu hồi, giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị, ông Hưng chấp thuận ngay.

Ông Hưng cho biết: “Sống gắn bó lâu năm ở mảnh đất này nên khi di dời nơi ở mới, chúng tôi cũng buồn, cũng lo. Thế nhưng, vì sự phát triển của tỉnh, thành phố và cuộc sống tốt hơn, tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng để xây dựng”.

Ông Nguyễn Hồng Khanh trước đây ở phường Nghĩa Thành. Tuy nhiên, do tỉnh chủ trương thu hồi đất để làm hồ Trung tâm, nên gia đình ông chuyển về phường Nghĩa Tân để sinh sống. “Trước khi tái lập tỉnh Đắk Nông, gia đình tôi ở gần khu chợ Gia Nghĩa. Đây được coi là nơi sầm uất, đông đúc và phát triển nhất của huyện Đắk Nông lúc bấy giờ. Tuy nhiên, tỉnh có chủ trương đúng đắn thì gia đình tôi sẵn sàng di dời. Lúc mới di dời vào nơi ở hiện nay, đường đi nhỏ hẹp, lối mòn, dân cư thưa thớt, thiếu thốn đủ bề, dù buồn, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng tương lai sẽ tốt hơn”, ông Khanh cho biết.

Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa tiến hành chỉnh trang đô thị, bóc gỡ các biển dán quảng cáo để chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh

Cũng như ông Khanh, ông Trần Văn Ninh thuộc diện di dời, giải tỏa để làm đường, mở rộng đường 36m. Nhiều năm đường sá nhỏ hẹp, chủ yếu đường đất, đường mòn, đi lại khó khăn, nên khi có chủ trương làm đường nhựa rộng lớn, gia đình ông đồng tình hưởng ứng. Ông Ninh cho biết: “Điện, đường, trường, trạm là yếu tố cần và đủ để bảo đảm được nhu cầu thiết yếu cho người dân. Đặc biệt, đường không chỉ để phục vụ đi lại mà còn đáp ứng nhu cầu giao thương. Đường đi thuận tiện, buôn bán mới thuận lợi và cuộc sống mới được nâng lên”.

Háo hức chờ mong lễ kỷ niệm

20 năm kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, hàng ngày, ông Hưng, ông Khanh, ông Ninh và nhiều người dân Gia Nghĩa đều qua lại trên những con đường được làm trên đất của mình ngày xưa. Chứng kiến sự đổi thay, hồi sinh của những mảnh đất cũ, các ông cảm thấy ấm lòng vì sự góp sức của mình đã mang lại quả ngọt.

Tượng đài N'Trang Lơng là một trong những điểm nhấn của TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Đặc biệt, những ngày này, khi tỉnh Đắk Nông chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền rực rỡ trên mọi nẻo đường, bà con Gia Nghĩa lại càng bồi hồi, xúc động xen lẫn mong chờ.

Ông Khanh cho biết: “Những ngày này, tôi được biết tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh ngay tại khu vực Đảo nổi, hồ Trung tâm nên bao kỷ niệm lại ùa về, xúc động khó tả. Tôi không thể ngờ mới 20 năm thôi, mảnh đất nơi tôi từng gắn bó lại thay da đổi thịt nhanh như vậy. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Nhiều dự án, công trình lớn đang được dựng xây. Cuộc sống người dân ngày càng đi lên. Tôi đang đếm từng ngày để trực tiếp chứng kiến Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, để nghe được rõ hơn về sự đổi mới của Đắk Nông”.

Thành phố Gia Nghĩa thay thế, lắp đặt mới bóng đèn chiếu sáng ở các tuyến đường

Cũng như ông Khanh, ông Ninh cũng đếm từng ngày để đến Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh. Những ngày này, mỗi khi đi qua chốn cũ, ông lại rẽ xuống khu vực Đảo nổi, Hồ Trung tâm để xem sân khấu phục vụ lễ kỷ niệm đến đâu, hoành tránh thế nào. “Đời người có mấy lần được 20 năm, nhất là với những người cao tuổi như tôi. Do đó, chúng tôi mong chờ, háo hức như tuổi trẻ, chờ từng ngày để được đi tham dự lễ kỷ niệm. Quả thật, Gia Nghĩa nay đã đổi mới, khang trang. Nơi chúng tôi gắn bó hàng chục năm vậy mà đổi thay rất nhiều. Bây giờ nhiều lúc, tôi nghĩ nếu không tách tỉnh thì mình sẽ thế nào?”.

Có thể nói, nhờ chủ trương tái lập tỉnh, đến nay, cuộc sống của người dân Gia Nghĩa nói riêng, Đắk Nông nói chung đã thay đổi, tốt hơn nhiều lần. Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông chính là dịp để cán bộ, lãnh đạo qua các thời kỳ và các tầng lớp Nhân dân Gia Nghĩa, Đắk Nông cùng nhìn nhận lại những thành quả đã đạt được để vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

Hoàng Hoài

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/hao-huc-chao-don-20-nam-ngay-tai-lap-tinh-203346.html