Hành trình đến thị trấn lạnh nhất thế giới

Nhiếp ảnh gia người New Zealnd Amos Chapple đã có chuyến hành trình kéo dài 2 ngày tới thị trấn lạnh nhất thế giới để ghi lại cuộc sống nơi đây.

Thị trấn lạnh nhất thế giới chính là thị trấn Oymyakon thuộc Cộng hòa Sakha thuộc Liên bang Nga. Nó chỉ cách vòng cực Bắc chừng 350 km nên nhiệt độ nơi đây quanh năm lạnh lẽo, kỷ lục lên tới -67 độ C.

Nhiệt độ trung bình mùa đông ở thị trấn lạnh giá nhất thế giới có người sinh sống là ở khoảng -50 độ C. Thị trấn này chỉ có vẻn vẹn chừng 500 dân số, có một trường học và một nhà vệ sinh ngoài trời.

Tuyết phủ trắng xóa trên con đường u ám ở thị trấn Oymyakon vào giữa ban ngày.

Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, người dân nơi đây phải mặc các trang phục to sụ, ấm áp.

Chú chó đáng thương ở ngoài trời lạnh giá.

“Tôi chỉ mặc quần mỏng khi lần đầu tiên bước ra ngoài trời với nhiệt độ -47 độ C. Tôi có cảm giác như thể đôi chân của mình đang bị đóng băng”, nhiếp ảnh gia Chapple nhớ lại cảm giác lạnh giá, tê buốt ở thị trấn băng giá Oymyakon. Ảnh: Các xe cộ đi lại trên đường phải bật đèn sáng do tuyết rơi quá dày, khiến trời tối sầm.

Người dân ở đây chủ yếu đi săn tuần lộc về ăn vì ở đây, nguồn thực phẩm hiếm cộng thêm các loại cây ăn được đều không thể sinh trưởng được.

Người dân thường tránh ra ngoài trời càng nhiều càng tốt.

Tuyết bao phủ kín các mái nhà và đường phố.

Đôi giày phơi ngoài trời cũng bị đóng băng cứng như đá.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hanh-trinh-den-thi-tran-lanh-nhat-the-gioi-772402.html