Hành trình khám phá Bangkok của 'tiểu đội du lịch'

Hà Nội mùa này quá ẩm ướt, Sài Gòn bắt đầu nóng và mưa, Nha Trang, Đà Nẵng “biển chưa gọi”, vì thế địa điểm cuối phù hợp với dân "đi bụi" có lẽ sẽ là Bangkok.

Sau vài phút nhấp chuột trên mạng VietJetAir.com, vé máy bay đã xong, thêm 10 phút trên Agoda (đặt phòng trực tuyến), phòng khách sạn đã sẵn sàng. Ai cũng cuống quýt làm hết công việc trong tuần, tranh thủ xếp đồ đạc chờ tới ngày cuối tuần đầy nắng.

Cuối tuần du lịch đến xứ sở Chùa Vàng.

Ngày thứ nhất

10h sáng thứ 6 có mặt ở sân bay, làm thủ tục chỉ mất vài phút rồi cả "tiểu đội" rồng rắn qua cửa xuất cảnh. Sau 1 giờ 20 phút bay, chúng tôi đã có mặt ở sân bay quốc tế lớn nhất Thái Lan Suvarnabhumi. Ăn trưa trên máy bay với món Pad Thái “hương vị chuẩn”, xuống sân bay làm xong thủ tục nhập cảnh và tìm xe bus về khách sạn ở khu Sukhumvit.

Đối với du lịch bụi thì xe bus cũng là sự lựa chọn với giá khoảng 20 baht (tương đương với 14 ngàn đồng) là về đến trung tâm. Nhận phòng khách sạn xong, cả hội lên tàu điện ngầm phi xuống trung tâm mua sắm Siam. Được đi mua sắm ngay - với chị em phụ nữ - thích hơn nhiều đi theo tour du lịch, chạy sô hết chùa nọ tới cửa hàng bán lưu niệm kia. Thực sự nếu đi Thái Lan để chiêm bái chùa chiền thì phải đi theo tour du lịch, vừa rẻ vừa có người đưa đường chỉ lối, phiên dịch đầy đủ, rõ ràng. Còn nếu đi mua sắm và khám phá thì kiểu “ta ba lô” như thế này tiện hơn.

Bắt đầu từ Central World, sau đó là Siam Paragon, Siam Discovery rồi MBK và một loạt các dãy phố liền kề, thời trang và mùi hương của những nhãn hàng đẳng cấp cuốn chúng tôi đi mê mệt. Cả hội chỉ chịu dừng chân khi bụng réo gọi và thành phố rực rỡ ánh đèn của đêm cuối tuần huyền ảo. Dưới tầng hầm của các trung tâm thương mại là thế giới đồ ăn đủ chủng loại, từ Nhật tới Hàn, Thái, Tàu và cả đồ ăn Việt Nam. Ăn gì cũng ngon và khá rẻ. Ăn tối xong cũng gần 10h, cả hội lại leo lên tàu điện ngầm để về khách sạn. Quãng đường chỉ mất chừng 70.000 đồng/người.

Thỏa thích mua sắm tại các trung tâm thương mại

Ngày thứ 2

Chưa thỏa cơn nghiền mua sắm nhưng không muốn mang tiếng chỉ đi tiêu tiền, phải thăm thú Bangkok chứ, chúng tôi dành ngày thứ 2 cho việc khám phá Bangkok theo cách riêng của mình, rời khách sạn từ 6h sáng. Hôm nay chúng tôi sẽ đi chợ của người bản địa, chợ nổi Damnern Saduak. Đó là một dòng sông nhỏ, hai bên bờ người dân bản địa sinh sống tấp nập, không khác vùng Cần Thơ của Việt Nam là mấy, cũng kênh rạch chạy ngang cửa nhà, cây cối, hoa trái hai bên xanh tươi, trĩu quả.

Tha thẩn ở chợ Damnern Saduak, đến trưa, chúng tôi về khu du lịch Sampran nằm bên sông thuộc Nakorn Pathom để ăn trưa. Một nhà hàng tuyệt đẹp với sông nước và những cây cổ thụ đầy hoa phong lan bám trên cành. Sau bữa trưa ngon miệng, chúng tôi thưởng thức một chương trình nghệ thuật miễn phí với những tiết mục giới thiệu toàn bộ đời sống văn hóa của người dân Thái Lan.

Khoảng hơn 2h chiều, xe lên đường về lại Bangkok, ghé qua những ngôi chùa nổi tiếng trong ánh chiều tàn trên những tán cây nở đầy hoa rực rỡ. Chẳng biết hoa gì nhưng thỉnh thoảng lại đáp nhẹ xuống vai người đi bộ, khiến cho không gian tràn ngập sự thanh tịnh, mơ màng.

Về khách sạn mới 4h chiều, cả nhóm lại hối hả lên tàu điện ngầm đi chợ trời Chatuchak. Chợ chỉ mở hai ngày cuối tuần và từ nơi chúng tôi ở, chỉ một chặng tàu điện là tới nơi, nhanh không ngờ. Chúng tôi lạc giữa nhưng ô bàn cờ ngồn ngộn hàng hóa đủ chủng loại, nghe nói có tới hơn 15.000 gian hàng, chưa kể những sạp hàng trên vỉa hè những con đường xung quanh. Đã mua khá nhiều đêm qua nên hôm nay chúng tôi đi ngó nghiêng là chính.

Những du khách khác tới chợ từ sớm giờ đã mệt nhoài với những túi hàng hóa nặng trĩu mua được. Họ ngồi uống nước dừa và không ngừng bàn tán về các món hàng đã mua, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Thêm một lần kinh ngạc về khả năng “móc túi” khách của các chủ hàng chợ Chatuchak. Đã nhủ lòng “không mua, không mua”, nhưng rốt cuộc, chúng tôi vẫn hăng say mua sắm tới đồng xu cuối cùng.

Tha hồ thưởng thức ẩm thực Thái Lan…

Đêm xuống, lại ngược tàu về trung tâm thành phố, chúng tôi đổi tàu hai lần để tới được khu đèn đỏ của Bangkok - khu Patong. 8h tối, trong một phòng chừng 50 m 2 , mái tôn lụp xụp, máy lạnh chạy như công nông, tiếng nhạc dậm dựt khiêu khích, các cô gái trần trụi biểu diễn trong một chương trình sex show hệt như ở Pattaya nhưng trần trụi hơn. Khách ngồi hàng ghế đầu đến hàng thứ 4 có thể nhìn tất tần tật, tuốt tuồn tuột. Một số bạn nữ phải chạy ra ngoài vì quá… sốc.

Nhưng đó mới là Bangkok, nơi mà con người có thể đi tới tận cùng cảm giác của bản thân mình, nơi mà người ta nhìn thấy bản năng của mình một cách trần trụi nhất. Giống như những chàng trai đang từ bỏ giới tính của mình, đứng mời gọi khách trong chiếc quần nhỏ xíu và tấm thân trần trụi, hay những cô gái khoe thân trên vỉa hè, ngay sát những con rãnh bốc mùi nồng nặc. Hút thuốc để xua đi mùi hôi thối và những đốm lửa trên môi họ lúc đỏ lúc tàn theo chiều gió, mong manh đến nao lòng. Thỉnh thoảng có cô bé con chạy từ những căn phòng kéo rèm bên phố ra lay vai họ và gọi mama. Cô gái âu yếm ôm con vào lòng, đung đưa nhè nhẹ rồi lại thả con ra, để bé chạy lại căn phòng tìm giấc ngủ vùi vì có thể đêm nay mẹ sẽ đi qua đêm. Càng về khuya, con phố càng toát lên vẻ tàn tạ, những anh chàng có bàn tay cáu bẩn lẽo đẽo đi theo du khách mời chào sex show với giá không thể rẻ hơn (chỉ từ 70.000 đồng).

Ngày thứ 3

Chuyến bay trở về TP.HCM khởi hành lúc 2h30 chiều. Chúng tôi có một buổi sáng an nhàn thưởng thức cà phê Starbucks, ngắm nhìn Bangkok xinh đẹp như nàng công chúa thức dậy sau một đêm mộng mị. Khởi hành ra sân bay sớm hai tiếng, cả nhóm tiêu nốt những đồng baht cuối cùng trong các cửa hàng miễn thuế thơm lừng mùi ương của sự xa xỉ.

Máy bay cất cánh êm ru, khẽ nhắm mắt tự dưng thấy trong lòng mình rộn những xúc cảm mới lạ.

…và bay cùng VietJetAir.

Hai ngày vừa rồi quả hữu ích với những cái đầu đang trĩu nặng vì công việc và áp lực cuộc sống. Thảnh thơi ở Bangkok hay chạy ào ào đuổi theo nhịp sống ồn ào, kẹt cứng trên các con phố ở Thái Lan đều là những trải nghiệm sống động.

Và đâu đó, Bangkok hiện lên dưới cánh bay không chỉ là phố xá rực rỡ, hàng hóa ngập tràn mà còn khắc khoải bởi tiếng thở nhè nhẹ của những em bé nghèo say ngủ trên đường phố, dưới những cánh tay đen nhẻm xin ăn, tiếng đồng xu rơi lách cách vào đáy hộp và cái miệng trẻ thơ nhai nhóp nhép trong cơn mê…

Cẩm nang du lịch Bangkok cho dân công sở

Nên đặt vé và phòng trực tuyến qua Agoda tại website www.vietjetair.com để có phòng hạng sang với giá rẻ, vì “tổng hành dinh” của mạng đặt phòng trực tuyến lớn nhất thế giới này đặt ở Bangkok.

Ăn uống ở các nhà hàng ở Bangkok không ngon và tiện lợi bằng ăn ở các trung tâm thương mại lớn như tại Siam Pragon.

Đi lại trong Bangkok thông minh nhất là đi bằng tàu điện vì giá rẻ, dễ đi, không tắc đường, tiết kiệm được thời gian di chuyển. Đường đi bộ trên cao cũng là một phương án tối ưu vì an toàn và sạch sẽ.

Nên mua sắm: giày dép, mỹ phẩm làm từ thiên nhiên, nhất là các sản phẩm từ dầu dừa, áo phông do Thái Lan sản xuất rất bền, đẹp và rẻ ( khoảng 70.000 đồng/ chiếc). Quần jeans cũng là một lựa chọn không tồi bởi khá đẹp và độc.

VietJetAir đang khai thác chặng bay TP.HCM - Bangkok (7 chuyến/ tuần) và hiện nay đã mở bán vé chặng Hà Nội - Bangkok (khai trương ngày 1/6 cũng với 7 chuyến/tuần). Chuyến bay từ Hà Nội sẽ khởi hành vào lúc 10h50 và đến Bangkok lúc 12h40. Chặng bay ngược lại sẽ khởi hành vào lúc 13h35 từ sân bay Suvarnabhumi và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 15h25. Vé siêu tiết kiệm giá 0 đồng được mở bán từ ngày 10/4 đến 20/4 tại www.vietjetair.com , áp dụng cho hành trình bay từ ngày 15/4 đến 20/12và trên cả hai chặng từ TP.HCM & Hà Nội đến thủ đô Bangkok. Truy cập website nhiều thời điểm trong ngày tha hồ “săn” vé để có thêm nhiều cơ hội may mắn.

Tư liệu: Vietjet Air

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/choi-vui/hanh-trinh-kham-pha-bangkok-cua-tieu-doi-du-lich/a314487.html