Hành trình trở lại đỉnh cao của Hà Nội FC

Mới có 14 năm tuổi V.League nhưng Hà Nội FC là CLB giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, sau lần lên ngôi thứ 5, họ đã trở thành cựu vương với 2 mùa giải liên tiếp thất vọng: năm 2020 mất chức vô địch về tay kình địch thủ đô Viettel; năm 2021 chỉ đứng thứ 7 sau 12 vòng đấu, nếu giải không dừng đã có thể vào vòng đua trụ hạng. Vì thế, việc đòi lại ngôi vương mùa này với “bầu” Hiển là mệnh lệnh.

Nhưng mọi chuyện còn ở… ý trời. Chỉ 1 tuần trước khi V.League 2022 khai mạc, Hà Nội FC thông báo chia tay với HLV trưởng Park Choong-kyun, vị HLV nước ngoài đầu tiên của CLB và chỉ mới dẫn dắt đội bóng 2 trận đấu cuối ở V.League 2021 sau khi lên thay vị trí tạm quyền của Giám đốc kỹ thuật Hoàng Văn Phúc (đóng thế HLV Chu Đình Nghiêm từ vòng 8). Trợ lý đồng hương Chun Jae-ho, người từng giúp việc cho HLV Trương Việt Hoàng ở Viettel, được đôn lên và hiện trên danh nghĩa vẫn là “tạm quyền”.

“Họa vô đơn chí”, do dịch bệnh Covid-19 (cả 4 thủ môn đều mắc), 3 trận đầu tiên của mùa giải mới, Hà Nội FC phải làm khán giả. Vốn có truyền thống xuất phát chậm, điều này càng bất lợi. Phải đến vòng 4, Hà Nội FC mới có trận ra quân và bị CLB TP.HCM cầm hòa không tỷ số ngay trên sân Hàng Đẫy. Tiếp đó là những ồn ào quanh chuyện ra đi của Quang Hải không thể không ảnh hưởng tới tâm lý thầy trò HLV Chun
Jae-ho. Hệ quả, sau SEA Games 31, V.League trở lại, Văn Quyết và đồng đội lại bị CLB Nam Định cầm hòa 1-1 trong trận đá bù, rồi lần đầu tiên sau 6 năm thua SHB.Đà Nẵng. Tuy nhiên, từ vòng 6 trở đi là sự ổn định tuyệt đối với mạch 6 chiến thắng liên tiếp, trong đó có những trận cầu 6 điểm với những đối thủ trực tiếp: Hải Phòng, SLNA, Bình Định và HAGL.

Sớm cán đích trước một vòng đấu, sau 4 năm, đội bóng thủ đô lần thứ 2 trong lịch sử của mình trở thành nhà vô địch lượt đi đầy thuyết phục. Với 29 điểm, không chỉ bỏ xa nhóm cạnh tranh 9-10 điểm, sau 13 vòng đấu, Hà Nội FC còn là đội sở hữu số trận thắng nhiều nhất (9), hàng công mạnh nhất (19 bàn), thua ít nhất (1 trận) và hàng thủ vững vàng nhất (chỉ thủng lưới 8 bàn).

Đó là thành tích rất đáng nể với một đội bóng gặp nhiều biến động về nhân sự. Không còn 2 ngôi sao Quang Hải, Đình Trọng; về ngoại binh, tiền vệ người Serbia Djuro Zec chỉ mới ra sân 3 trận đầu mùa thì bị đứt dây chằng, chia tay; chân sút Croatia Josip Ivancic lại là món hàng lỡm. Đa phần các trận đấu ở giai đoạn 1, Hà Nội FC phải chơi với đội hình nội binh chắp vá và chỉ một Tây Siladji.

Nhà vô địch lượt đi V.League là minh chứng cho câu nói: phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là yếu tố quyết định. 3 trận thắng là khoảng cách chưa phải diệu vợi nhưng vẫn là lợi thế rất lớn, nếu các đối thủ không tăng tốc, tìm được sự ổn định, ngai vàng sẽ trở lại với cựu vương.

Phương Duy - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202208/hanh-trinh-tro-lai-dinh-cao-cua-ha-noi-fc-3131357/