Hành trình chinh phục đường chạy marathon của thầy giáo khuyết tật

Nhiều lần tận mắt chứng kiến nam VĐV bị mất cánh tay phải với gương mặt rạng ngời trên đường chạy marathon cự ly vài chục km, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Thật cảm phục hơn khi được biết, VĐV khuyết tật đó là giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Vượt lên số phận

Tôi gặp thầy giáo Nguyễn Văn Điện (SN 1977) vào cuối buổi chiều khi anh vừa hoàn thành 5 tiết dạy môn Tin học ở trường. Năm 2007, trong một lần đi xe máy từ Bắc Giang ra Hà Nội, đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trời nhá nhem tối, không may anh bị một chiếc xe tải lao vào, cánh tay phải bị đè nát và phải cắt bỏ, mất 60% sức khỏe. Năm đó, anh đã xây dựng gia đình, vợ là giáo viên dạy cùng trường đang mang bầu con trai thứ hai 6 tháng, con trai lớn 5 tuổi.

Thầy giáo Nguyễn Văn Điện tham gia Giải chạy cộng đồng VPBank Bắc Giang International Marathon “Bước chạy tới đỉnh thiêng” năm 2023 tổ chức tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động).

Từ một chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, chỉ trong khoảnh khắc, vụ tai nạn đã khiến anh trở thành người khuyết tật; bao kế hoạch, dự định trong tương lai sụp đổ, tinh thần suy sụp. Sau một thời gian dài điều trị ở bệnh viện tuyến T.Ư và tỉnh, sức khỏe dần hồi phục, anh tiếp tục công việc dạy học. Bị mất cánh tay phải, anh đã kiên trì gần một năm để luyện viết bằng tay trái.

Vốn là người yêu thể thao từ khi học phổ thông, được sự quan tâm, động viên của gia đình, đồng nghiệp, nỗi buồn sau vụ tai nạn dần vơi. Anh tích cực tham gia các môn thể thao như bóng đá, cầu lông do Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức để tăng cường sức khỏe.

Vào cuối buổi chiều, sau khi dạy học xong, anh dành từ 45- 60 phút để chạy ở Công viên Hoàng Hoa Thám (TP Bắc Giang). Ban đầu, quãng đường chạy chỉ 2-3 km, sau đó tăng dần lên 5 km, 8 km rồi 10 km. Từ nhiều năm nay, mỗi ngày, anh duy trì thói quen chạy marathon với cự ly hơn 20 km. Từ đây, anh quen, gặp gỡ, giao lưu với nhiều thành viên trong các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm chạy đường dài.

Năm 2022, anh tham gia CLB Chạy bộ Bắc Giang 98 Runners (98 Runners-ANTA). Được thành lập năm 2020, đến nay CLB quy tụ hơn 800 thành viên gồm cả nam và nữ với nhiều thành phần nghề nghiệp khác nhau như công chức, viên chức, doanh nhân, công nhân, lao động tự do, VĐV thể thao. 98 Runners - ANTA có nhiều thành tích đáng nể trong các giải chạy phong trào. Đây là một trong những CLB có số thành viên đông, chất lượng chuyên môn tốt hiện nay ở Việt Nam.

Không chỉ tổ chức các giải chạy marathon để rèn luyện sức khỏe, gắn kết tình cảm, CLB còn vận động các thành viên gây quỹ hỗ trợ những trường hợp khó khăn, lan tỏa lối sống tích cực vì cộng đồng. Ngoài ra, CLB tổ chức chạy địa hình với nhiều cự ly từ 10 km, 15 km, 21 km và 42 km tới các địa điểm như: Đỉnh Non Vua (Yên Dũng), Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam), hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn), bản Ven (Yên Thế), cao nguyên Đồng Cao (Sơn Động)… góp phần quảng bá di sản, điểm du lịch của tỉnh tới du khách trong và ngoài nước.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh đó là khi tham gia Giải chạy cộng đồng VPBank Bắc Giang International Marathon “Bước chạy tới đỉnh thiêng” năm 2023 tổ chức tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động). Giải thu hút hơn 2 nghìn VĐV đến từ nhiều địa phương trong nước và nước ngoài tham gia. Ở giải này, anh đăng ký tranh tài nội dung chạy 10 km đường mòn.

Hôm đó, trời mưa, đường trơn, anh phải vượt qua nhiều vách đá, có nơi phải bò từng bước, mồ hôi vã ra như tắm. Nhiều đoạn đường nguy hiểm, Ban tổ chức phải bố trí những chiếc thang làm từ cây gỗ để VĐV vượt qua. Không ít VĐV phần vì không đủ can đảm, phần vì không đủ sức đã phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, với ý chí, nghị lực, tinh thần thi đấu hết mình, anh đã chinh phục đỉnh non thiêng Yên Tử, về đích trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của mọi người.

Thành công đến từ sự kiên trì

Để tăng sức bền, chinh phục những đỉnh cao mới, thầy giáo Nguyễn Văn Điện thường xuyên xem các video trên internet hướng dẫn kỹ thuật chạy; nghiên cứu các bài giáo án, bài tập bổ trợ, tăng cường sức khỏe, thực phẩm bổ sung dành cho VĐV do các thành viên CLB 98 Runners-ANTA chia sẻ. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, dịp nghỉ lễ 30/4/2023, lần đầu tiên, thầy Điện tham gia nội dung chạy 42 km do CLB 98 Runners-ANTA tổ chức.

Khi có ý chí, nghị lực, niềm tin thì dù có khó khăn đến mấy chúng ta cũng sẽ vượt qua”.

Thầy giáo Nguyễn Văn Điện

Đây là cự ly khó chinh phục nhất đối với những ai từng tham gia chạy marathon. Theo nghiên cứu của các chuyên gia lĩnh vực thể thao, chỉ khoảng 1% dân số thế giới có thể chinh phục thành công đường chạy đầy khắc nghiệt này. Tại các giải marathon phong trào hiện nay, 42 km cũng là cự ly có số VĐV đăng ký thấp nhất, cùng với đó là số người về đích chỉ khoảng một nửa. Khó khăn, thử thách là vậy song với nghị lực, ý chí phi thường, dù không đạt thành tích cao, thầy Điện đã chinh phục thành công cự ly này.

Anh Phạm Tiến Sản, Chủ nhiệm CLB 98 Runners-ANTA - người từng giành nhiều Huy chương Vàng, Bạc ở các kỳ SEA Games nội dung chạy đường dài chia sẻ: “42 km là cự ly mơ ước của bất kỳ ai chạy marathon. Để hoàn thành được cự ly này, đòi hỏi người chạy phải cần rất nhiều thời gian, kiên trì tập luyện và tích lũy qua những buổi tập. Đối với người khỏe đây là một thử thách rất lớn song với người khuyết tật như anh Điện, việc chinh phục được quãng đường như vậy rất đáng nể phục. Điều quan trọng hơn, anh đã truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu thể thao tới nhiều người, nhất là giới trẻ ”.

Đam mê thể thao là vậy, trong công tác chuyên môn, thầy giáo Nguyễn Văn Điện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thầy giáo Trần Duy Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết: Trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh, thầy Điện luôn cố gắng, nỗ lực; các phong trào thể thao của nhà trường, thầy đều tham gia tích cực, nhất là những giải bóng đá giao lưu với các trường THPT.

Những ngày này, thầy Điện đang tích cực rèn luyện chạy cự ly 42 km để tham gia Giải chạy đêm VM Hanoi Midnight 2023, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25 và 26/11 tới với sự tham gia của hàng nghìn người yêu thích môn chạy ở nhiều tỉnh, TP trong cả nước. “Khi có ý chí, nghị lực, niềm tin thì dù có khó khăn đến mấy chúng ta cũng sẽ vượt qua”, thầy Điện nói.

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/giao-duc/415183/hanh-trinh-chinh-phuc-duong-chay-marathon-cua-thay-giao-khuyet-tat.html